- 22/8/05
- 4,531
- 5,479
- Thread starter
- #21
xin đựơc tiếp tục :
Aries nhìn không chớp mắt những ma thuật của anh ta. Darking càng ra sức trổ tài.
-Bây giờ là một trong những ma thuật đặc biệt của các hiệp sĩ đền thiêng là phép summon sphere. Tôi chỉ được dạy hai phép là Life Sphere và Storm Sphere để hỗ trợ mình. Tôi xin mượn sức mạnh của thần ánh sáng Evitus, xin thần hãy ban cho tôi viên linh ngọc mang quyền năng của sự sống để bảo vệ chúng tôi khỏi tăm tối vô cùng. Life Sphere! Tôi xin triệu hồi sức mạnh của thần không khí Vualus, hạy ban cho tôi viên linh ngọc mang năng lượng của bảo tố để bảo vệ tôi khỏi những tội lỗi trần tục. Storm Sphere !
Anh ta niệm chú và tung ra những cục pha lê màu xanh lá cây lên không. Chúng lơ lửng trên đầu anh ta và bắt đầu thay đổi hình dạng cùng màu sắc. Một cục thì mang màu xanh lá cây đậm và cục còn lại thì mang màu vàng. Anh ta giải thích
-Viên Storm sẽ dùng những nhưng ma thuật hệ gió như Wind Ball để tấn công kẻ thù còn viên Life sẽ dùng phép hồi phục sinh lực cho tôi Heal lúc bình thường hay Quick Heal lúc nguy cấp. Khi mang màu vàng thì nó chỉ có thể dùng được nhiêu đó phép. Còn với những bậc tiền bối thì họ có thể gọi ra viên màu cam với những phép hồi phục cực mạnh. Và khi tôi đã đạt đến cấp bậc của một High Templar thì tôi sẽ gọi được Attractive Sphere để thu hút quái vật tấn công mình cho đồng đội có thể trốn thoát và Revive Sphere để hồi sinh cho mọi thành viên trong nhóm mình khỏi trạng thái nguy kịch.
-Nghe có vẻ như anh sẽ hy sinh rất nhiều khi là Temple Knight ! Aries nhận xét.
-Vâng, nhưng được trở thành một người có ích cho đất nước và phục vụ cho cái thiện thì tôi sẽ chấp nhận những hy sinh ấy. Đó chính là mơ ước của tôi.
-À cho tôi hỏi về các đồng xu ban nãy anh làm rớt.Chúng là gì vậy ?
-Đó là những đồng xu phép. Chung được các pháp sư xa xưa tạo ra nhằm mục đích làm biểu tượng cho mình. Nhưng giờ đây chúng đã thất lạc khắp lục địa naỳ, rơi vào tay những quái vật và tộc người hung hãn. Trưởng kho tại Làng Thợ Săn (Hunter Village), một ngôi làng của những kẻ săn thú vật, quái vật kể cả con người, mở một cuộc săn chúng. Có ba loại là vàng, bạc và đỏ maú. Trong đó thì đỏ máu là hiếm nhất. Anh ta vừa nói vừa trao cho Aries xem các đồng xu. Cô cẩn thận quan sát chúng và thấy về những hình vẽ được chạm trên chúng thật tinh xảo. Nào là rồng, nào là kỳ lân, chúng trông thật đẹp.
Trao lại các đồng xu cho anh ta, Aries hỏi :
-Anh có thể nêu cảm nghĩ cùa mình về nơi này không ?
Chut bối rối xuất hiện trên khuôn mặt anh ta khi nghe hỏi như vậy.
-Ờ thì...Authuitiae là một thành phố đẹp và rộng lớn, có khi còn rộng hơn cả kinh đô của vương quốc...và con người ở đây rất thân thiện và vui tính, họ luôn giúp đỡ người xung quanh và nụ cười tươi luôn hiện diện trên mặt họ. Tôi thì được anh bồi phòng chỗ quán trọ giúp đỡ rất nhiều về đường đi tại miền đất nay hay bà chủ quán thì sẵn sáng miễn phí rượu nho và bánh ngọt cho tôi. Nhưng...
-Anh cứ nói tự nhiên, không ai nói gì anh cả !
Anh ta ngập ngừng nói :
-Có vẻ... cư dân tại đây có mối quan hệ thân thiết với các loài á nhân hoang dã thì phải. Các toán Centaur ung dung đi lại trên các con phố và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu họ cần. Những món hải sản như cá biển nước sâu, ngọc trai, san hô đủ màu và các lá tảo khổng lồ dài cả mấy chục bước được bày bán tại chợ như những món hàng bình thường. Các thứ sản vật này chỉ có những người con của biển mới khai thác được nhiều như vậy. Đây là một điều lạ so với các thành phố miền bắc. Tại đó thì chúng tôi không giao du với các lòai á nhân như vầy. Các Half Elf cũng xuất hiện rất nhiều tại nơi này cũng như các ngôi làng phương nam sát biên giới, họ thản nhiên sống với con người. Đó là một điều khó chấp nhận với miền bắc. Và tôi thấy không một bóng Temple Knight, Silver Ranger hay các lớp pháp sư như Druid hay Spells Singer xuất hiện tại nơi này. Tôi không tìm được trường đào tạo họ. Tôi cũng không thấy đền thờ của thần ánh sáng nhân từ và thần nước mẹ vĩ đại. Chỉ thấy ít ngôi miếu thờ họ tại hành phố. Còn lại là những nơi thờ một vị thần cổ xưa không có tên trong sử sách theo một tín ngưỡng truyền thống. Và...
Anh ta ngừng nói khi một đội các chiến binh mặc giáp bạc, khoác áo choàng, tay cầm cách nhánh cung trong suốt đi ngang qua. Hơi lạnh từ họ tỏa ra khiến mọi người xugn quanh cảm tưởng như có gió bắc tràn về. Đợi họ đi khỏi ,Darking lại tiếp tục nói bằng giọng thì thầm :
-Các chiến binh như họ đi tuần khắp nơi trên các nẻo đường của thành phố. Họ hình như không phải là một Silver Ranger hay một Master Hunter. Tôi chỉ biết thứ vũ khí họ cầm là loại cung Pha Lê Băng (Ice Crystal Bow) !
-Họ là là các Frost Sentry, những cung thủ dùng sức mạnh của băng giá và nước để tấn công cùng các mũi tên. Họ được tuyển từ những hunter nào muốn phục vụ cho thành phố và đất nước. Nơi huấn luyện của họ là tại Waterfall Ruin ở kia kìa.
Ariws chỉ tay về những trụ đá đổ nát phủ đầy rêu nằm dưới chân thác Emiusy. Trong làn hơi nước mù mịt, thỉnh thoảng vài đốm sáng bay vút lên không khi các khối đá phát ra một ánh lân tinh bàng bạc.
"Và nếu không có sự trợ giúp của các chủng á nhân thì thành phố này có lẽ sẽ không phồn thịnh được như ngày hôm nay đâu" Aries nói tiếp. " Về mặt tín ngưỡng thì "Đất có Grome, rừng có Dryad, gần sông thân Undine, thích gió chẳng lạ Slyph", câu tục ngữ này nói lên quan niệm tín ngưỡng của chúng tôi. Các vị thần luôn ở quanh ta, không đánh mất niềm tin vào họ thì họ sẽ luôn bên ta. Nếu không tin vào truyền thống, vào nguồn cội thì sẽ đánh mất bản sắc của mình.
Mặt tời đã ngả về tây, ánh nắng chiều vàng chói chang chiếu vào chỗ họ ngồi. Darking muốn đưa cô về nhà trọ và giới thiệu với người bạn đồng hành nhưng Aries từ chối, cô nói rằng chỉ có thể tiễn anh ta tới cửa nhà trọ mà thôi. Trên đường đi, Darking hái một chùm hoa súng đủ màu ngát hương tặng cho Aries.
Tới cửa nhà trọ "Hoa Lys Vàng", Aries lại hỏi Darking :
-À anh có thể cho tôi biết lí do mà anh tới nơi này không ?
-Tôi theo lời thầy đi thăm một Mystic Muse tên Angle hiện đang ẩn cư tại một thị trấn nhỏ được gọi là Bathike'va nằm ở hướng đông bắc của nơi này !
-Ồ, phải chăng các Mystic Muse chính là những huyền thoại sống còn tồn tại trong chủng tộc chúng ta. Tôi nghe rằng họ có thể điều khiển những ma thuật vĩ đại nhất của nước lẫn ánh sáng và nói được chất giọng của các thần linh bất tử. Anh quả thật rất may mắn khi gặp được họ đấy !
-Cô quá khen ! Các Mystic Muse sống ẩn dật trong khắp lãnh thổ của chúng ta, họ sống lâu đến nỗi không còn ai khác những người thân thiết với họ nhất nhớ đến cái tên. Thầy tôi từng là một học trò của bà ta.
Chợt ngay lúc đó, cánh cửa quán bật mở và một người trong quán bước ra.
-À, xin giới thiệu với cô đây là Ana, người bạn đồng hành của tôi. Còn đây là Aries, một cư dân sống tại nơi này và là người bạn mới của mình đó Ana !
Cô gái tên Ana thoáng lúng túng khi thấy hai người đang đứng nói chuyện bên nhau. Phút bối rối quá đi, cô gái Elf cũng cúi đầu chào như phong tục bao đời của dân tộc cũng như nhận lại sự lịch sự nơi cái gật đầu thấp của Aries. Quan sát kỹ, Ana là một người thiếu nữ mang dáng vẻ đoan trang dễ mến. Mái tóc dài màu bạch kim đặc trưng cho phụ nữ phương bắc được thắt thằng hai bím tóc đung đưa trên bờ vai, dáng người thanh mảnh và hơi cao, khuôn mặt hình trái xoan, cặp mắt sắc xanh lam và đôi lông mày lá liễu nhìn vào tạo cảm giác tinh tế sắc sảo. Nụ cười duyên luôn nở trên đôi môi màu hồng hoa hạnh của cô ta. Mặc một bộ giáp nhẹ màu trắng và cam làm từ da thuộc, trang phục này tạo cho cô ta thêm phần duyên dáng và nghiêm nghị.
Aries nhìn không chớp mắt những ma thuật của anh ta. Darking càng ra sức trổ tài.
-Bây giờ là một trong những ma thuật đặc biệt của các hiệp sĩ đền thiêng là phép summon sphere. Tôi chỉ được dạy hai phép là Life Sphere và Storm Sphere để hỗ trợ mình. Tôi xin mượn sức mạnh của thần ánh sáng Evitus, xin thần hãy ban cho tôi viên linh ngọc mang quyền năng của sự sống để bảo vệ chúng tôi khỏi tăm tối vô cùng. Life Sphere! Tôi xin triệu hồi sức mạnh của thần không khí Vualus, hạy ban cho tôi viên linh ngọc mang năng lượng của bảo tố để bảo vệ tôi khỏi những tội lỗi trần tục. Storm Sphere !
Anh ta niệm chú và tung ra những cục pha lê màu xanh lá cây lên không. Chúng lơ lửng trên đầu anh ta và bắt đầu thay đổi hình dạng cùng màu sắc. Một cục thì mang màu xanh lá cây đậm và cục còn lại thì mang màu vàng. Anh ta giải thích
-Viên Storm sẽ dùng những nhưng ma thuật hệ gió như Wind Ball để tấn công kẻ thù còn viên Life sẽ dùng phép hồi phục sinh lực cho tôi Heal lúc bình thường hay Quick Heal lúc nguy cấp. Khi mang màu vàng thì nó chỉ có thể dùng được nhiêu đó phép. Còn với những bậc tiền bối thì họ có thể gọi ra viên màu cam với những phép hồi phục cực mạnh. Và khi tôi đã đạt đến cấp bậc của một High Templar thì tôi sẽ gọi được Attractive Sphere để thu hút quái vật tấn công mình cho đồng đội có thể trốn thoát và Revive Sphere để hồi sinh cho mọi thành viên trong nhóm mình khỏi trạng thái nguy kịch.
-Nghe có vẻ như anh sẽ hy sinh rất nhiều khi là Temple Knight ! Aries nhận xét.
-Vâng, nhưng được trở thành một người có ích cho đất nước và phục vụ cho cái thiện thì tôi sẽ chấp nhận những hy sinh ấy. Đó chính là mơ ước của tôi.
-À cho tôi hỏi về các đồng xu ban nãy anh làm rớt.Chúng là gì vậy ?
-Đó là những đồng xu phép. Chung được các pháp sư xa xưa tạo ra nhằm mục đích làm biểu tượng cho mình. Nhưng giờ đây chúng đã thất lạc khắp lục địa naỳ, rơi vào tay những quái vật và tộc người hung hãn. Trưởng kho tại Làng Thợ Săn (Hunter Village), một ngôi làng của những kẻ săn thú vật, quái vật kể cả con người, mở một cuộc săn chúng. Có ba loại là vàng, bạc và đỏ maú. Trong đó thì đỏ máu là hiếm nhất. Anh ta vừa nói vừa trao cho Aries xem các đồng xu. Cô cẩn thận quan sát chúng và thấy về những hình vẽ được chạm trên chúng thật tinh xảo. Nào là rồng, nào là kỳ lân, chúng trông thật đẹp.
Trao lại các đồng xu cho anh ta, Aries hỏi :
-Anh có thể nêu cảm nghĩ cùa mình về nơi này không ?
Chut bối rối xuất hiện trên khuôn mặt anh ta khi nghe hỏi như vậy.
-Ờ thì...Authuitiae là một thành phố đẹp và rộng lớn, có khi còn rộng hơn cả kinh đô của vương quốc...và con người ở đây rất thân thiện và vui tính, họ luôn giúp đỡ người xung quanh và nụ cười tươi luôn hiện diện trên mặt họ. Tôi thì được anh bồi phòng chỗ quán trọ giúp đỡ rất nhiều về đường đi tại miền đất nay hay bà chủ quán thì sẵn sáng miễn phí rượu nho và bánh ngọt cho tôi. Nhưng...
-Anh cứ nói tự nhiên, không ai nói gì anh cả !
Anh ta ngập ngừng nói :
-Có vẻ... cư dân tại đây có mối quan hệ thân thiết với các loài á nhân hoang dã thì phải. Các toán Centaur ung dung đi lại trên các con phố và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu họ cần. Những món hải sản như cá biển nước sâu, ngọc trai, san hô đủ màu và các lá tảo khổng lồ dài cả mấy chục bước được bày bán tại chợ như những món hàng bình thường. Các thứ sản vật này chỉ có những người con của biển mới khai thác được nhiều như vậy. Đây là một điều lạ so với các thành phố miền bắc. Tại đó thì chúng tôi không giao du với các lòai á nhân như vầy. Các Half Elf cũng xuất hiện rất nhiều tại nơi này cũng như các ngôi làng phương nam sát biên giới, họ thản nhiên sống với con người. Đó là một điều khó chấp nhận với miền bắc. Và tôi thấy không một bóng Temple Knight, Silver Ranger hay các lớp pháp sư như Druid hay Spells Singer xuất hiện tại nơi này. Tôi không tìm được trường đào tạo họ. Tôi cũng không thấy đền thờ của thần ánh sáng nhân từ và thần nước mẹ vĩ đại. Chỉ thấy ít ngôi miếu thờ họ tại hành phố. Còn lại là những nơi thờ một vị thần cổ xưa không có tên trong sử sách theo một tín ngưỡng truyền thống. Và...
Anh ta ngừng nói khi một đội các chiến binh mặc giáp bạc, khoác áo choàng, tay cầm cách nhánh cung trong suốt đi ngang qua. Hơi lạnh từ họ tỏa ra khiến mọi người xugn quanh cảm tưởng như có gió bắc tràn về. Đợi họ đi khỏi ,Darking lại tiếp tục nói bằng giọng thì thầm :
-Các chiến binh như họ đi tuần khắp nơi trên các nẻo đường của thành phố. Họ hình như không phải là một Silver Ranger hay một Master Hunter. Tôi chỉ biết thứ vũ khí họ cầm là loại cung Pha Lê Băng (Ice Crystal Bow) !
-Họ là là các Frost Sentry, những cung thủ dùng sức mạnh của băng giá và nước để tấn công cùng các mũi tên. Họ được tuyển từ những hunter nào muốn phục vụ cho thành phố và đất nước. Nơi huấn luyện của họ là tại Waterfall Ruin ở kia kìa.
Ariws chỉ tay về những trụ đá đổ nát phủ đầy rêu nằm dưới chân thác Emiusy. Trong làn hơi nước mù mịt, thỉnh thoảng vài đốm sáng bay vút lên không khi các khối đá phát ra một ánh lân tinh bàng bạc.
"Và nếu không có sự trợ giúp của các chủng á nhân thì thành phố này có lẽ sẽ không phồn thịnh được như ngày hôm nay đâu" Aries nói tiếp. " Về mặt tín ngưỡng thì "Đất có Grome, rừng có Dryad, gần sông thân Undine, thích gió chẳng lạ Slyph", câu tục ngữ này nói lên quan niệm tín ngưỡng của chúng tôi. Các vị thần luôn ở quanh ta, không đánh mất niềm tin vào họ thì họ sẽ luôn bên ta. Nếu không tin vào truyền thống, vào nguồn cội thì sẽ đánh mất bản sắc của mình.
Mặt tời đã ngả về tây, ánh nắng chiều vàng chói chang chiếu vào chỗ họ ngồi. Darking muốn đưa cô về nhà trọ và giới thiệu với người bạn đồng hành nhưng Aries từ chối, cô nói rằng chỉ có thể tiễn anh ta tới cửa nhà trọ mà thôi. Trên đường đi, Darking hái một chùm hoa súng đủ màu ngát hương tặng cho Aries.
Tới cửa nhà trọ "Hoa Lys Vàng", Aries lại hỏi Darking :
-À anh có thể cho tôi biết lí do mà anh tới nơi này không ?
-Tôi theo lời thầy đi thăm một Mystic Muse tên Angle hiện đang ẩn cư tại một thị trấn nhỏ được gọi là Bathike'va nằm ở hướng đông bắc của nơi này !
-Ồ, phải chăng các Mystic Muse chính là những huyền thoại sống còn tồn tại trong chủng tộc chúng ta. Tôi nghe rằng họ có thể điều khiển những ma thuật vĩ đại nhất của nước lẫn ánh sáng và nói được chất giọng của các thần linh bất tử. Anh quả thật rất may mắn khi gặp được họ đấy !
-Cô quá khen ! Các Mystic Muse sống ẩn dật trong khắp lãnh thổ của chúng ta, họ sống lâu đến nỗi không còn ai khác những người thân thiết với họ nhất nhớ đến cái tên. Thầy tôi từng là một học trò của bà ta.
Chợt ngay lúc đó, cánh cửa quán bật mở và một người trong quán bước ra.
-À, xin giới thiệu với cô đây là Ana, người bạn đồng hành của tôi. Còn đây là Aries, một cư dân sống tại nơi này và là người bạn mới của mình đó Ana !
Cô gái tên Ana thoáng lúng túng khi thấy hai người đang đứng nói chuyện bên nhau. Phút bối rối quá đi, cô gái Elf cũng cúi đầu chào như phong tục bao đời của dân tộc cũng như nhận lại sự lịch sự nơi cái gật đầu thấp của Aries. Quan sát kỹ, Ana là một người thiếu nữ mang dáng vẻ đoan trang dễ mến. Mái tóc dài màu bạch kim đặc trưng cho phụ nữ phương bắc được thắt thằng hai bím tóc đung đưa trên bờ vai, dáng người thanh mảnh và hơi cao, khuôn mặt hình trái xoan, cặp mắt sắc xanh lam và đôi lông mày lá liễu nhìn vào tạo cảm giác tinh tế sắc sảo. Nụ cười duyên luôn nở trên đôi môi màu hồng hoa hạnh của cô ta. Mặc một bộ giáp nhẹ màu trắng và cam làm từ da thuộc, trang phục này tạo cho cô ta thêm phần duyên dáng và nghiêm nghị.