Fc Jimmy NguyỄn

tui mới mua máy ,định kiếm nhạc về nghe,pác nào có nhìu nhạc của JM Nguyễn post lên dùm đc ko? full càng tốt :D pác cứ nén lại rùi tui down zìa cũgn đc, up megaupload càng tốt,nén chừng 700Mb là ok
 
cũng như Đàm Vĩnh Hưng, trước đây mình cũng ko ưa Jimmi nguyễn vì cảm giác nhạc sầu đời nhưng về sau mình để ý đến việc hòa âm bên cạnh đó xem những bài phỏng vấn của Jiimi nguyễn mình cảm thấy vô cùng cảm phục Jiimi nguyễn, anh ấy ko chỉ là một ca sĩ mà còn là nhạc sĩ nghệ sĩ chân chính
 
tớ thích jimi nguyễn từ những bài hát : yêu trộm , chờ em .... thích lắm , thật sự mà nói thì với 1 giọng hát ấm áp và đầy cảm xúc như jimi nguyễn khó mà tìm được , nghe cảm thấy rất sâu lắng và để lại trong lòng người nghe 1 cảm xúc gì đó khó mà diễn đạt được ( ca sĩ đầu tiên mình thích , mình rất khó tính trong việc hâm mộ 1 ai đó :'> )
 
Đến bây h, đôi lúc buồn, nhạc của Jimmy vẫn là lựa chọn đầu tiên....=((
 
Jimmy thì đa số chỉ con trai thích nghe thôi, con gái tui thấy ít lắm, đợt tui ở hà nội có yêu 1 em, thấy tôi hay nghe nhạc Jimmy nên dần dần em đó cũng thích nghe nhạc Jimmy, bây giờ chắc em đó càng thích nghe hơn.......:p
 
cho em hỏi.. hình như jimmy có 1 bài có lời như thế này... vì lời yêu xưa đâu dám trao người.... bài này ai biết tên và có o share cho em với
 
hình như câu đó có nghe ở 1 bài nào đó rồi nhưng you cho có một đoạn nên chưa nhớ ra bài nào...có thể đọc thêm 1 đoạn dài dài tý...
 
vì lời yêu xưa đâu dám trao người nên mãi cứ mong chờ..
nhớ được có chừng đó àh.. giúp giùm đi
 
hơi khó đấy nhỉ, thư nghe bài Chuyện ngày xưa đó, hay con tim đang cố quên em ;;)
 
chuyện ngày xưa thì o phải rồi... chắc con tim dang cố quên em.. mong là đúng
 
"Con tim đang cố quên em" chắc chắn là k0 đúng rồi. :-j

Ta đang tìm cách quên người
Phải cố quên người
Dù con tim ngu si vẫn muôn đời nhớ em
Từng chiều qua buồn tênh
Có khi tim luôn hỏi đến em
Vẫn trông mong mơ ước nay mai sẽ có em
Tim ơi mình hãy quên người
Phải cố quên người
Dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau
Nàng là biển xanh trời cao,
mắt môi thiên thần
Nàng là tất cả nguyên do của
(tình yêu) (niềm đau) (chờ trông)
Hôm qua con tim hỏi ta làm sao thôi buồn
Sao thôi nhớ mong người tình bé nhỏ
Tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người
Xin cho nguôi ngoai tháng năm mình vắng em
Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vang trong đầu
Quên đi đôi môi nhớ xưa môi tìm môi
Quên đi tim ơi hai ta hãy cố quên người
Dẫu suốt đời này ta chẳng khi nào quên ohh
Vẫn chưa quên được tháng năm vẫn chưa quên được
Vẫn còn đợi chờ hỡi ôi biết đến bao giờ
Vẫn không sao đành tháng năm vẫn không sao đành
Này hỡi tim ơi mong sao hai ta sẽ quên
 
rồi vậy là thất vọng.... hồi đó nhớ là máy mình từng có vậy mà 1 lần sét đánh mất hết.. giờ nhớ mang máng thôi mà o tài nào kiếm nổi=((
 
ẹc sao lại bi sét đánh vậy chắc đang thất tình ngồi nghe nhạc jimmy thì sét đánh à....:D you có bị thương không khổ...
 
ai biết chắc trời ghen ghét nguời có tài
Không biết có phải nghe nhạc JM từ nhỏ đến giờ hay o sao mà yêu toàn là đơn phương rồi thất tình o àh...=((
 
thế à, tui thấy cũng thế, sao cứ tán đứa nào đưa ấy nó lại bảo là em có bạn trai rùi, hoặc đại loại là...anh không thật lòng...hix hix..đứa muốn tán thì không được, lại toàn gái đến tán
 
Bữa nghe bài "Nhớ mẹ Việt Nam" của Jimii Nguyễn hay cực kì.Nghe cảm động cực.
 
Không biết có phải nghe nhạc JM từ nhỏ đến giờ hay o sao mà yêu toàn là đơn phương rồi thất tình o àh...
cái này thì tên nào mà chẳng thế =)) , mấy bài mới của JM nghe cũng hay phết :D
 
dạo này JM cũng ra được 1 số bài mới, và cũng hay lên TV, thỉnh thoảng may lắm mới xem được
 
chỉ thấy anh ý lên được mý chương trình thoai chứ đâu cóa nhìu :D
 
Back
Top