THE MOST PRECIOUS
By Heart
Fandom:By Heart
AIR GEAR-Oh!Great
POKEMON GAME-NINTENDO
POKEMON GAME-NINTENDO
Disclaimer: Pokemon,một số vùng đất thuộc về Nintendo,những thứ còn lại là sở hữu của tôi.
Rating: PG :13+
Genres: tự sướng,chém gió,tình cảm,chiến thuật....
Author Note:Hồi trước mình bảo bạn phọt nếu biết cách viết thì Magikarp cũng có thể thắng Poliwrath.Và fic này để chứng minh điều đó.
Summary:Đôi khi điều bạn luôn theo đuổi không phải là điều bạn muốn nhất.
CHAP:THE MOST PRECIOUS
_“Yuki…Yuki,có chuyện gì mà cậu lại phải hẹn tớ lên đây?”
Forte vẫn luôn cảm thấy bối rối khi đứng cạnh Yuki,đặc biệt là khi chỉ có hai người đang ở trên sân thượng của trường như lúc này.
_“Forte”-Yuki lên tiếng,trong giọng nói của cô pha lẫn một chút ngượng ngùng-“Có một điều tớ muốn nói với cậu từ rất lâu rồi.Đó là… mình rất thích cậu.”
_“Cái…cái gì?”-Forte không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy –“Yuki vừa bảo cô ấy thích mình ư?”
_“Vì thế”-Yuki tiến sát đến Forte hơn-“Cậu có thế cho mình được hôn cậu không?”
_“Hôn,hôn ư?”-gương mặt Forte đỏ bừng lên.
Và trong khi Forte còn chưa biết phải làm gì thì Yuki đã nhắm hai mắt lại và hướng đôi môi môi của mình về phía cậu.Forte đứng ngây ra một lúc rồi hít một hơi dài để lấy lấy lại bình tĩnh.
_“Yuki,mình cũng rất thích cậu”-“Forte đặt hai tay lên vai Yuki và chuẩn bị đặt lên môi Yuki nụ hôn đầu đời của mình.”
Khi môi cậu và Yuki sắp sửa chạm nhau thì bất ngờ
BỐP!
Forte bỗng cảm thấy như có thứ gì đó đập vào đầu mình đau điếng.Và khi định thần trở lại thì cậu thấy mình không còn ở trên sân thượng của trường với Yuki mà chỉ đang một mình trên phía sau của một chiếc xe tải.
_“Này nhóc”-người tài xế quay đầu nói với cậu-“chúng ta đến nơi rồi đấy.”
Forte vội đứng dậy nhìn quanh,và không quá khó để cậu nhìn thấy tấm bảng ghi “Vice Beach” được cắm gần đó.
_“Cứ việc đi thẳng về phía trước là cậu sẽ tới bãi biển ngay thôi”-người tài xế nói tiếp.
Forte vừa đưa tay xoa đầu vừa nhảy xuống xe.Cú thắng gấp lúc nãy đã khiến đầu cậu va thẳng vào thành xe.
_“Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ”-Forte vẫn còn hơi tiếc nuối về nụ hôn dang dở vừa rồi.
_“Này nhóc,không sao đấy chứ?”
Người tài xế hỏi khi vẻ lơ ngơ của cậu.
_“Không,cháu không sao.”
Forte bối rối trả lời.Cậu không thể nói ra là mình vẫn đang hồi tưởng lại giấc mơ lúc nãy.
_“Thế thì tốt.”
Người tài xế có vẻ yên tâm hơn khi thấy cậu vẫn ổn.Ông hơi ngập ngừng một tý rồi hỏi tiếp.
_“Này,có thể tôi hơi tò mò nhưng tại sao cậu lại đến đây.Vùng biển này không phải nơi lý tưởng để du lịch.”
Forte bỗng nhiên mỉm cười trước câu hỏi của ông ta.Cậu đưa mắt nhìn về bờ biển ở phía xa rồi nói:
_“Cháu đến đây không phải để du lịch,mà là để thực hiện ước mơ của cả đời mình.”
Và Forte tiếp tục tiến thẳng về phía bờ biển,sau khi không quên cảm ơn ông ta vì đã cho đi nhờ xe.Bỏ mặc người tài xế đang tròn mắt vì ngạc nhiên lại phía sau.
Khi Forte sắp tới bờ biển thì cậu phát hiện có ai đó đang ở biển.Tim cậu bỗng đập nhanh hơn,cậu tự hỏi đó có phải là người mà cậu đang tìm kiếm không.Và Forte quyết định tiến nhanh hơn về phía đó.Nhưng chỉ mới tiến được một chút thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.Forte lấy điện thoại ra và nhìn số,là của Mawile,thằng bạn thân nhất của cậu.
_“Có chuyện gì không,Mawile?”-Forte cầm máy lên nghe
_“Không có gì.-Mawile trả lời-Mình chỉ gọi điện xem cậu đã tới nơi chưa thôi.”
_“Mình đã tới rồi”-Forte nói với vẻ phấn khích-“Và cũng có thể mình sắp được đối mặt với anh ta.”
_“Cậu có nghĩ mình sẽ đánh bại được anh ta không?”-Mawile hỏi.
_ “Mình không dám tin vào chuyện đó-Forte nói-Nhưng dù thế nào đi nữa,mình cũng rất muốn biết khoảng cách về trình độ giữa mình và anh ta bây giờ là bao xa.
_“Phải tự tin ở bản thân chứ-Mawile hét lên trong điện thoại-Đâu phải ai cũng có thể đoạt chức vô địch ở cả 4 vùng đất Kanto,Johto,Hoen và Sinnoh khi chỉ mới 16 tuổi như cậu chứ.”
_“Nhưng nếu so với một người mới 7 tuổi đã vô địch toàn bộ 17 vùng đất trên thế giới và vẫn bất bại suốt 15 năm qua thì có nghĩa lý gì chứ.”-Forte dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu bạn mình.
Mawile im lặng,dường như cố gắng động viên bạn của cậu đã không có tác dụng.Và Mawile quyết định đổi đề tài.
_“Thế còn về Yuki.Cậu không định hỏi gì về cô ấy sao.Đã hơn 3 năm kể từ khi cậu rời thành phố rồi còn gì.”
Forte im lặng một hồi lâu.Phải,đã hơn ba năm kể từ khi cậu rời nơi đó.Và kể từ đó thì cậu cũng chưa bao giờ lien lạc hay hỏi thăm gì về Yuki.
_“Tớ không muốn-Forte bất chợt lên tiếng-Vì nếu tớ nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến cô ấy thì tớ sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình này nữa.Không thể tiếp tục giấc mơ trở thành trainer pokemon mạnh nhất thế giới nữa.”
_“Thế thì cậu định giữ mãi tình cảm đó trong lòng sao?”-Mawile hét lên.
_“Mawile,nếu khi mình trở thành trainer pokemon mạnh nhất mà Yuki vẫn chưa có ai thì nhất định mình sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy.”-Forte tỏ rõ quyết tâm của mình.
_“Đồ ngốc-Mawile lại tiếp tục hét lên-Thế thì cậu cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ đó đến cuối đời đi.”
Mawile bực bội tắt luôn điện thoại mà không thèm chào bạn.
_Forte,cậu đúng là đồ đại ngốc-Mawile lẩm bẩm một mình-Nhưng mình còn ngốc hơn khi lại đi thích một kẻ ngốc như cậu.
Mawile rút tấm hình Forte mà cậu luôn giấu kỹ trong ví ra.Tấm hình ẩn chứa những tình cảm mà cậu biết sẽ không bao giờ được đáp lại.
Ở bên kia,Forte cất lại điện thoại vào túi.Cậu cố gắng gạt khỏi đầu những chuyện vừa xảy ra.
_“Mình cần phải tập trung cho trận đấu sắp tới”-Forte tự nhủ-“Không thể để những chuyện kia chi phối mình”
Forte lại tiếp tục tiến về phía trước.Cậu hiểu mình phải hết sức cố gắng bởi người cậu sắp thách đấu là một huyền thoại sống,là người được mọi người tôn xưng là “Trainer pokemon mạnh nhất trong lịch sử:Heart”
Forte đã tiến sát đến bờ biển,lúc này cậu đã nhìn rõ người khi nãy.Và tim Forte như muốn vỡ tung ra ngoài khi đó đúng là người cậu muốn tìm.
_“Đúng là anh ta,đúng là Heart thật rồi.”
Forte tiền đến gần hơn.Quả thật nếu không biết anh ta là ai thì cậu cũng không nghĩ người trước mặt là một huyền thoại sống của các trainer pokemon.Trông anh ta không khác gì một thanh niên bình thường với mái tóc đen,khuôn mặt khá điển trai và chỉ diện một chiếc quần lửng cùng áo thun trắng trên người.Anh ta đang thản nhiên nằm trên lưng con Lapras để đọc sách và có vẻ không chú ý gì lắm đến xung quanh.Forte hít một hơi dài để lấy bình tĩnh rồi bước tới.
_“Heart,tôi là Forte của thành phố UK.Hôm nay tôi đến để….”
_“Không cần phải nói nữa”-Heart bỗng cắt ngang lời Forte-“Tôi biết cậu đến để làm gì.Thật không ngờ đã trốn đến đây mà vẫn bị cậu tìm thấy”
_“Anh ta đã biết trước mình đến để thách đấu rồi ư?”
Trong khi Forte còn đang ngẩn người thì Heart đã viết gì đó vào một tờ giấy rồi gấp nó lại thành một chiếc máy bay và phóng tới chỗ cậu.Forte cầm lên thì trên đó có dòng chữ “THÂN TẶNG NGƯỜI HÂM MỘ” và kèm theo đó là chữ ký của Heart.
_“Tôi không phải đến xin chữ ký.Tôi đến để thách đấu với anh.”
Forte hét lên sau khi đã “lịch sự” cất tờ giấy vào ba lô.
Heart tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một chút rồi bình thản trả lời:
_“Tôi từ chối.”
_“Tại,tại sao chứ?”
Forte hết sức bất ngờ trước câu trả lời đó.
_“Thứ nhất là tôi đang trong thời gian nghỉ mát”-Heart tiếp tục cầm sách lên đọc và phớt lờ Forte đi-“Và thứ hai là bắt nạt những kẻ yếu như cậu không phải là phong cách của tôi.”
_“Tôi không phải kẻ yếu!"-Forte hét lên-"Tôi đã là nhà vô địch của cả Kanto,Johto,Hoen và Sinnoh.Như vậy vẫn chưa đủ tư cách để thách đấu với anh ư!"
_“Tôi đã nói là không đấu với cậu.Vì thế cậu nên về đi.”
Heart vẫn bình thản đọc sách mà không để ý gì đến Forte.
_“Tôi sẽ không đi đâu nếu chưa được đấu với anh.”
Forte tỏ vẻ lì lợm.Và dường như nó đã có kết quả.Heart bỏ cuốn sách đang đọc xuống và lấy ra một quả pokeball.
_“Xem ra nếu hôm nay không đấu với cậu thì tôi không thể yên ổn để đọc sách rồi.Đã vậy thì.”
Heart tung pokeball của mình lên,một luồng sáng phóng ra và con pokemon Magikarp xuất hiện trên mặt nước.
_“Đây,đây là ý gì?”
Forte không thể tin vào mắt mình về điều đang xảy ra.
_“Với trình độ của cậu thì tôi nghĩ chỉ cần 1 con Magikarp này đã quá đủ rồi”-Heart thản nhiên nói-“Và cũng xin lỗi vì thực sự tôi không mang theo con pokemon nào yếu hơn nữa .”
Forte như sắp điên lên trước sự coi thường quá mức của Heart.Dù vậy cậu vẫn cố bình tĩnh để lựa chọn pokemon chiến đấu.
_“Tối ưu nhất để đấu với pokemon hệ nước như Magikarp là điện và cỏ.Nhưng trên biển nếu Magikarp bơi ra xa bờ thì mình sẽ không thể tấn công nó nếu không có pokemon hệ điện hay cỏ nào có thể xuống nước.Đã vậy thì,Poliwrath xuất trận.
Forte ném pokeball của mình ra và một con Poliwrath hùng dũng xuất hiện.
_“Mình sẽ nhanh chóng hạ gục con Magikarp kia và bắt anh ta phải nghiêm túc thi đấu.”
Trái với vẻ hừng hực khí thế của Forte,ở bên kia Heart vẫn bình thản như ko có gì xảy ra.
(MỚI VIẾT ĐÓ,KHÚC SAU HỒI POST TIẾP)
Chỉnh sửa cuối:


Mà author là anh Heart chứ Heat nào! 





.Mà lỡ nó phun vì nguyên nhân khác thì sao,đâu cứ nhất thiết là địa chấn 
