FC Barcelona - Khởi đầu mới

  • Thread starter Thread starter Phien
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có lẽ mấy chú CB trẻ nên được cho ăn hành từ từ là vừa. Được cái Pique trở lại, hi vọng là đỡ mong manh hơn.
 
không biết gì thì đừng có nói nhiều. Nhiệm vụ và cách đá của CB ở Barca không giống như CB ở các CLB khác.
Bỏ chút tiền thì chỉ mua được CB làng nhàng thôi, mà dạng đấy thì lứa trẻ của Barca không thiếu.

Khác chỗ nào chỉ ra giùm !!! VÀ đừng nói cái kiểu mình đúng còn người khác sai trong khi đếch đưa ra cái chứng cứ gì hết! Giả sử mua 1 CB tàm tạm về có thể sẽ chẳng khá hơn thậm chí còn tệ hơn (nếu vậy thì tui sai) nhưng cũng có khi lại thành ra tốt hơn (nếu vậy thì tui đúng), mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu không phủ định được hoàn toàn khả năng đúng của tui thì đừng phán như thể mình là thánh !!!
 
Khác chỗ nào chỉ ra giùm !!! VÀ đừng nói cái kiểu mình đúng còn người khác sai trong khi đếch đưa ra cái chứng cứ gì hết! Giả sử mua 1 CB tàm tạm về có thể sẽ chẳng khá hơn thậm chí còn tệ hơn (nếu vậy thì tui sai) nhưng cũng có khi lại thành ra tốt hơn (nếu vậy thì tui đúng), mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu không phủ định được hoàn toàn khả năng đúng của tui thì đừng phán như thể mình là thánh !!!

Khi đã tranh luận thì đừng sử dụng mệnh đề "Nếu" vì nếu thế này nếu thế nọ, có khi tôi nhét được cả cái xe vào cái chai. Tôi không nói dẫn chứng vì tôi nghĩ rằng cậu xem Barca đá thì sẽ hiểu cách đá cũng như lối chơi của các vị trí trên sân của Barca.
Trụng vệ của Barca không phải 1 vị trí CB bình thường ở các CLB khác vì nhiệm vụ của Barca khó khăn hơn nhiều. Trong khi CB đơn thuần ở các CLB nhiệm vụ phần lớn là chặn và phá bóng, đá bóng càng ra xa khung thành càng tốt. Trong khi CB của Barca không phải cứ thấy bóng là phá, khi có bóng hay lấy được bóng trong chân cầu thủ tấn công đối phương thì CB của Barca luôn tìm cách phối hợp và chuyền ban với đồng đội. Nhiều lúc các anh ý phiêu còn ngoặt bóng, diễn kĩ thuật tưng tửng ngay ở phần sân nhà. Nếu cậu đá bóng và đá vị trí trung vệ thì sẽ hiểu việc cầm bóng vẽ vời ở dưới khi mà sau lưng mình hầu như chẳng còn ai thì sẽ cóng như thế nào, mất phát là chết như chơi. Để làm được phải cực kì tự tin và kĩ thuật tốt mới dám. Mà phần lớn trung vệ thì ít kĩ thuật tốt khi tiêu chí phần lớn là to cao => to cao thì hay vụng về, ko nhanh nhẹn. Và đương nhiên thì DMC kĩ thuật khéo hơn, nhãn quan chiến thuật tốt hơn thì luôn được Pep (giai đoạn sau) và Tito bây giờ ưa thích xếp đá trung vệ (trong trường hợp Puyol và Pique chấn thương, ngoài ra 2 anh này kĩ thuật cá nhân cũng phải nói là loại tốt).
 
Dù sao nếu được chọn thì tôi vẫn thích 1 ông CB chỉ đơn thuần phá bóng và chắc chắn như đá hơn là kiểu CB ban bật phối hợp ở trong vòng cấm đội nhà như của Barca (đây là ý thích thôi nhé :))
Chứ xem nhiều nhìn ông Busquet,Pique hay thậm chí là Valdes bật nhiều phen đau đầu lắm
 
^Lúc đó Barca không còn là Barca nữa. Thay đổi 1 mắt xích là thay đổi cả hệ thống để hợp với mắt xích đó.
 
Tại sao Barca khi đó ko còn là Barca nữa. Lối đá đập nhả tấn công dồn dập thì trái tim là hàng tiền vệ và bộ não là hàng tiền đạo,hậu vệ đâu có đóng góp nhiều vào mặt trận tấn công xét trên toàn cục (không tính 2 hậu vệ cánh và các tình huống dàn xếp đá phạt để đánh đầu)
 
Barca không phải lúc nào cũng đá dồn dập. Barca đá dựa trên kiểm soát bóng bằng chuyền ngắn. Bây giờ trung vệ cứ có bóng là bum lên thì >90% khả năng sẽ bị đội bạn lấy bóng và ép tiếp. Vậy thời gian giữ bóng của Barca còn bao nhiêu? Cầu thủ Barca lấy bóng dựa vào số đông và bóp nghẹt không gian chứ không phải hổ báo trâu bò. Thời gian phòng thủ chủ yếu của Barca là lúc có bóng trong chân chứ không phải lúc đuổi theo bóng.
Cứ bum lên rồi 3-4 ông tiền vệ lại phải lao ào lên áp sát thì Barca chỉ nên đá 1 hiệp thôi. 2 hiệp thì sức đâu mà thở.
 
Valdes chụp quả ảo vãi :5cool_sweat:
3 nháy cmnr.
 
Chỉnh sửa cuối:
lại dẫn 3-0 mà chưa chắc thắng =))


hàng thủ vui tính quá =))
 
2 bàn vào lưới rất ư là đơn giản !!! còn Barca mình cầm bóng chuyền như điên cũng chỉ có 3 bàn :3cool_shame:
 
anh Alves bị ông cao to đen hôi bên nó cho ăn counter-attack mấy quả mà vẫn ham dâng cao.
Alexis việt vị thì phải :4cool_doubt:
 
anh Alves bị ông cao to đen hôi bên nó cho ăn counter-attack mấy quả mà vẫn ham dâng cao.
Alexis việt vị thì phải :4cool_doubt:

Quả Alexis ko hề việt vị, vẫn có 1 thằng hậu vệ Mallorca đứng dưới. Alves có quả gần cuối trận vào chân Alba là nó sút rồi đấy :)), anh này chỉ biết chuyền dek dám sút. Mà hàng tiền vệ đội mình cũng nên sút xa chứ nhiều quả trống trải quá mà lại chuyền :(
 
Messi đúp roài.Tí lại đến rô điệu đáp nhời. Toàn nhìn nhau đá.Tài thật
 
Quả Alexis ko hề việt vị, vẫn có 1 thằng hậu vệ Mallorca đứng dưới. Alves có quả gần cuối trận vào chân Alba là nó sút rồi đấy :)), anh này chỉ biết chuyền dek dám sút. Mà hàng tiền vệ đội mình cũng nên sút xa chứ nhiều quả trống trải quá mà lại chuyền :(
Lập trình sẵn rồi, cứ xuống cánh trống thì phải chuyền vào cho Messi, sút là lộ ra ngay chân gỗ =)). Alves chỉ có thể tạo ra siêu phẩm từ ngoài vòng cấm thôi chứ còn chui vào trong vòng cấm thì... =))
Hàng thủ, vấn đề nhức nhối
 
Mùa này lập kỷ lục về điểm số mà chắc cũng là mùa để thủng lưới nhiều nhất tình từ đầu giải. haiz
 
1 tuần trọn niềm vui của M10. Phá kỉ lục của lão Pele, đoạt luôn dh cầu thủ xuất sắc mùa\m/
Sao chả thấy ai nhắc đến thế lày
 
Chắc có lẽ đã nhàm tai quá rồi. Messi ngài kỷ lục :5cool_big_smile:
 
Nhìn mấy bố tranh luận tôi nhớ cái thời topic Barca ri-bô-xôm của ngày xưa quá :(
 
mà trước giờ thấy ở barca đe'o thích ai = báo đen cả
nhanh,mạnh,khéo
nhì là marquez,hậu vệ hào hoa,phất banh đâu là trúng đó,lại cả tài đá phạt,cân dc cả vị trí DMF :)
 
Back
Top