Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cãi nhau ngoài đời còn hứng thú. Chứ cứ ở trên này thấy nhạt thếch ấy.Với tui chuyện gì đã thuộc về thì quá khứ là thuộc quá khứ luôn, ko nhắc lại cũng chả nghĩ ngợi làm gì. Người ta thua thì chia buồn, người ta thắng thì chia vui. Fan một đội bóng nhiều thành phần khác nhau, tui thấy bên nhà MU cũng nhiều ông nói chuyện được lắm, thấy họ buồn thì mình cũng đồng cảm, cái cảm giác đang mừng vì đội nhà sắp có cup cái tự nhiên mất cup thì đau lắm chứ.
Phần mình thì cứ tập bơ đi những lúc người ta khiêu khích hay chửi rủa, mình trả đũa lại bằng cách tương tự họ thì mình cũng đâu tốt lành gì. Tập cách sống điềm tĩnh lại, bớt cãi nhau từng câu từng câu một sẽ tốt cho sức khỏe hơn đấy
![]()
Đời ko nói trước được ông ơi, đạo diễn thích đổi kịch bản phút cuối cho nó hấp dẫn kịch tính đến cùng cũng đượcsuýt nữa thành thần rồi
tiếc vãi
mà công nhận cđv man xanh lúc bị gác 2-1 chảy nước mắt tội thật chứ!

Với tui chuyện gì đã thuộc về thì quá khứ là thuộc quá khứ luôn, ko nhắc lại cũng chả nghĩ ngợi làm gì. Người ta thua thì chia buồn, người ta thắng thì chia vui. Fan một đội bóng nhiều thành phần khác nhau, tui thấy bên nhà MU cũng nhiều ông nói chuyện được lắm, thấy họ buồn thì mình cũng đồng cảm, cái cảm giác đang mừng vì đội nhà sắp có cup cái tự nhiên mất cup thì đau lắm chứ.
Phần mình thì cứ tập bơ đi những lúc người ta khiêu khích hay chửi rủa, mình trả đũa lại bằng cách tương tự họ thì mình cũng đâu tốt lành gì. Tập cách sống điềm tĩnh lại, bớt cãi nhau từng câu từng câu một sẽ tốt cho sức khỏe hơn đấy
![]()

Nếu có ai từng chơi COD và tham gia thảo luận COD trong gamevn thì sẽ biết độ "hổ báo" của tui ngày xưaTui thấy bác hiền quá rồi !!! Đành là mình sống tốt nhưng thử ngẫm nghĩ, chúng nó có cho mình yên đâu !!! Mình ko đụng chạm gì chúng nó cũng lôi mình ra đi rêu rao khắp 4rum !!! Và chúng nó lã ở đâu, từ cái lỗ nào chui ra !!!?? Bác đi khắp 4rum chắc bác hiểu rồi !!
Nói về tranh cãi thì chúng nó có bao giờ biết tranh cãi, lý luận là gì !! Toàn những ngôn ngữ cùn chứ thế nào hay đâu !!?? Fan Barca thì muôn đời lịch sự nhưng chúng nó muôn đời gọi mình là đạo đức giả !! NV và bao người khác bỏ 4rum này, bỏ tình yêu với Barca ở đây vì sao chứ !!?? Theo tôi, có những đội thua mình có thể buồn giùm họ, nhưng đối với những fan vô đạo đức thì ko bao giờ có chuyện chia buồn w chúng đâu !! Vì chúng có bao giờ tha cho mình hay bất kỳ ai !!! Nghĩ thử, bao nhiu đội bóng bị chúng nó đá đểu khi thua trận rồi !! Hãy làm chuyện mà mình nên thấy đáng thôi người anh em !!
. Còn giờ thì đúng là tui bắt đầu hiền đi nhiều rồi. Có lẽ do bản tính thay đổi sau những va chạm cuộc sống thật.
Nếu có ai từng chơi COD và tham gia thảo luận COD trong gamevn thì sẽ biết độ "hổ báo" của tui ngày xưa. Còn giờ thì đúng là tui bắt đầu hiền đi nhiều rồi. Có lẽ do bản tính thay đổi sau những va chạm cuộc sống thật.
Mà thôi, nói gì thì nói tui chỉ nêu ý kiến mình thế, tui ko áp đặt bác hay những người khác phải suy nghĩ giống tui. Chỉ cần có nơi để tui bàn luận môn thể thao tui yêu nhất (và giết thời gian mỗi khi ko phải viết code và chấm bài) là vui rồi![]()
hôm trước vừa thua đó, các culé nhà ta đi sạch, chúng nó vào chà như chưa bao giờ đc chàĐã cũng có lúc tôi hiền chứ !!! Nhưng cuộc đời trái ngang lắm, nó đâu để mình yên !!! Nhìn cảnh Liv - Barca - Arsenal - Chelsea và bao nhiu đội bóng khác bị chúng nó chà đạp trên nỗi đau, mình cứ lắc đầu cho qua hoài sao đành !! Tôi ko phải fan Barca, phải nói là tôi chưa bao giờ đc là fan Barca nên tôi war ko ảnh hưởng gì đến Barca đâu !!
.
hôm trước vừa thua đó, các culé nhà ta đi sạch, chúng nó vào chà như chưa bao giờ đc chà.
cũng nhờ trời có mắt, mà trắng tay rồi.
Bắt độ ngu vãi đạn mà tự hào .. hài hước một số thằng... thua độ là ngu rồi, tự nhận cho mau tiến bộ .. bô bô cái miêng, dân banh bóng nó khinh cho![]()
.
Ta nghi k0 phải lý do là ngồi máy bay lắm :shame:ngồi máy bay đau hết cả đít mấy chục tiếng giờ mới biết tin City vô địch![]()
![]()
ngồi máy bay đau hết cả đít mấy chục tiếng giờ mới biết tin City vô địch![]()
Bác hip có ăn kèo ko vậy![]()
Với tui chuyện gì đã thuộc về thì quá khứ là thuộc quá khứ luôn, ko nhắc lại cũng chả nghĩ ngợi làm gì. Người ta thua thì chia buồn, người ta thắng thì chia vui. Fan một đội bóng nhiều thành phần khác nhau, tui thấy bên nhà MU cũng nhiều ông nói chuyện được lắm, thấy họ buồn thì mình cũng đồng cảm, cái cảm giác đang mừng vì đội nhà sắp có cup cái tự nhiên mất cup thì đau lắm chứ.
Phần mình thì cứ tập bơ đi những lúc người ta khiêu khích hay chửi rủa, mình trả đũa lại bằng cách tương tự họ thì mình cũng đâu tốt lành gì. Tập cách sống điềm tĩnh lại, bớt cãi nhau từng câu từng câu một sẽ tốt cho sức khỏe hơn đấy
![]()
Có,em được chấp 1,5 mà :)
Thú thật với các bác là ngày trước em còn banh bóng nhiều thì đánh 1 trận thế này cũng chỉ bằng 1 mã big. Giờ ko đánh nhiều nữa,đánh theo kiểu hú họa điền viên gom góp được tí vốn mấy triệu xem xong trận mà van tim to bằng ngón tay cái.
Thật ra em gia cát dự Stoke thắng sớm => tạo điều kiện QPR lỏng chân=> Manc giải quyết ngay trong hiệp 1 => MU nghe tin đá vật vờ với Sunderlan. Bà mịa anh mancini chỉ đạo quân đá thế nào mà để thua QPR đến tận phút 90. May mà ông J. Walters của Stoke làm quả quyết cả mùa giải nên QPR nó mới thả cho Manc đấy. Dù sao cũng nhận định đúng là MU đá ko tập trung,vừa đá vừa ngóng nên ko mặn mà trong việc ào lên tấn công.
Nói chung nhà Barca anh em cứ cố gắng duy trì,ai vào đá đểu thì kệ cm nó,nó chán thì nó đi. Chứ để topic nhà chìm xuống buồn lắm.
Chuyển đề tài cái,Messi mùa này là chính thức 72 bàn phải ko các bác. em cứ thấy số 72 nó ảo ảo kiểu gì ấy. Chả khác gì bóng đá phường cả ~.~!
Đợt trước nhớ Cris ghi 42 bàn ở MU đã thấy tởm rồi,em gọi nó là máy sút bóng. Giờ ông Messi làm gần gấp đôi. Bó zai
