Fallout 3: Mothership Zeta

Status
Không mở trả lời sau này.
"Cậu Leo" tui gặp lúc Fast Travel tới Scrap Yard, ngay trước cổng, tưởng Mutant thường xém bắn, đẻ ý thấy chữ xanh nên thôi và nói chuyện với ổng và sau đó ổng đi biết tích tới giờ tui hổng thấy ổng đâu hết. Mà ổng trùng tên tui (Leo) nên dễ nhớ.
 
uncle Leo là NPC của nv nèo
wan trọng ko
 
NPC ất ơ chứ có thuộc nv nào đâu, gặp nó nói chuyện chơi thôi
 
+ Ai cũng ít nhất một lần gặp lão tửng Leo nhỉ, lần đó gặp lão, lão bị cái mod tăng quái tí chế với tụi Enclave với 1 đám DeathClaw, máu còn 2 vạch, mình gặp là mình biết đặc biệt ngay vì trên radar có màu xanh, vào VATS liền sợ bắn nhầm. Cứ tưởng đó là do đống mod vừa cài, về sau Swaren nói mới biết, mà từ dạo đó đến giờ chả gặp lão đâu nữa, chắc chết bờ chết bụi đâu rồi =))
 
Gặp chú Leo có cho ổng vài chai Ice-cold Nuka Cola để uống cho đỡ khát và 1 cái Super Sledge mà ổng không thèm cầm... Chắc đợi mình quay mặt đi rồi mới móc ra =))
 
Tớ chơi bao lâu cũng 4-5 lần nhg chưa gặp Uncle Leo bao giờ cả. Cũng chỉ bít wa FO.wikia thôi.
 
tớ cũng thế
chưa từng thấy bác này
mà cũng có khi bị ăn fatman chết ròi cũng nên =)) =))
 
Gặp uncle leo rồi mà tưởng mutant bắn chết ổng mất :| Kô biết cha Leo có họ hàng với Fawkes kô nhỉ :D
 
chắc ko ;))
Leo là ở ngoài
còn Fawkes bị nhốt trong Vault
 
Leo là chồng và Fawkes là vợ, 2 người đi kiếm nhau. [xạo đấy đừng tin]
 
Hey, tui đâu có lấy Fawkes đâu mấy người!:-w Giỡn cho vui thui,:D ông BBLR, Cậu Leo là Random Encounter nên hiếm gặp, giống như cái đĩa bay nổ trênn trời ấy ( tui chơi hơn 100 tiếng gùi vẫn chưa thấy nó :(()
 
Coi trên fallout wiki nó nói super mutant kô có giới tính ;));))
 
Thì tui đã bảo tui nói xạo đừng tin đấy còn gì... Không có giới tính và đồng thời vô sinh (giống Ghoul)
 
Tụi supermutant tăng dân số bằng cách bắt cóc wastelander về vault 87 rồi làm nhiễm virus FEV :D
 
Mie tức vãi chưởng. Hwa cày lại MZ để lấy đủ 25 cái Alien Captive Recorded thì lại bị mất bộ quần áo của thg cowboy Paulson & General Chase Long-coat :-w kèm 1 đống súng Alien. Ngại đi xa nên khi vừa vào đc cái Observation Desk đã vát hết để ở 1 cái thùng gần đấy ai dè xong game nó dek cho vào lại chỗ đấy. Bít thế để yên ở Engineering Core cho lành. Cũng may toàn bộ súng Unique tìm đc trên đấy toàn vát theo bên người.

Mất bà nó:
- General Chase Long-coat
- Winterized Medic Armor & Helmet
- Paulson costume.
 
cheat ra lấy lại đi ;)) có gì đâu mình đã kiếm dc rồi nhưng nó mất do ý trời giờ ý trời mún mình cheat nó lại ;));))
 
Bethesda nó tuyên bố sau bản DLC Zeta the mother ship, thế giới fallout 3 mới chỉ hoàn thành chưa được một nửa. Chẹp vậy là sẽ có DLC kế tiếp cho bà con mình phá :))

cheat ra lấy lại đi có gì đâu mình đã kiếm dc rồi nhưng nó mất do ý trời giờ ý trời mún mình cheat nó lại
Cheat sao chỉ tui, tui đi qua chưa kịp lấy, định hoàn thành xong lấy sau ai ngờ nó đếch cho về lại vùng cũ. Đúng là....=.=
 
To Pin: cheat trên Xbox360 được à, hướng dẫn sware cái nào ;;).

Topdog: lâu nay vẫn sinh hoạt trong FAM điều độ chứ :)). Xài console để lấy vũ khí rare như thế là không nên , lạm dụng dễ dẫn đến chán cơm ngán canh lắm. Spoile:
pm tui tên vũ khí, tui lục lại GECK rồi chỉ cho ;))


Nếu muốn đổi gió thì vào đây kiếm link down mod nhiệm vụ về nghịch này. Tui đang kiểm tra, chưa thấy xung đột gì bất thường cả.

Hiện giờ đang nghịch, tui trang bị Drone cannon cho cả 7 follower. Đạn dược có hơi hao tí nhưng chất lượng thì cứ gọi là...
 
Hình như chỉ có mình tui là thích đi lang thang DC một mình thì phải ? Thấy bác nào cũng chơi Follower nhể... ;))
 
Có cái Remote companion ( mod ) nên tiện lắm. Nghịch nghịch đổi không khí thì lấy 2 3 thằng đi theo hộ tống, đi nhặt phế liệu thì kêu cả tập đoàn 8 đứa ( cả dogmeat ), lang thang cho vui thì một mình là đủ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top