- 27/3/06
- 1,583
- 201
Mở đầu
=======================================================
Sự kiện gia nhập Đắc kỷ
T
=======================================================
Cảm nhận thế giới mới
T
Khó khăn , và cảm nhận
bang hội kiến lập
======================================================
Từ trường thay đổi thương thành xuất hiện :ĐẮc Kỷ Loạn
=================================================================================
TRời đất dung hòa
==================================================================================================
Đang sống trong thế giới võ thần , đang làm bá chủ đại địa . Đang ung dung hưởng cái vô đối mà chỉ có truyện của Ôn nhật lương mới cảm nhận nổi.
Bạch võ nam người điều xướng ra cái chung cực cường nhân với mái tóc mút chỉ xuyên thế kỷ .
Nghe lão Ôn đồn rằng , anh là người tà ác nhất , giết người nhiều nhất , sống lâu nhất .
Nói chung là trong truyện của lão cái gì cũng nhất .
Thế rồi 1 ngày , Anh Nam đen nhà ta dửng mỡ ...Triệu tập toàn bộ các anh em liên minh chung cực lại .
Tính làm 1 ván thanh toán lẫn nhau ,cuối cùng, để 1 đi không trở lại ...
Thì ở đâu đó , có cái lỗ thủng xuyên trời , hay ở 1 cái thế giới khác , liên thông nơi đó đến nơi God đại ca Nam đen .
=======================================================
Sự kiện gia nhập Đắc kỷ
T
Tò mò nhìn lên cái lỗ thủng to tướng như hang động đó , và áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong .
Khiến cho các chung cực cường nhân và cả Bạch võ nam cũng phải chú ý .
Gamevn liên thông ACC sang đắc kỷ , server Vạn tiên
=> Vạn tiên có nghĩa là thằng nào cũng là tiên, là God ...
========================================================
Nam đen thấy thế đành bảo anh em chung cực cường nhân , trên thế giới này chỉ có chúng ta là God , tất nhiên God thì phải ở nơi của God chứ ..
Thế là các anh em Chung cực đi đến 1 nơi , gọi là nơi ở của các thánh thần .Vạn tiên
=======================================================
Cảm nhận thế giới mới
T
========================================================Thực tế đó là quyết định sai lầm của Bạch võ nam , vì anh không ngờ tới được là ở đó có các the God của các truyện khác .
Từ Hùng bá , tà vương , thần điêu đại hiệp , rồi đến n các loại god , cho đến cả Songoku của 7 viên ngọc rồng có khi còn có ....
=======================================================
Bạch võ nam đến thế giới vạn tiên , dương dương tự đắc , chúng mày là cái vẹo gì .....
Chỉ với 1 đấm với lưu lượng 10 con số trùng thiên của anh thì , đến tổ chúng mày cũng chết .
Kì lạ thay đến với đắc kỷ , lưu lượng của anh tuy đủ 10 con số không , nhưng ở đầu chả có con số nào khác ngoài số 0 (0 danh)
Nên Đế hoàng bạch võ nam đành ngậm ngùi , làm cái chức , quan bé tẹo tèo teo , ở cái nơi khỉ ho cò gáy tên gọi là man địa.
Còn anh em chung cực cường nhân , từ lúc bay xuống vạn tiên không hiểu đã lưu lạc nơi nào .
Khó khăn , và cảm nhận
========================================================Tiếp thu sức mạnh mới Nam đen cố gắng hồi phục lại công lực , tự nhiên bị mất của mình .
Anh được vua nhà thương tuyển dụng , cho dù anh không biết đó là cái thằng chóe nào .
Nam đen thề 1 ngày nào đó sẽ giật mũ nhà vua và nghiễm nhiên , chiễm chệ ngồi lên ngai vàng .
Nhưng sự đời đâu có được như mong muốn .
========================================================
Suốt ngày nam đen phải cố công cố sức , làm đủ thứ nghề , từ xây nhà đến đắp đê , cày cấy ruộng vườn , còn phải vào hang động đào đá .
Đi ra ngoài mỏ thì bị bọn sơn tặc dí , ôi hẩm hưu và nhục nhã làm sao...
Đôi Lúc nam đen chửi thề:
Mẹi đang ở đại địa sướng , đến đây còn vất vả hơn cả cu li , vua thì không thấy đâu , tối ngày cặm cụi cày cấy thế này mà còn bị sơn tặc dí .
Bao nhiêu võ công Hải hổ bạo phá quyền , rồi tu la quyết ,địa ngục đao sở học mấy trăm ngàn năm nay , đến đây lại không thể ứng dụng .
=======================================================
Cố gắng , đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và cả máu thịt , Bạch võ nam đã dần dần lấy lại được chút công lực 15 trùng thiên .(15k danh)
Trong khi đó Hùng Bá , là thằng vẹo nào của mã vĩnh thành , nghe nói vô đối lắm , bấy h mới có 30 trùng thiên .
Đứng ở dưới , trỏ vào mặt hùng bá đi ngang qua , thằng kia , có ngày ông sẽ đứng cao hơn mày ... cười nham nhở
Nhưng sự đời nào có dễ ăn
bang hội kiến lập
Tích góp máu thịt , nhìn thấy kênh top téc bang hội bắt đầu nảy nở ,
Bạch võ nam cuối cùng cũng kiếm nổi 2 vạn vàng và dẫn tiên đàn 2 cấp để mở bang hội ,
nhằm kêu gọi các anh em Chung cực võ thần thất lạc .
========================================================
Nhưng hỡi ôi , vừa lập được bang xong với 3 thành viên sáng lập,
Nam đen minh chủ , Shana phó bang , và CLAW đại gia ..
Bang đã bị tên chủ thành phong vũ , biệt hiệu là PhongVan đâm thọt , Lúc đó hắn còn đang ở cái bang zZzThanLongzZz
.So sánh lúc đó Chung Cực võ thần chả là cái vẹo j với cái bang củ khoai tầm 30 người đó cả.
Bang chỉ có 3 người lúc đó mới chỉ có 20 trùng thiên , mà đã bị một tên 35 trùng thiên Phong vân tấn công .
Với úy lực mạnh mẽ mà lão Mã đã Buff cho phong vân ,
anh em ba người như ngọn diều trước gió , chỉ cần vớ vẩn cái là Pực .
Lúc đó mà không có CLAW đại nhân hành quân chinh chiến hơn 3h xuống cứu viện
và sự đùm bọc lẫn nhau chắc anh em đã tiêu từ thuở đó ...
Và để đáp trả lại sáng hôm sau anh em vác quân ra thăm nó 4 lần :X , đánh cho hắn không còn gì để thủ thành mới thôi .
Lúc đó được 1 thời gian lâu lâu hắn không đụng , nhưng mối thù đầu tiên vẫn là mối thù mà 3 anh em còn nhớ mãi đến tận sau nè ....
======================================================
Từ trường thay đổi thương thành xuất hiện :ĐẮc Kỷ Loạn
Bạch võ nam đang cày cấy ruộng nương , cố công đào mỏ , chăm bẵm vườn tược , hưởng cái thú vui nông nhàn
Đời còn dài , lo gì ... Trò này chậm chạp làm sao mà đua top nhanh được . Ai cũng như ai mờ thôi .
Tự nhiên trên bầu trời , áng mây ngũ sắc đổi thay ....Nữ Oa dùng ngũ sắc thần thạch lọa sang nhưng trộn nhầm với bê tông dởm
Nên sau 500 ngàn năm đến thời của các đế hoàng thì lung lay . Rụng ra từng cục rớt xuống trái đất .
Bây h nhà Thương và nhà Chu là 2 kẻ tham lam . Đã nhanh chóng yêu cầu các anh em Thành chủ thu lượm ngũ sắc, thưởng quan
=================================================================================
TRời đất dung hòa
Trời đất từ ngàn xưa đã phân định rõ đâu là trời đâu là đất , nay trời bị thủng 1 lỗ to tổ bố
Nên các vị tiên nhân . Tha hồ trốn trại , cứ lao đầu xuống lỗ ,mà nhảy xuống trần gian .
Ngọc hoàng S-Game thấy vậy , liên tục nhân bản vô tính các vị tiên , cừu doly, lên hàng chục hàng trăm lần , để kẻ này trốn , thì có kẻ khác hầu .
Khiến cho miền đất của trời đã hẹp nay còn hẹp hơn .
Thế rồi sau 1 trận động đất quy mô lớn .... Toàn bộ các vị danh tiên rớt xuống nhân gian như mưa ..Làm cho bá tánh gánh chịu 1 trận long trời lở đất...
Biết được tình thế đó , nhà trời biết , cả đống công nhân lao động của mình đã bị hố . Đành dùng chiêu , bán tiên lấy tiền mua SH ...
Với chiếu chỉ sau:
Công cao thiên hạ : Nhà trời nay quyết tâm hòa nhập với dương gian là 1 , âu cũng là do sổ đỏ không có , đất hẹp người đông , công trình bế tắc .
Nay Nhà trời S-Game chiêu mô hiền tài , các thành chủ nào muốn được ăn sung mặc sướng , hãy mau chóng cống nạp xu . Để được mua quan bán chức , thuê nhân công giá rẻ
Mua Ô sin giá xỉ , dương tiễn 300k 1 mớ ...Ai mua ai mua ....
==================================================================================================
Phần sau :Hiệu triệu bằng hữu , Chung cực trở lại , danh tiếng 4 phương
. Đừng làm hổ danh cái tên BVN nhé





