thằng Jackal từ đầu tới cuối cứ nghĩ thằng này chắc ác dữ lắm. Ai ngờ là thánh sống của vùng đất đó :)
Thằng này thu thập kim cương thô, 1 phần trong đống kim cương đó là từ những thằng lính đánh thuê đc thuê đi giết Jackal. Nhân vật chúng ta vào vai là 1 trong những thằng lính đánh thuê đó.
Vừa mới đặt chân đến nơi thì đã bị anh Jackal viếng thăm, đồng thơi viếng hết tài sản luôn. Lạ thay Jackal để lại cho ta 1 cây mã tấu. Và cây mã tấu này theo ta từ đó tới hết game

Nếu bạn nào thích làm mission theo kiểu Silent Assassin thì cây mã tấu đó là bạn chí cốt đấy. Vì 3 loại súng kia dù là loại hãm thanh và súng bắn thuốc độc thì vẫn tạo ra âm thanh, đủ lôi kéo 1 đám lính gần đó và thế là báo động

Bạn biết cái gì buồn cười ko. Xài súng bắn thuốc độc để giết êm, súng hoàn toàn ko phát ra âm thanh gì, dù đứng sát sau lưng kẻ thù bắn nó cũng ko nghe. Nhưng nếu bạn bắn trúng nó thì trước khi ngủm no la như bò rống. Mấy thằng kia lập tức đi núp rồi báo động hết lên

.
___________Auto Merge________________
.
Flora, buddy dễ thương nhất.

Có đc Flora trong phần sau của game là do ngẫu nhiên máy sắp xếp.( phần đầu toàn bộ buddy bị tập kích và chết hết )
Khi có đc Flora làm bét buddy tự dưng khoái hẳn luôn. :P
Làm nhiệm vụ lúc nào cũng có cô nàng này khoái lắm. Tui thà chết chứ ko để nàng ta bị thương chứ đừng nói tới bị giết.
Tới cuối game, nàng chôm sạch kim cương. Đuổi theo lấy lại thì phát hiện mấy tên buddy khác tham gia vụ cướp kim cương này và bọn này muốn cho bạn xơi kẹo đồng

Lúc đó nàng lên tiếng khuyên can, tui mừng thầm rùi. Ai ngờ mấy thằng kia vẫn xả kẹo zo tui. Bỏ qua nàng Flora iu quái, xử mấy thằng kia, tự dưng thấy nàng cho mình ăn kẹo luôn

Thế là đành để nàng chết dưới tay ta hơn để thằng khác giết nàng .