Tôi mong Barca gặp Bayer vì theo ý kiến chủ quan của tôi
(cho đến sau trận đấu này) là gặp Bayer Barca dễ triển khai đá tấn công hơn. Xem sẽ sướng nhất vì 2 đội đôi công.
Còn mong ước cho Bayer ăn hành thì hiển nhiên rồi,chứ không lẽ tôi fan Barca mà muốn đội mình gặp đối thủ rồi bị cho ăn hành ngập mồm ???????
Tôi thấy cái đấy là bình thường mà,tôi ko rõ do cách tôi diễn đạt hay cách ông hiểu mà làm ông hiểu nhầm thành tôi có hiềm khích với Bayer
Thế nên cũng chả trách được mấy thím fan Real với MU ghét mình vì nghĩ mình châm chọc họ này nọ,trong khi thực tế là tôi gần như ko hề có ý gì đả kích đội bóng của họ :(. (trừ phi họ chủ động đá đểu mình trước)
Rồi ông thấy thái độ của tôi sau trận đấu có gì là có thành kiến với Bayer ko hay tôi đón nhận nó 1 cách khách quan (tất nhiên là vẫn rất buồn) ?????? Nếu ông hiểu theo nghĩa đó thì lại 1 lần nữa tôi phải rút kinh nguyệt về ngôn từ bài viết của mình dễ gây hiểu lầm vậy :)
P/s: mà ông có phai ông Tasumi trước hay post bài đàm đao với toi trong topic này ko vậy,hay người khác dùng nick. Sao cách nói chuyện khác lạ thế ?_?