- 22/8/05
- 4,531
- 5,479
- Thread starter
- #41
Thánh Chiến Hoa Hồng Đen, một cái tên mỹ miều dành cho một cuộc tàn sát man rợ. Shinores bị liên quân nghiền nát một cach dễ dàng, rất nhiều người Dark Elf bị bắt và bị hành quyết dã man. Nữ hoàng Ankertera từ chối đầu hàng nên bị những Inquisitor của Đế chế Griffin thiêu sống và ném xuống Well of Shadow, giếng của bóng tối. Những người còn lại theo lời của nhà Tiên tri bóng đêm Heretiem tới trú ngụ tại vùng biển Dagger Sea gần quần đảo Waquer ở tây bắc nước ta, giữ trong lòng là mối hận sâu đậm với chúng ta và với Griffin Empire. Cha của con, đã không ngần ngại nguy hiểm nhảy xuống giếng để vớt lên thi thể của vị nữ hoàng xấu số, bí mật gửi chúng về TararChal, kinh đô mới của người Dark Elf bằng các nhân ngư. Do vậy mà người Dark Elf luôn có thiện cảm với Authuitiae
Hai năm sau, các Kỵ sỹ rồng dã đem đến bằng chứng cho thấy là Ngày Hỏa Lệ do chính bọn quỉ của địa ngục gây ra. Mối hiểu nhầm đã được giải tỏa, nhưng thù hằn vẫn còn đó. Công nương Valaries tình nguyện xuống thuyền để tới TararChal giảng hòa nhưng thất bại, dù những người con của bóng tối hứa sẽ giúp đỡ trong phạm vi cho phép nếu dòng họ Vernadil cần.
Hai năm sau, các Kỵ sỹ rồng dã đem đến bằng chứng cho thấy là Ngày Hỏa Lệ do chính bọn quỉ của địa ngục gây ra. Mối hiểu nhầm đã được giải tỏa, nhưng thù hằn vẫn còn đó. Công nương Valaries tình nguyện xuống thuyền để tới TararChal giảng hòa nhưng thất bại, dù những người con của bóng tối hứa sẽ giúp đỡ trong phạm vi cho phép nếu dòng họ Vernadil cần.
Chỉnh sửa cuối: