Về Bartomeu và Laporta
Sắp tới thì cũng chỉ hai ông này giành với nhau, mà Barca theo cơ chế CLB của hội viên nên thật ra đám fan không có thẻ chính thức như tụi mình bàn là bàn cho vui thôi. Mà muốn có thẻ chính thức không phải dễ nữa, điều kiện phải là người Catalan hoặc có họ hàng gần là Catalan. Khoan lên án "Bọn điên Catalan bày đặt chảnh chó !", bởi làm vậy mà mô hình Barca là rất dân chủ và không bao giờ bị thâu tóm, bởi vì tất cả các quyết định từ bầu chủ tịch, đến xây sân vận động đều xét trên hơn 150.000 thành viên chính thức của CLB, cho nên khi đã ra quyết định đó là ý dân và nhà nước chỉ làm theo ý dân.
Vẫn có thể làm thẻ hội viên cho người nước ngoài, nhưng những người này không có quyền bầu cử.
Vẫn chưa thấy cái hay của mô hình này ??? Vậy lỡ anh Trung Hoa Anh Hùng mua 1 triệu thẻ hội viên đi, rồi vote đổi tên Nou Camp thành Great Wall (vạn lý trường thành) nghe mùi chịu nổi không ???
Rồi quay về bầu cử. Sắp tới sẽ có hai ông vừa kể trên tham gia là chính thôi, Laporta thì khỏi nói, quá nổi tiếng với các thành công trong quá khứ và cũng nổi tiếng luôn với tính dân chủ cực đoan đượm màu chính trị. Nhưng khoan chê, nhìn điểm hay này :
- Thời Laporta thì Barca vẫn là CLB duy nhất trên thế giới không cho in quảng cáo trên áo. Chữ Unicef là Barca làm từ thiện ngược lại cho Unicef, mỗi năm đều góp tiền cho tổ chức này. Tức đây là từ thiện cấp độ thế giới chứ không phải quảng cáo.
- Thời Larpota các chuyện như bán tên sân cũng không bao giờ được nhắc tới, bởi dân chủ cực đoan mà lị.
Tuy nhiên khi luật công bằng tài chính ra và với đà tiêu xài như hiện nay, các hội viên gốc sẽ phải suy nghĩ giữ việc chọn ai. Laporta trong khi tranh cử đã nói thẳng ông mà thắng là bye Qatar và kéo Unicef trở lại, còn Bartomeu thì bất chấp. Ông sẽ vẫn tiếp tục hướng CLB tới hướng thành công rực rỡ với tiền, siêu cầu thủ (mua về), các quảng cáo. Cơ bản là "truyền thống" thì cứ giữ ở chừng mực thôi chứ tên sân, quảng cáo áo thì được giá chơi tới luôn.
Vậy nếu bạn có quyền chọn lựa, bạn chọn bên nào ?
May là tụi mình chả có quyền chọn lựa. Nhưng cũng vui, vì nếu có chết là tự chết, chứ chả phải vì thằng nào mua lại, chả có cảnh triệu người dưới một người, hehe.
Nhưng nói gì nói, chúng ta không phải người Catalan nên không thể hiểu họ, thứ cứng đầu như Catalan dám Laporta lại thắng nữa cho coi, hehe.
Ví dụ như Catalan là Sài Gòn mà được tách ra thành khu tự trị vậy, hehe. Bởi Catalan cũng là đầu tàu kinh tế của Tây Ban Nha và có khuynh hướng chính trị ngược lại với nhà cầm quyền.
----------------------------
Ngoài ra, cũng có một câu hỏi là "suốt bao nhiêu năm không màn tới tài chính (không để quảng cáo áo, không bán tên sân, không bán sân tập, không để thâu tóm), tức là tài chính yếu mà chúng ta vẫn sống sót tới ngày nay, thì lỡ mà may mắn có để ý tới tài chính với các hợp đồng cả trăm triệu thì chúng ta sẽ đi về đâu ?
Đó cũng là lý do vì sao trong suốt 10 năm thành công có thể nói là top 10 CLB thành công nhất thế giới vậy mà chúng ta vẫn không thể leo lên vị trí CLB đắt giá nhất lẫn CLB có thương hiệu cao nhất. Tất cả là do chính các thành viên và BQT CLB biết vậy và họ vẫn muốn vậy.
Các CLB giành được CL trong 10 năm qua.