[Fanfic] Hậu Harry Potter

Cái đó có nguyên 1 chap trong truyện mà. Không đưa lên phim sao được ;))

Ơ mà cái topic này thành bàn luận HP à :-o Cái fanclub đi đâu rồi :-"
Làm fanclub thì bàn luận về sở thích của minh , đúng rồi còn gì :)
 
Tớ nghĩ là giờ cái fanclub giờ trôi xa quá nên chẳng ai rảnh kéo lên nữa đâu :))
Vô bàn trong này cho tiện :>

P/s: Thấy bà Rowling nói có ý định viết tiếp làm mình tự nhiên cũng muốn viết tiếp truyện của mình =))
Thật ra tớ hiểu tâm trạng của bà ấy
Tớ cũng vậy, truyện mình bỏ tâm huyết ra để viết, giờ nó dần dần chìm vào quên lãng, thử hỏi không buồn sao đc :)
Hoặc cho dù nó không bị quên lãng thì viết truyện nó là một cái đam mê, lâu ngày không viết thì cứ cảm thấy nhớ nhung sao ấy :)
Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ dừng ở đây là hợp lý nhất.........
 
Chỉnh sửa cuối:
Gần đây có 1 số bạn gửi tin nhắn hỏi tớ một vài câu hỏi
Tiện thể post cả câu hỏi lẫn câu trả lời cho những người khác biết luôn :D

Sylvia Silverstone có thật sự thích Albus? Khi thấy Albus và Bella đang kiss nhau, nhưng cô chẳng có vẻ gì là ghen tị..........
Cái này thì tớ....sẽ để mọi người tự suy luận lấy
Nói ra mất hay :>

Này này, rốt cuộc con nhỏ Phantom đó là ai vậy bác? Tại sao nó muốn phá hủy Thế Giới?
Tớ chỉ có thể nói được rằng Phantom đến từ một Thế Giới hoàn toàn khác(Không phải Thế Giới của Albus hay Banka)

AAAAA, mình đoán ra rồi, phải chăng Phantom là hậu duệ của Voldemort?
Good question :))
Maybe :>

Hết truyện rồi à bạn ơi, buồn quá....=.= Vậy bạn có định viết tiếp không vậy?
Tớ cũng có ý định viết tiếp
Nhưng ý tưởng mới là cái quan trọng
Nếu không hay thì truyện của tớ tự nhiên sẽ trở nên.....hỏng hết =((
Cô bạn thân có đóng góp cho tớ một số ý tưởng để tớ phát triển câu chuyện tiếp
Tớ vẫn đang tham khảo..........^^

Mình rất thích nhân vật Snape. Bạn có thể viết một câu chuyện về ông ấy được không, plzzzzzzzzzzzz!
Mình cũng từng có ý định viết về tuổi trẻ của Albus Dumbledore và Snape
Nhưng viết về những nhân vật này....không dễ chút nào, thông cảm nhé =((
Với lại dạo này mình bận lắm, đầu óc lùng bùng do phải lo nghĩ nhiều, thành ra chưa viết đc cái gì mới cho ra hồn cả >.<

Có phải ông lấy hình tượng nhân vật Sylvia Silverstone từ em 9th Uryu Minene trong manga Mirai Nikki không vậy?
Phát hiện chính xác :))
Đúng vậy, nhân vật này đã khiến tớ có ấn tượng mạnh ^^
[spoil]
Minene.png
[/spoil]

Truyện của cậu có mấy chỗ hơi kỳ. Tại sao Yfu, Stacy, Emily và Lucifer lại biết thuật Teleport?
Emily là người sáng lập ra thuật Teleport và cô đã dạy nó cho Stacy
Và Stacy dạy lại cho Yfu
Còn Lucifer ư? Hắn ta tự luyện được thuật này khi chỉ nhìn Emily làm 1 lần........

Thế là Hogwart bị phá hủy thật à? Làm thế nào để xây dựng lại bây giờ?
[spoil]
Thật ra Hogwart không bị phá hủy hay tan biến
Nó chỉ bị Lucifer chuyển từ dạng này sang dạng khác
Khi hắn ta biến mất thì Hogwart sẽ trở lại một thời gian sau đó
Ừm.....Lucifer quả là có tư chất làm Thần.........[/spoil]
 
Hi!
Phanthieugia có file word hay ebooks tất cả những chương mà bạn đã làm không :D
Nếu có thì phiền bạn có thể mail cho mình vào email [email protected] hoặc upload lên host nào đó được không ^^!
Muốn có cái ebook để quăng lên Kindle đọc với lại sưu tầm bản gốc từ chính tác giả nó chắc ăn hơn copy paste =))
 
Hi!
Phanthieugia có file word hay ebooks tất cả những chương mà bạn đã làm không :D
Nếu có thì phiền bạn có thể mail cho mình vào email [email protected] hoặc upload lên host nào đó được không ^^!
Muốn có cái ebook để quăng lên Kindle đọc với lại sưu tầm bản gốc từ chính tác giả nó chắc ăn hơn copy paste =))
Tiếc quá
Tớ chỉ có bản chưa chỉnh sửa thôi =.=
 
Bỏ cả đêm đọc hết một lèo truyện của bạn phanthieugia xong bức xúc kinh khủng, quyết định đăng ký một nick vào la cho tác giả một trận d(>.<)b
Câu chuyện tình bạn giữa Lucy và Albus thật là thơ mộng và cảm động, vậy mà tác giả chỉ nói "Tôi và Lucy cùng ứa nước mắt" làm mình hụt hẫng quá T.T
cần thêm Albus X Lucy
----
mình thấy có nhiều bạn yêu cầu ebook của truyện này, để mình về làm thành một file chm rồi up lên thử xem sao, nếu bạn tác giả cho phép
 
Bỏ cả đêm đọc hết một lèo truyện của bạn phanthieugia xong bức xúc kinh khủng, quyết định đăng ký một nick vào la cho tác giả một trận d(>.<)b
Câu chuyện tình bạn giữa Lucy và Albus thật là thơ mộng và cảm động, vậy mà tác giả chỉ nói "Tôi và Lucy cùng ứa nước mắt" làm mình hụt hẫng quá T.T
cần thêm Albus X Lucy
----
mình thấy có nhiều bạn yêu cầu ebook của truyện này, để mình về làm thành một file chm rồi up lên thử xem sao, nếu bạn tác giả cho phép
Được thôi, không vấn đề gì ^^
Albus với Lucy quả rất đẹp đôi :))
Tiếc là Lucy cũng có người yêu từ lâu rồi =((
 
đây là file Ebook,lúc đầu tính copy ra riêng bài viết của tác giả thôi, nhưng vì nó dài quá nên mình làm luôn từ mấy bài lưu trữ của diễn đàn
http://www.mediafire.com/?8dejqiwda8dioh8
--------
Nhìn Lucy với Joshua giống bạn bè hơn người yêu ;-)
 
đây là file Ebook,lúc đầu tính copy ra riêng bài viết của tác giả thôi, nhưng vì nó dài quá nên mình làm luôn từ mấy bài lưu trữ của diễn đàn
http://www.mediafire.com/?8dejqiwda8dioh8
--------
Nhìn Lucy với Joshua giống bạn bè hơn người yêu ;-)
Ế, sao Lucy với Joshua lại giống bạn bè hơn người yêu nhỉ? :-?
Mà file kia tớ down về không hiểu sao không đọc đc bạn à

P/s: Đã update ebook lên post 1 :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Sylvia với Albus trò chuyện thân tình, cảm xúc rõ ràng như vậy mà còn chưa thành đôi thì đoạn trò chuyện của Lucy với Joshua cũng chưa đủ thuyết phục mình lắm (chắc do mình khó tính quá b-))
-----
File chm không mở được chắc là do cái windows bị lỗi.
Mà tiện đây cho mình hỏi làm cách nào để edit bài vậy ?
 
Sylvia với Albus trò chuyện thân tình, cảm xúc rõ ràng như vậy mà còn chưa thành đôi thì đoạn trò chuyện của Lucy với Joshua cũng chưa đủ thuyết phục mình lắm (chắc do mình khó tính quá b-))
-----
File chm không mở được chắc là do cái windows bị lỗi.
Mà tiện đây cho mình hỏi làm cách nào để edit bài vậy ?
Nhân tiện nói về Sylvia với Albus....đến bản thân tác giả là tớ còn thấy tiếc cho đôi này
Albus và Sylvia hoàn toàn có thể trở thành một đôi nhưng cậu ta đã yêu Bella rồi
Hình như là do bạn chưa đủ số post nên chưa có chức năng edit bài :D
 
Mà cái tên Sylvia Silverstone này nghe hay nhỉ, vừa nghe đã nghĩ đến một nhân vật nữ lạnh lùng và cực kỳ xinh đẹp rồi :-D
 
Nhân vật Sylvia có thể nói là nhân vật nữ gần như đc tớ đầu tư xây dựng kỹ nhất trong truyện :D
 
Ồ cuối cùng cũng có ebook rồi :D

Mình down về tiện convert luôn qua 2 định dạng phổ biến bây giờ là ePub và Mobi cho bạn nào lười hoặc không biết cách thì cứ thế down về mà chiến thôi nhé >:)
http://www.mediafire.com/?87m5l5bo72tg2
*Lưu ý là bao gồm cả comment trong đó, không cách nào Remove được*

Đập chết tên tác giả, làm mà không lưu lại thành quả để convert cho dễ... *đập đập*
 
Chỉnh sửa cuối:
Ồ cuối cùng cũng có ebook rồi :D

Mình down về tiện convert luôn qua 2 định dạng phổ biến bây giờ là ePub và Mobi cho bạn nào lười hoặc không biết cách thì cứ thế down về mà chiến thôi nhé >:)
http://www.mediafire.com/?87m5l5bo72tg2
*Lưu ý là bao gồm cả comment trong đó, không cách nào Remove được*

Đập chết tên tác giả, làm mà không lưu lại thành quả để convert cho dễ... *đập đập*
Thanks
Đã update lên post 1 :>
 

Tớ miêu tả chưa đc tốt lắm
Nhưng những chương về sau thì ổn hơn ^^
 
Ừm, bạn phanthieugia tuy viết có phần hơi cứng ở chương đầu, nhưng đọc càng về sau thì càng khá hơn, giọng văn mềm hơn, miêu tả cũng khá lên, bạn nên xem qua thử
 
Last edited by a moderator:
uh, mình sẽ xem thử ::) vì mình cũng khá thích HP, chỉ là do hơi cầu kỳ về việc diễn đạt thôi ^^
 
Mình nghĩ nếu viết theo góc nhìn thứ 3 vẫn tốt hơn, thoe đúng gốc của bộ truyện. Như thế người đọc khởi bị ngỡ ngàng. Góp ý nhé, bà con đừng chém!!!
 
Back
Top