Seiya
Deity
- 30/10/02
- 3,206
- 22
Nói bảo khó tin, hồi năm 90 tớ ăn bát phở hết có 500 đ:devil:. Còn mua ô mai ăn thì chỉ hết có 50 đ. Tiền mừng tuổi của tớ chưa bao giờ vượt quá 20k
. Còn ngày nay tớ phải đi mừng tuổi cho đứa cháu tới 500k
. Thời trước triệu phú là hiếm lắm, còn thời nay tỷ phú nhiều như lợn con 
. Còn ngày nay tớ phải đi mừng tuổi cho đứa cháu tới 500k
. Thời trước triệu phú là hiếm lắm, còn thời nay tỷ phú nhiều như lợn con 
, ô mai thì chuộng cái ô mai hình cây hoa đào mà hạt bé tí tì ti, toàn chữ thái trên đấy 
ăn cái này vui miệng, cứ ngọt ngọt lại chua chua \:d/

, nhớ cách nay vài tháng thì có xem lại cặp vở thằng em, có hình Hugo nè, KR nè.... DB nữa, đủ thứ hết