NhuThiNgaVan
Donkey Kong
- 2/1/08
- 460
- 7
Topic này tôi lập ra định hỏi 2 điều về một thú chơi của trẻ con ngày xưa. Tôi thuộc thế hệ 8x, kể cũng là già đầu trong cái 4rum này rồi.
Tôi nhớ những năm 90, tại VN (hay ít ra là trong miền Nam), thời đó con nít chưa có những trò giải trí như game, anime, manga như bây giờ. Bọn tôi giải trí với mấy tấm hình. Chính xác nó là 1 tấm giấy carton cứng, trên đó có in nhiều hình ảnh mà đối với bọn trẻ chúng tôi thời đó là cả một niềm mơ ước. Tấm giấy đó rất lớn, in nhiều hình bán ngoài chợ và người bán thường cắt ra thành nhiều tấm nhỏ hình chữ nhật cỡ 12 x 7 cm (không chính xác lắm).
Nội dung của những tấm hình đó ban đầu là thú vật, khủng long, người tiền sử. Có một thời kỳ là hình lực sĩ, tiếp đó là những nhân vật siêu nhân mà sau này mới biết đó là Super Sentai và Metal Heroes, có cả Saint Seiya nữa.
Tôi nhớ là mình có cả núi hình như thế này
nhưng chẳng biết những người hùng trong hình từ đâu ra. Mãi tới sau này, có internet mới dò ra được.
Tới thời kỳ sau, nội dung của mấy tấm hình đó cũng thay đổi theo những bộ phim chiếu trên đài. Đang chiếu Bao Công thì hình cũng chuyển nội dung sang Bao Công, chiếu Tây Du ký thì chuyển sang Tề Thiên....và bọn trẻ chúng tôi cũng căn cứ theo đó mà lấy làm mùa. Đang mùa Bao Công thì toàn bộ những tấm hình Super Sentai đem vứt hết.... không còn giá trị gì nữa.
Những tấm hình Saint Seiya trên thường có ghi dòng chữ Phoenix Card 540, Andormeda Card, Cosmo Card, Pegasus Card,.....
Tôi muốn hỏi 2 điều:
1. Trong này có ai còn nhớ hay biết về những tấm hình như vậy không? Xuất xứ của nó từ đâu ra. Tôi thắc mắc vì thấy chúng được in rất đẹp, trong khi kỹ thuật in sách báo của VN thời đó còn rất kém. Nó được in trong nước hay nhập lậu từ TQ và Thái Lan?
2. Cũng trong thời kỳ đó có một loại kẹo cao su gồm nhiều viên nhỏ đủ màu trong 1 cái hộp hình chữ nhật dẹp. Hình như tên hiệu là Zaza và Yenza thì phải. Đó có lẽ là loại kẹo cao su chất lượng cao đầu tiên được bán ở VN thời mới mở cửa. Bọn con nít chúng tôi rất chuộng loại kẹo này vì bên trong có những tấm hình dán nho nhỏ, mà nội dung cũng là các nhân vật Tokusastu hay Saint Seiya. Sau này nội dung của chúng chuyển sang Sailor Moon, Dragon Ball,....
Tôi đồ rằng loại kẹo này sx ở Thái vì còn nhớ trên hộp kẹo có ghi chữ loằng ngoằn. Có ai biết hay nhớ về loại kẹo này không?
Tôi nhớ những năm 90, tại VN (hay ít ra là trong miền Nam), thời đó con nít chưa có những trò giải trí như game, anime, manga như bây giờ. Bọn tôi giải trí với mấy tấm hình. Chính xác nó là 1 tấm giấy carton cứng, trên đó có in nhiều hình ảnh mà đối với bọn trẻ chúng tôi thời đó là cả một niềm mơ ước. Tấm giấy đó rất lớn, in nhiều hình bán ngoài chợ và người bán thường cắt ra thành nhiều tấm nhỏ hình chữ nhật cỡ 12 x 7 cm (không chính xác lắm).
Nội dung của những tấm hình đó ban đầu là thú vật, khủng long, người tiền sử. Có một thời kỳ là hình lực sĩ, tiếp đó là những nhân vật siêu nhân mà sau này mới biết đó là Super Sentai và Metal Heroes, có cả Saint Seiya nữa.
Tôi nhớ là mình có cả núi hình như thế này
nhưng chẳng biết những người hùng trong hình từ đâu ra. Mãi tới sau này, có internet mới dò ra được.
Tới thời kỳ sau, nội dung của mấy tấm hình đó cũng thay đổi theo những bộ phim chiếu trên đài. Đang chiếu Bao Công thì hình cũng chuyển nội dung sang Bao Công, chiếu Tây Du ký thì chuyển sang Tề Thiên....và bọn trẻ chúng tôi cũng căn cứ theo đó mà lấy làm mùa. Đang mùa Bao Công thì toàn bộ những tấm hình Super Sentai đem vứt hết.... không còn giá trị gì nữa.
Những tấm hình Saint Seiya trên thường có ghi dòng chữ Phoenix Card 540, Andormeda Card, Cosmo Card, Pegasus Card,.....
Tôi muốn hỏi 2 điều:
1. Trong này có ai còn nhớ hay biết về những tấm hình như vậy không? Xuất xứ của nó từ đâu ra. Tôi thắc mắc vì thấy chúng được in rất đẹp, trong khi kỹ thuật in sách báo của VN thời đó còn rất kém. Nó được in trong nước hay nhập lậu từ TQ và Thái Lan?
2. Cũng trong thời kỳ đó có một loại kẹo cao su gồm nhiều viên nhỏ đủ màu trong 1 cái hộp hình chữ nhật dẹp. Hình như tên hiệu là Zaza và Yenza thì phải. Đó có lẽ là loại kẹo cao su chất lượng cao đầu tiên được bán ở VN thời mới mở cửa. Bọn con nít chúng tôi rất chuộng loại kẹo này vì bên trong có những tấm hình dán nho nhỏ, mà nội dung cũng là các nhân vật Tokusastu hay Saint Seiya. Sau này nội dung của chúng chuyển sang Sailor Moon, Dragon Ball,....
Tôi đồ rằng loại kẹo này sx ở Thái vì còn nhớ trên hộp kẹo có ghi chữ loằng ngoằn. Có ai biết hay nhớ về loại kẹo này không?



, nên đọc mãi cũng chả thông được là bạn muốn gì
, thôi kiếm đc bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu vậy
...........
