Fallout 3: Thảo luận và hỏi đáp

NV tải về từ lâu rồi nhưng giờ mới có hứng cài vô chơi, thấy có cái mod project nevada nổi bật nhất ko biết có nên cài vô ko đây moị người?
 
tình hình là đến underworld và gặp được Mister Crowley nó giao nhiệm vụ giết 4 thằng cha nào đó rất ghét ghoul. Mình đến tìm Allistair Tenpenny thì mới biết cái chỗ Tenpenny Tower nó không cho phép Ghoul vào, tìm hiểu thì mới nhận cái nhiệm vụ tìm cách giết bọn Ghoul hoặc thuyết phục dân bên trong cho tụi nó vào. Đồng thời lão Tenpenny nó bảo giết ngược lại Mister Crowley thì nó sẽ cho 700 caps. Mình không giết Tenpenny (nên chưa lấy key) vội, làm nhiệm vụ giúp bọn Ghoul vào được trước đã. Sau đó mình tính là sẽ đi tìm 3 thằng còn lại có trong danh sách cần giết và lấy key về báo cho Mister Crowley nhận exp với caps rồi giết luôn nó, quay về Tenpenny lấy thêm 700 caps + key. Tđn lúc quay về Tenpenny Tower thì chả còn mống nào, mình mới nghi ngợ bọn Ghoul giết hết rồi, nói chuyện thì nói mới bảo "một tai nạn nhỏ" mình cầm súng giết chết bọn Ghoul kia luôn. Không gặp được Tenpenny để lấy 700 caps mà quan trọng hơn là cái key. Mình cầm đủ 3 cái rồi mà thấy nó nói cần 4 cái mới vào được cái kho gì đấy ở Northwest. Giờ phải làm sao :6cool_ah:, muốn làm người tốt giúp bọn Ghoul mà bọn nó hại mình thế này đây, nguyên một cái Tower bao nhiêu người với 3-4 chỗ để trade mà giờ cũng chẳng còn. :5cool_beat_plaster:

Cái chìa khóa để lấy bộ T-51B. Giờ thì đi khám nghiệm tử thi để lấy chìa khóa thôi chứ sao.

NV tải về từ lâu rồi nhưng giờ mới có hứng cài vô chơi, thấy có cái mod project nevada nổi bật nhất ko biết có nên cài vô ko đây moị người?

Quất vào luôn thôi.
 
Cái chìa khóa để lấy bộ T-51B. Giờ thì đi khám nghiệm tử thi để lấy chìa khóa thôi chứ sao.

không còn xác của lão Tenpenny mới khốn nạn :6cool_ah:
 
Mình vừa nhận ra rằng lấy cái T-51b power armor chỉ cần 3 key là đủ :3cool_embarrassed:
 
Nếu mất Key thì Quest Failed rồi. Xác lão vẫn còn đâu đó trong Tower chứ không mất đâu.
 
Nếu mất Key thì Quest Failed rồi. Xác lão vẫn còn đâu đó trong Tower chứ không mất đâu.

không có luôn, sau khi giúp bọn ghoul đó thì trong Tower toàn ghoul sống, chẳng còn một mống nào hết. Và mình vẫn về trả quest như bình thường tuy không có key của lão đó. Đưa thằng kia 3 key rồi giết luôn nó :8cool_matrix:. Lấy được bộ Armor rồi thì đưa luôn cho thằng Charon mặc, tank deathclaw luôn :3cool_adore:
 
Deathclaw ở East Coast yếu xìu :8cool_matrix: Làm xong Anchorage thì được bộ nữa. Bộ này mixed với cây Gauss là vô đối ở D.C
 
Phải nói là từ khi đụng vô cái Anchorage DLC là mình thấy nhàm hẳn với FO3 luôn, chưa thấy cái DLC nào củ chuối hơn thế =))
 
Fallout 3 chỉ được cái Broken Steel, Point Lookout với The Pitt, hai cái còn lại thì củ chuối. Nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn bên New Vegas.
 
Fallout 3 chỉ được cái Broken Steel, Point Lookout với The Pitt, hai cái còn lại thì củ chuối. Nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn bên New Vegas.

New Vegas còn bèo hơn nữa sao? Thấy New Vegas được khen hay hơn hẳn FO3 mà. :4cool_confuse:
 
New Vegas hay nhất có cái Dead Money. Lonesome Road thì tàm tạm. Honest Heart thì làm cẩu thả quá, từ hình ảnh tới cách thực hiện nhiệm vụ hời hợt. Old World Blue thì nhảm nhảm.
 
cái dlc OWB đúng nó nhảm thật luôn, cơ mà chơi OWB mình luôn có cảm giác sờ sợ vì thấy khung cảnh nó cô đơn quá, không nói chuyện được với ai ngoài mấy con robot, người thì toàn mấy thằng thần kinh ăn thịt đồng loại. cái Honest Heart thì không hiểu lắm, đi theo cái đoàn kia được 2 phút xong chết hết mẹ. Xong đi tìm cái bộ lạc ở cuối map rồi nó bao hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về :4cool_hungry:
 
cái gauss gun sửa kiểu gì bây giờ? đưa cho merchant nó sửa được có 50% thôi à, mà lại nhanh hỏng nữa :6cool_ah:
 
Cài Mod vào thôi. Chơi PC thiếu Mod mất hay.
 
New vegas được 1 cái là tuy súng trong game model rất là cổ lỗ nhưng súng từ mod thì đẹp tuyệt vời chả kém gì mấy game fps khác.
 
chơi cái point lookout thấy mình như đang nhập vai vào một bộ phim kinh dị của Mĩ, toàn mấy thằng có vấn đề về thần kinh cầm dao cầm rìu đi đi lại lại trong rừng, mà trong FO3 sợ nhất gặp ghoul reaver, cứ cảm giác bọn này nhìn gầy gầy ốm yếu mà trâu tró hơn cả overlord mutant mới mất dạy :6cool_ah:
 
^
Vừa lui vừa rải Mine :2cool_confident:

Còn bọn Ghoul Reaver hình như đôi lúc bị BUG. Nhất là Broken Steel, lúc xuống Metro để đi tới Adam Airforce Base. Lúc đó bọn này gần như bất tử.
 
New Vegas còn bèo hơn nữa sao? Thấy New Vegas được khen hay hơn hẳn FO3 mà. :4cool_confuse:

Tùy người cảm nhận, ta thấy New Vegas hay hơn nhiều. Chất Post-Apocalypse của nó không phải là khung cảnh hoang tàn hay thưa thớt mà các các cộng đồng bắt đầu tập trung lại, sinh sôi nảy nở, ngay cả Super Mutant cũng có cộng đồng riêng chứ không phải chỉ nhào vào bắn mình như FO3. Nếu chơi Fallout 1, 2 thì sẽ thấy nhiều nơi khá là nhộn nhịp như Redding, New Reno toàn dân cờ bạc, mafia, hay California sạch sẽ trong FO2
 
New Vegas chơi mình có cảm giác đúng chất Ranger, bụi bậm phong trần như trong phim Mad Max vậy. Còn FO3 thì mình thấy không khí game ảm đạm, có phần kinh dị hơn. Nhớ chơi đến đoạn gặp bộ lạc tập làm theo ma cà rồng mà ớn ớn. Nhìn chung mỗi bản có nét hay riêng của nó.
 
Thì Fallout được làm ra với cảm hứng từ Mad Max mà, chơi Fallout 1, 2 sẽ thấy cái kiểu như phim Mad Max, nhất là khi nhân vật chính đi chung với Dogmeat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dogmeat
Dogmeat was inspired by the unnamed dog of Max Rockatansky (Mad Max) from the 1981 post-apocalyptic film Mad Max 2. His initial name had been "Dogshit" and his ultimate name was derived from the opening scene of the 1975 post-apocalyptic film A Boy and His Dog, in which the main character Vic calls his dog Blood "dog meat".

Nên cái kiểu không khí của Fallout 3 không hợp với concept chung của Fallout.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top