- 14/5/07
- 4,587
- 9
- Thread starter
- #21
Sora nắm giữ tay Kairi như thể cậu đang cầu nguyện. “Cậu nên nghỉ ngơi, Kairi,” Sora khuyên.
“Ừ,” Kairi đồng ý. Kairi cảm thấy rất mệt và buồn ngủ. “Bất cứ lúc nào tớ ngủ thế này, tớ muốn cậu là người đầu tiên tớ nhìn thấy khi thức dậy, Sora,” Kairi nói.
------------------------------------------------------
Sora tiếp tục chăm chú chờ cho bạn mình thức dậy. Sau vài phút, Sora thấy mi mắt cô ấy cử động. Chúng đang co giật, và cuối cùng, cậu thấy Kairi từ từ mở mắt. Kairi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vào Sora, người đang mừng khi thấy Kairi cuối cùng tỉnh lại.
“Kairi!” Sora vui sướng nói. Cậu không thể tin được. Mọi việc bây giờ đã ổn vì Kairi tỉnh dậy. Tuy nhiên…
“Bạn…là ai?” Kairi lúng túng và mệt mỏi hỏi. Câu hỏi này làm Sora sốc nặng. Cậu không thể tin rằng Kairi không nhớ ra mình. Tuy vậy, đó chính là lúc cậu nhận ra điều đó.
Sora rầu rĩ, nhưng từ từ để tay Kairi xuống trên ghế sô-fa và cúi đầu xuống. Leon và mọi người thấy cảnh tượng này và cảm thấy đáng tiếc cho việc xảy ra với Sora. Về phía Sora, cậu nhận ra rằng Lulu nói đúng. Kairi sẽ không nhớ ra cậu. Cô sẽ không bao giờ nhớ ra mối quan hệ quá khứ mà cô có với cậu. Rồi Sora thấy Kairi đang cố đứng dậy và cậu giúp cô, mặc dù Kairi còn lúng túng. “Cô ổn chứ, công chúa?” Sora hỏi.
“Tôi…tôi nghĩ vậy…” Kairi đáp, “Cậu là ai chứ?”
“…Tên tôi là Sora,” cậu lịch sự đáp lại, “Và cô là công chúa Kairi.” Sora nhận ra rằng Kairi vẫn còn lúng túng về việc mà Sora đang nói với cô. “Chuyện này có thể trở thành cú sốc cho cô, công chúa, nhưng cần phải nghe chuyện này. Cô là công chúa đến từ thế giới khác.”
“Từ…thế giới khác?” Kairi hỏi.
“Ngay bây giờ, cô đã mất đi tất cả trí nhớ của mình, và chúng tôi đi khắp các thế giới khác để thu hồi chúng về cho cô,” Sora tiếp tục giải thích.
“Chỉ…có hai chúng ta ư?” cô hỏi.
“Không, chúng ta đi cùng với những người bạn của tôi,” cậu trả lời.
“Cậu là một trong số họ?” Kairi hỏi.
“Vâng,” Sora trả lời.
“Cho dù tôi không biết cậu ư?” cô nói tiếp.
“……Vâng,” Sora trả lời.
“Rất vui được gặp cô, công chúa Kairi,” Riku nói cùng với Mog, Donald, Goofy và Pluto trong phòng, “Tên tôi là Riku,” anh giới thiệu. Riku đặt nhẹ tay lên vai Sora. “Hai người này là…”
“Vịt Donald!” Donald giới thiệu.
“Và Goofy!” Goofy giới thiệu.
“Và anh bạn to lớn này là Pluto,” Riku giới thiệu. Pluto đáp lại bằng cách liếm nhẹ lên mặt Kairi, làm cho công chúa nhột, rồi quay lại nựng chú chó. “Và anh bạn nhỏ này là…”
“Mog Moogle, nhưng cô có thể gọi là Mog, kupo!” Mog vui vẻ giới thiệu, “Bắt tay, bắt tay nào! Vì bây giờ chúng ta là bạn rồi, kupo!” Kairi mỉm cười vào Mog và rồi nhẹ nhàng bắt tay cậu.
Trong lúc nhóm đang trò chuyện với công chúa đã thức tỉnh, thì Sora bước ra khỏi phòng, vượt qua Leon và đòan người với đầu cúi xuống. Leon không thể nhìn rõ được mặt cậu ta. Anh ta không thể biết được cậu ta đang thể hiện cảm xúc gì.
“Ừ,” Kairi đồng ý. Kairi cảm thấy rất mệt và buồn ngủ. “Bất cứ lúc nào tớ ngủ thế này, tớ muốn cậu là người đầu tiên tớ nhìn thấy khi thức dậy, Sora,” Kairi nói.
------------------------------------------------------
Sora tiếp tục chăm chú chờ cho bạn mình thức dậy. Sau vài phút, Sora thấy mi mắt cô ấy cử động. Chúng đang co giật, và cuối cùng, cậu thấy Kairi từ từ mở mắt. Kairi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vào Sora, người đang mừng khi thấy Kairi cuối cùng tỉnh lại.
“Kairi!” Sora vui sướng nói. Cậu không thể tin được. Mọi việc bây giờ đã ổn vì Kairi tỉnh dậy. Tuy nhiên…
“Bạn…là ai?” Kairi lúng túng và mệt mỏi hỏi. Câu hỏi này làm Sora sốc nặng. Cậu không thể tin rằng Kairi không nhớ ra mình. Tuy vậy, đó chính là lúc cậu nhận ra điều đó.
Sora rầu rĩ, nhưng từ từ để tay Kairi xuống trên ghế sô-fa và cúi đầu xuống. Leon và mọi người thấy cảnh tượng này và cảm thấy đáng tiếc cho việc xảy ra với Sora. Về phía Sora, cậu nhận ra rằng Lulu nói đúng. Kairi sẽ không nhớ ra cậu. Cô sẽ không bao giờ nhớ ra mối quan hệ quá khứ mà cô có với cậu. Rồi Sora thấy Kairi đang cố đứng dậy và cậu giúp cô, mặc dù Kairi còn lúng túng. “Cô ổn chứ, công chúa?” Sora hỏi.
“Tôi…tôi nghĩ vậy…” Kairi đáp, “Cậu là ai chứ?”
“…Tên tôi là Sora,” cậu lịch sự đáp lại, “Và cô là công chúa Kairi.” Sora nhận ra rằng Kairi vẫn còn lúng túng về việc mà Sora đang nói với cô. “Chuyện này có thể trở thành cú sốc cho cô, công chúa, nhưng cần phải nghe chuyện này. Cô là công chúa đến từ thế giới khác.”
“Từ…thế giới khác?” Kairi hỏi.
“Ngay bây giờ, cô đã mất đi tất cả trí nhớ của mình, và chúng tôi đi khắp các thế giới khác để thu hồi chúng về cho cô,” Sora tiếp tục giải thích.
“Chỉ…có hai chúng ta ư?” cô hỏi.
“Không, chúng ta đi cùng với những người bạn của tôi,” cậu trả lời.
“Cậu là một trong số họ?” Kairi hỏi.
“Vâng,” Sora trả lời.
“Cho dù tôi không biết cậu ư?” cô nói tiếp.
“……Vâng,” Sora trả lời.
“Rất vui được gặp cô, công chúa Kairi,” Riku nói cùng với Mog, Donald, Goofy và Pluto trong phòng, “Tên tôi là Riku,” anh giới thiệu. Riku đặt nhẹ tay lên vai Sora. “Hai người này là…”
“Vịt Donald!” Donald giới thiệu.
“Và Goofy!” Goofy giới thiệu.
“Và anh bạn to lớn này là Pluto,” Riku giới thiệu. Pluto đáp lại bằng cách liếm nhẹ lên mặt Kairi, làm cho công chúa nhột, rồi quay lại nựng chú chó. “Và anh bạn nhỏ này là…”
“Mog Moogle, nhưng cô có thể gọi là Mog, kupo!” Mog vui vẻ giới thiệu, “Bắt tay, bắt tay nào! Vì bây giờ chúng ta là bạn rồi, kupo!” Kairi mỉm cười vào Mog và rồi nhẹ nhàng bắt tay cậu.
Trong lúc nhóm đang trò chuyện với công chúa đã thức tỉnh, thì Sora bước ra khỏi phòng, vượt qua Leon và đòan người với đầu cúi xuống. Leon không thể nhìn rõ được mặt cậu ta. Anh ta không thể biết được cậu ta đang thể hiện cảm xúc gì.