- Thread starter
- #1,221
Cứ xác định là thọt đi, nếu cứ khư khư kiểu đá này thì chả làm ăn được gì đâu, bị bắt bài sạch hết rồi. Cái cần bây giờ là lượt về đá cống hiến, cứ chơi hết mình đi. Thua thì buồn thật, nhưng chả có cái gì là vô đối hay hoàn hảo cả đâu.
Hôm qua có đoạn Puyol tuy đầu đang chấn thương nhưng vẫn lao vào đánh đầu như thường, xong rồi miếng băng bung ra luôn. Nhiệt tình và máu lửa thì anh là số một rồi, tiếc là kiểu đá của anh cần sức nhiều, mà anh thì giờ sức cạn rồi, hôm qua Allegri tung nước cờ cho Niang vào để khai thác khu vực của Puyol và Alba rất cao tay, ngay lập tức có hiệu quả.
Hôm qua có đoạn Puyol tuy đầu đang chấn thương nhưng vẫn lao vào đánh đầu như thường, xong rồi miếng băng bung ra luôn. Nhiệt tình và máu lửa thì anh là số một rồi, tiếc là kiểu đá của anh cần sức nhiều, mà anh thì giờ sức cạn rồi, hôm qua Allegri tung nước cờ cho Niang vào để khai thác khu vực của Puyol và Alba rất cao tay, ngay lập tức có hiệu quả.
Chỉnh sửa cuối:


ban bật như điên mà vô hại cũng chỉ thêm tức
