Dĩ nhiên là phải cẩn trọng rồi, vị trí trung vệ đâu phải dễ mà tùy tiện cho người vào được, nhất là cầu thủ trẻ. Cả 2 bác Pep và Tito vẫn hay xài tiền vệ thủ để làm trung vệ là vì lẽ đó, ít ra những tay này cũng có khả năng đánh chặn và giữ bóng. Vấn đề là do vẫn mang danh tiền vệ thủ nên mấy ba này ko thể bằng được trung vệ xịn về khoảng cảm giác vị trí được. Đó giờ chỉ mới thấy Yaya Toure đá trái vị trí kiểu này là có vẻ thành công (nhưng ko bền, chính Yaya từng bảo là ko thích đá vị trí trung vệ), Mascherano hồi mùa 2011 cũng thành công nhưng giờ thì khá fail.
Vị trí trung vệ ở Barca có lẽ là một trong những vị trí khá khó để tìm người chuyển nhượng về cho phù hợp, quả đắng Dimitri Chygrynskiy là ví dụ. Tìm một trung vệ biết phá bóng thì không khó, tìm một trung vệ có thể hòa hợp vào kiểu chơi bóng ngắn và phối hợp liên tục để giữ bóng như Barca thì mới khó. Những trung vệ đạt chuẩn kiểu đó thì mua bằng niềm tin, nhất là khi Barca ko muốn bỏ ra nhiều tiền.