Vừa đi săn ở DealthClaw promontory về, có tí review:
-Việc tìm đường tới đó quả là hơi bị cực hình, nằm tuốt bên bờ sông bên kia mà ko có cách nào trèo xuống. Thật ra nhảy đại theo vách núi cũng đc nhưng ko có companion theo đc thì hơi hãi nên thử mò đường khác. Lên Hoover Dam thì tịt vì bị khóa cửa ko cho đi (chưa làm quest Ring a Ding nữa lol).
-Lang thang thượng nguồn mãi ko đc đành xuống hạ nguồn, chợt nhớ cái Cottonwood Cove nằm gần bờ sông (có ghé qua chơi 1 lần

) nên dông thẳng lên đó. Mừng húm vì bơi từ đây qua đó được. Con ED-E xạo bà cố mình lặn tít dưới sông, nó là robot mà lặn trong nước như đúng rồi.
-Tự tin với lv 28 ko sợ trời ko sợ đất chỉ ớn mỗi DealthClaw. Men tới gần tới nơi radar đỏ chót 5-6 gạch, hết cả hồn vía. Cái lối vào thì có 1 lại bé như cái lỗ mũi, tụi nó trên cao, mình dưới thấp, lỡ chẳng may nó nhào ra 1 lượt thì tình ơi xin bái bai. Cũng may là có 1 con lượn gần đó lối vào, thấy đc cái đầu nên hs cái bẹt. Hai con còn lại thấy có động nên nhào ra, cho mỗi em 1 viên hs còn nửa cây máu, ED-E ăn 1 em, Veronica ăn 1 em. Công nhận nose cannon của ED-E mạnh vãi, độ chính xác tuy kém thật nhưng mà bắn thì thấm khỏi nói, có điều nhìn cái mũi hơi tếu tếu như Pinochico lololol. Good work soldiers.

-Dọn đc lối vào thì men phía bên trái lên trên, thấy thêm 3 em ko xa so với lối vào (nhưng đủ để chưa bị phát hiện), cầm AMR với đạn AP hs bẹt bẹt đi 2 em. Em còn lại tính trả thù tình nhào vào như muốn đánh ghen thì bị Veronica tát vỡ mồm. Cái tội đụng tới chồng yêu hô hô.
-Lúc này thì khỏe re rồi, địa hình khu vực này quá đẹp thế mà bạn smith_00 lại chê, núi đá lồi lõm thế kia thì phải gọi là thiên đường bắn tỉa. Ambush Dealthclaw ở đây cực đã luôn. Ở khu vực đầu thì tụi DC thường đi thành nhóm 3 con nên xử khá dễ.
-Dọn hết đám gần đó thì sạch red bar, thấy hơi lạ vì mình lv28 mà sao tụi nó ít quá vậy. Mới tỉa chục con mà ko thấy địch đâu nữa. Thế là ung dung đến lụm giáp. Đi đc khoảng 5 bước chân thì tí nữa đái mẹ ra quần. Radar hiên chi chít địch, 1-2-3-...mẹ nó sao mà lắm thế này, đếm ko nổi luôn.
-Sợ quá save lại phát, men men tới cái mỏm cao thì thấy có 2 đường vào, bọn DC thì đang tụ tập sau đó, ko biết để làm gì, chắc đang vót chông cho nhau. Sau một hồi 2 bán cầu não quánh tù tì với nhau thì quyết định chọn lối vào ở hướng bên sông. Chỗ này khá đẹp vì có chokepoint thuận lợi cho ambush. Cho ED-E và Veronica đợi ở đây. Mình leo lên gờ đá bật ngắm thì thấy 1 bầy lúc nhúc DC đang tung tăng gần 2 cái xác chết (RIP 2 anh prospectors xấu số sao lại ngu dại chui vào chuồng chó mà đùa với với sói lang).
-Sau 1 hồi xác định tình hình thì cũng nắm được quy luật di chuyển của tụi nó, một vài con sẽ thay nhau đi phía ngoài. Đám còn lại sẽ đi xung quanh mỏm đá nơi 2 anh prospectors an nghỉ. Việc đầu tiên thì khá đơn giản là pick từng con vòng ngoài. Cố gắng 1 phát hs chết luôn vì bọn nó quá xa để mà bật VATS, ló mặt ra quá thì rất dễ bị fan hâm mộ phát hiện.
-Dọn đc đám lâu bâu vòng ngoài thì việc còn lại là luộc bầy diễu hành còn lại, tuy có vẻ hơi khó nhằn nhưng ráng kiên nhẫn 1 tí là được. Đám DC này ngu ở chỗ, nếu mình ở quá xa tầm nhìn của nó (hiển nhiên là vẫn bị caution) thì chỉ có con nào bị mình bắn là có phản ứng, đám còn lại vẫn cứ lượn vòng vòng. Lợi dụng đều này xỉa từng em DC với YDC cho tới khi còn lại 3 em cao to đen hôi (đúng nghĩa đen luôn).
-Do 3 con này hơi trâu nên buộc phải cắn Psycho. Bụp con Mother trước, chắc do ăn cú cốc đầu = đạn AP đau quá nên em rúc đầu vào đá khóc hu hu, đứng cứng ngắc chỉa cái mông ra ngoài nên mình bồi thêm 2 phát là em nó về vườn. Hai con còn lại thì áp dụng công thức xỉa DC cũ, phát đầu sneak ngay sọ còn 1/3 máu thì bồi thêm 2 phát là em nó lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân ngay.
-Nghe ngọt ngào thế chứ trong quá trình làm cũng căng thẳng bỏ mẹ. Luôn phải lưu trước khi bắn em tiếp theo, lỡ có chuyện gì thì còn load lại (xbox ko có quick load quick save). Thế mà phút gần cuối vẫn bị 1 em DC phát hiện chạy tới, nhưng mà do có Veronica và ED-E thủ choke point nên số phận em ấy cũng ko khác gì đồng bọn.
-Thiệt hại cho lần đi săn này là 15 viên MG và 26 viên MG AP, ko dám mang nhìu đạn vì loại này vừa hiếm vừa nặng. Ngoài ra ko tốn 1 giọt máu (toàn bắn lén nên có bị em nào nựng đâu

).
Mà ức ở chỗ ở đây chỉ có armor, ko có helmet nên phải tới Silver peak mine săn cái mũ, bà mẹ nó vào đây tụi Cazador chích đau vãi cả đái luôn ấy các bạn ạ.
-Khuyến cáo tới DC promontory nếu theo đường Guns thì nên nâng max 100 để đạt hiệu quả tốt nhất với AMR về cả dmg lẫn accuracy (quan trọng cực kì cho bắn hs ở xa). Còn bạn nào chơi Unarmed hay Explosive thì...
Bonus cái ảnh, chụp = 5310 nên chất lượng hơi ẹ: