Platina Monk
Donkey Kong
- 18/2/05
- 463
- 25
Tình hình là dòm lại mới thấy cái Plot Analysis của bác Boko85 ngày xưa chả thấy đoạn cuối đâu. Chuyện sang đến AC thì bắt đầu lắm đồng chí chả đọc chữ nào cứ phán lung tung beng làm nên cái tình trạng tam sao thất bản ~> người mới vào cứ mắt tròn mắt dẹt nên thôi thì xin phép làm cái này cho ai có hứng đọc tìm hiểu, tiện có thấy sai sót gì thì cho tớ ý kiến, ty :p.
Mục lục
Đọc hết cái Plot Analysis này trước đã.
Nếu có thể thì cả cái này.
Nếu có thể nữa thì ngó giúp hai post cuối của cái này vì tớ không muốn phải trả lời những câu hỏi chỉ vì bạn nhầm lời thoại(không phải perfect nhưng tạm đủ xài) = =".
II - Những điểm cần lưu ý
Vì phần cuối của plot analysis không có - tớ không rõ là thất lạc hay chưa dịch - nên những gì thiếu trong quá trình viết tớ sẽ bổ sung. Nếu vì chưa dịch thì để từ từ cái đó tính sau :p.
1) Về thuyết hành tinh sống được sử dụng trong FF VII.
Nhắc lại rằng, Planet là một sinh vật sống với dòng năng lượng Life Stream chảy trong nó. Mỗi khi một sinh vật được sinh ra trên Planet, sinh vật đó sẽ được "cấp" cho một phần của Life Stream. Khi sinh vật đó chết đi thì phần năng lượng trở lại với Life Stream và chuẩn bị cho một vòng đầu thai khác. Tuy nhiên nếu chúng ta gọi phần năng lượng này là "linh hồn (soul)" thì phải xem trường hợp của Zack: anh chàng này ngỏm và theo lý thì soul của hắn phải hòa tan vào Life Stream (hiển nhiên thế), nhưng nếu thế thì cái thằng Zack cặp kè với Aeris trong đoạn cuối của AC ở đâu ra?
Phần trả lời bổ sung cho câu hỏi này có thể tìm thấy trong khá nhiều truyện thuộc dòng Fantasy khác - và được giải thích tương đối chi tiết trong Warcraft the Sunwell Trilogy: khi tồn tại bên trong một cơ thể một nguồn năng lượng thì, theo một cách nào đó, sẽ nảy sinh một "sự sống" - hay hiểu cách khác một sinh vật được tạo thành từ ba phần: 1 - thể xác, hay cái vỏ; 2 - một nguồn năng lượng sống (ở đây là lấy từ Life Stream); 3 - ý thức, tư duy, kỹ năng, ký ức, etc là phần riêng nảy sinh trong khoảng thời gian của sinh vật đó sống trên Planet, một cách chính thức đây mới là phần được coi như "linh hồn." Khi một con người chết đi thì: 1 - xác về với đất, miễn bàn; 2 - năng lượng sống trả lại cho Life Stream, coi như về với đất nốt; 3 - hồn bay đi đâu đấy, trong trường hợp của Zack là về hú hí với Aeris ở Promised Land, còn như FFX là Farlane.
2) Vai trò của người Cetra.
Kiểm tra lại phần 5b của Plot Analysis về ba đoạn phim ở Icicle Lodge. Đây là một phần lời thoại
Tóm tắt: Hơn 2000 năm trước thời điểm FF VII bắt đầu, một thứ rơi xuống từ bầu trời đã gây ra một vết thương lớn cho Planet (sau này chúng ta biết đó là Jenova). Người Centra, chủng người có khả năng kết nối được với Planet, đã "nghe thấy tiếng khóc" của Planet và tập trung ở nơi vết thương đã xảy ra Knowlespole a.k.a [The northern continent]. Việc chữa trị hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tự phục hồi của Planet. Điều này đồng nghĩa với việc Planet phải tiêu thụ một phần năng lượng sống của nó - Life Stream - đồng thời làm héo tàn vùng đất nơi vết thương xảy ra. So sánh tương tự như một vết thương lành lại tiêu tốn sức lực và để lại sẹo. Và người Cetra đã - một cách liều mạng - cố gắng vun trồng cho mảnh đất nhằm bù đắp số năng lượng mà Planet phải hao tổn. Tất nhiên sống trên một mảnh đất cằn cỗi thì gây hại ngược lại cho người Cetra và Planet đã cố gắng thuyết phục họ rời đi.
Sau đó thì như những gì chúng ta đã biết, Jenova xuất hiện, qua mặt người Cetra với vẻ ngoài thân thiện rồi cấy một thứ virus khiến họ trở nên điên loạn và biến thành quái vật (giống Resident Evil quá). Planet tạo ra các Weapon nhằm mục đích khử Jenova nhưng cùng thời gian những người Cetra sót lại đã đánh bại và giam cầm/khóa/phong ấn được hắn (tùy cách bạn gọi). Các Weapon "thất nghiệp" đi ngủ còn số người Cetra còn lại bị đồng hóa dần cho đến khi chỉ còn sót lại một người là Ifalna và sau là con gái bà, Aeris.
Như vậy về cơ bản chủng người Cetra cũng được sinh ra trên Planet và họ hoạt động như một hệ thống bảo vệ/hỗ trợ phục hồi độc lập của Planet, kiểu như Planet tự chế ra một đội ngũ vệ sỹ + bác sỹ + y tá + thư ký nhắc việc cho riêng nó vậy. Điều này lý giải cho khả năng tiên đoán của Aeris, vì người Cetra có thể kết nối với Planet nên việc họ có thể thấy tiến trình được định trước trong Life Stream trong mỗi sinh thể là điều có thể hiểu.
Bổ sung về quan điểm cho rằng Aeris tự nguyện chọn cái chết của mình. Chúng ta có thể thấy là Planet hầu như luôn phản ứng chậm hơn so với những gì xảy ra liên quan đến nó: 2.000 năm trước là Jenova rồi các Weapon, sau đó đến Shinra khai thác năng lượng Mako rồi Sephiroth/Jenova summon Meteor. Gọi là "ù," "chậm chạp" hay "đần độn" tùy bạn nhưng thực tế là cơ thể chúng ta luôn "ngu" hơn các mầm bệnh, lúc nào cũng phải chủ động băng bó/tiêm kháng sinh cho nó nếu bạn không muốn chết
. Vì vậy việc Aeris chọn cái chết có thể vì chỉ có linh hồn của cô - người Cetra cuối cùng - có thể trực tiếp liên hệ và điều động sức mạnh của Life Stream nhằm bảo vệ Planet. Kiểu như thuốc kháng sinh, chỉ có nó mới huy động được bon bạch cầu đần độn nhưng bạn nuốt viên kháng sinh đồng nghĩa với viên kháng sinh "ngỏm"
.
3) Jenova, nguyên nhân của Geosticma và các dự án liên quan đến Jenova.
Cơ bản chúng ta biết Jenova được gọi là "Tai họa đến từ bầu trời." Quan điểm và kế hoạch hành động của Jenova thì rất đơn giản và dễ hiểu: rớt đánh Òanh một phát vào một hành tinh nào đấy để lại một vết thương bành ki, trong khi cái hành tinh ngu si nhắm mắt nhắm mũi (>,<) tụ tập Life Stream vào một chỗ để chữa trị vết thương thì Jenova nhà ta sẽ hút sạch bách số năng lượng đó rồi bay mất tiêu để lại cái hành tinh héo khô ngủm củ gừng cùng với tất cả sinh vật sống trên nó. Còn Jenova sẽ tiếp tục bay đi đâu đấy, với chỗ năng lượng hút được để "xây dựng một thế giới mới" to đẹp hơn, văn minh hơn, tiến bộ hơn, còn mấy hành tinh đã chết queo? Hổng wan tâm, tóm tắt diễn văn của Sephiroth (dỏm) trong FF 7 AC
.
Nhưng khi đến Planet thì xui xẻo là đội quân "bảo kê" hơi bị hùng hậu đã cho Jenova ngỏm (tch, tch). Và vì tất cả những sinh vật chết trên Planet thì linh hồn và năng lượng sống của nó phải về với Planet - kiểu như bạn bỏ một con gián vào miệng và nuốt chửng ~> con gián chết trong dạ dày của bạn và trở thành một phần của bạn
. Hoặc thích ví dụ khác thì con giun chui vào bụng của bạn và bị thuốc giun tiêu diệt ~> con giun trở thành một phần trong bạn, ok chưa?
Tuy nhiên không như những sinh vật sinh ra từ Planet, phần năng lượng Jenova hoàn toàn là tác nhân gây hại và nó gây ra sự phản ứng tương tự như dị ứng của Planet, có điều là từ trong dòng Life Stream. Việc Life Stream gốc "nhiễm bệnh" tác động đến tất cả các nguồn năng lượng sống nhỏ - các mảnh Life Stream trong mỗi sinh thể nhỏ - dẫn đến Geosticma.
Về các ảnh hưởng của Jenova khi cấy lên cơ thể người, cơ bản ai cũng biết là các siêu nhân khỏe như trâu + bay nhảy đánh đấm loạn xạ, bắn súng khỏi cần nhắm hay lái xe hổng buồn ngó đồng hồ tốc độ
. Nhưng cho tới sau Crisis thì chúng ta có thêm một số thông tin về các dự án cấy ghép:
4) Sephiroth/Reunion
Tại sao lại gọi hắn là Sephiroth - Reunion hay Sephiroth/Jenova (Seph dỏm)? Chúng ta đều biết rằng Seph thật, anh chàng nghĩ rằng mình là một cá thể đặc biệt được tạo nên bởi tạo hóa, cũng mơ ước và hoài bão gì gì đấy đã phát điên sau vụ ở Nibelheim và đã ngỏm khi bị Cloud quăng xuống Life Stream rồi. Bạn nhớ không? Khi "ngộ độc triết học" vì mớ sách dưới tầng hầm thì Seph thật nhầm Jenova là người Cetra và loài người đã giết Mother để chiếm lấy Planet. Còn tên Seph/Jenova/Reunion sau đó thì trừ chuyện gọi Jenova là mẹ ra hắn hành động y hệt Jenova và tất nhiên, biết cái kế hoạch hành động mà Seph thật chả bao giờ biết - như hắn "thuyết trình" với Cloud trong FF VII AC - "cũng như "Mẹ" đã từng làm."
Trở lại với ba thành phần tạo nên một sinh vật ở trên, khi Jenova chết đi trong AC chúng ta biết rằng phần năng lượng sống được chuyển hòa vào Life Stream với mục tiêu làm nhiễm độc Planet nhưng thất bại. Phần thân xác bị khóa tại Northern Crater, hay ít ra là số gene còn sót lại. Vậy còn phần ý thức thì bay đi đâu? Rõ ràng phải còn một phần lưu trữ ký ức về kế hoạch phá hoại của Jenova thì những tên Seph dỏm mới có cái để mà biết những gì "như "Mẹ" đã từng làm." Câu trả lời nằm trong cái hộp mà Rufus giữ - những tế bào trong cái đầu của Jenova. Đoạn đầu của Plot Analysis có nhắc rằng các phần của Jenova luôn có xu thế tái hợp để cải tử, và khi tập hợp đủ một cái xác có năng lượng sống + phần hồn nữa thì chúng ta sẽ ra một anh chàng Seph dỏm.
Vậy tại sao lại là Seph chứ không phải Jenova hồi sinh? Thứ nhất, cái năng lượng sống theo Jenova đầu tiên đến Planet đã mất một phần khi "chết" lần đầu dưới tay người Cetra rồi. Phần phát tán hòa vào Life Stream cũng đã bị "lọc" trong FFVII AC. Thân xác chính thức đầu tiên của Jenova thì đã tan từ 2.000 năm trước. Và phần "linh hồn" của Jenova tái hợp trong Seph/Reunion dường như chỉ tồn tại một phần ký ức, pha trộn với phần của Sephiroth thực khi còn sống để tạo ra gã Seph dỏm, trừ khi Jenova mắc chứng cuồng tưởng cải tử hoàn sinh xong tự đi "phong thánh" cho chính mình.
5) Kadaj's gang và nguyên nhân Vincent gọi họ là "ấu trùng của Seph."
Trước hết cho câu hỏi muôn thuở là "ở đâu ra?" - chúng ta lật lại phần 3 về ảnh hưởng của Jenova
6) Cloud - 1st Class Ex-Soldier?
a. Soldier, họ là ai?
Ý kiến cá nhân của tôi thì cụm "showered in mako" có lẽ dịch không được sát cho lắm, có lẽ là một cách nói mang tính trừu tượng thì đúng hơn. Xem lại trường hợp điều trị vết thương của Genesis:
<~ như bạn thấy là mako có thể được đưa vào cơ thể người qua đường tiêm. Xét theo hiệu quả thì có thể xem cái được gọi là "năng lượng mako" như một dạng thuốc kích thích - về mặt thể trạng và khả năng hoạt động của các giác quan (bổ sung năng lượng sống mà lại). Nhưng nếu thực tế ma túy chích quá liều sẽ gây sốc thuốc, thuốc bổ mà nốc vô tội vạ thì cũng quá bằng tự tử, mỗi cơ thể người có giới hạn riêng của nó và không phải cơ thể ai cũng chấp nhận những sự bổ sung nhất định. Ví dụ khác: Thuốc kháng sinh tỉ lệ 1/1.000.000 đấy, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn có trẻ con chết vì dị ứng khi đi tiêm chủng, mmm... ~> thành ra Shinra mới phải mở vòng tuyển chọn. Trong trường hợp của Cloud thì bạn có thể thấy là cơ thể anh chàng không thích ứng được, thành ra mới bị mako poisoning - hiểu đơn giản là tình trạng dị ứng nặng = nhiễm độc.
Tất nhiên cấp bậc của một Soldier tùy thuộc vào năng lực của anh ta, ở đây tỉ lệ thuận với mức năng lượng có thể sử dụng. Nói cho đơn giản là càng tương thích với mako bao nhiêu thì sức mạnh càng lớn bấy nhiêu ~> quân hàm bự tương ứng. 3 tên 1st class soldier (Seph; Genesis; Angeal) đầu tiên là ngoại lệ vì ba tên này mạnh không hẳn nhờ mako mà vì các tế bào Jenova trong cơ thể. Còn Jack, theo cách nói của Seph, anh chàng này là trường hợp đặc biệt khi hắn có khả năng tương thích một cách quái đản đối với mako nên có thể xem là người mạnh nhất trong số các Soldier cấp 2, và khi Genesis mất tích thì Soldier phải có sự bổ sung lấp chỗ trống, kết quả là tên ngốc này được cất nhắc, tất nhiên với Angeal trong vai trò người đề bạt. :cool:
Tóm lại: lính tuyển đem chích mako; sản phẩm của Jenova project cũng đè ra chích mako; tất cả đem đi huấn luyện xong dán quân hàm, xếp hàng ngũ cho có tổ chức rồi quăng ra mặt trận, nguyên cái lũ ngố đó được gọi là SOLDIER. :devil:
b. Cloud
Sửa sang, nỉnh kỉnh, cứ từ từ. = =
2/7/08: đảo part 3 và 4, chuẩn bị sửa bổ sung part 4, hoàn chỉnh 5a, tiếp tục 5b. = =
22/7/08: hôm nay phải xong, lười quá, ngủ tiếp = =''.
Mục lục
I - Requirement
II - Những điểm cần lưu ý
IV - FF VII AC Storyline (coming soon)
I - RequirementII - Những điểm cần lưu ý
1) Về thuyết hành tinh sống được sử dụng trong FF VII.
2) Vai trò của người Cetra.
3) Jenova, nguyên nhân của Geosticma và các dự án liên quan đến Jenova.
4) Sephiroth/Reunion.
5) Kadaj's gang và nguyên nhân Vincent gọi họ là "ấu trùng của Seph."
6) Cloud - 1st Class Ex-Soldier?
a. Soldier, họ là ai?
b. Cloud. (coming soon)
2) Vai trò của người Cetra.
3) Jenova, nguyên nhân của Geosticma và các dự án liên quan đến Jenova.
4) Sephiroth/Reunion.
5) Kadaj's gang và nguyên nhân Vincent gọi họ là "ấu trùng của Seph."
6) Cloud - 1st Class Ex-Soldier?
a. Soldier, họ là ai?
b. Cloud. (coming soon)
IV - FF VII AC Storyline (coming soon)
Đọc hết cái Plot Analysis này trước đã.
Nếu có thể thì cả cái này.
Nếu có thể nữa thì ngó giúp hai post cuối của cái này vì tớ không muốn phải trả lời những câu hỏi chỉ vì bạn nhầm lời thoại(không phải perfect nhưng tạm đủ xài) = =".
II - Những điểm cần lưu ý
Vì phần cuối của plot analysis không có - tớ không rõ là thất lạc hay chưa dịch - nên những gì thiếu trong quá trình viết tớ sẽ bổ sung. Nếu vì chưa dịch thì để từ từ cái đó tính sau :p.
1) Về thuyết hành tinh sống được sử dụng trong FF VII.
Nhắc lại rằng, Planet là một sinh vật sống với dòng năng lượng Life Stream chảy trong nó. Mỗi khi một sinh vật được sinh ra trên Planet, sinh vật đó sẽ được "cấp" cho một phần của Life Stream. Khi sinh vật đó chết đi thì phần năng lượng trở lại với Life Stream và chuẩn bị cho một vòng đầu thai khác. Tuy nhiên nếu chúng ta gọi phần năng lượng này là "linh hồn (soul)" thì phải xem trường hợp của Zack: anh chàng này ngỏm và theo lý thì soul của hắn phải hòa tan vào Life Stream (hiển nhiên thế), nhưng nếu thế thì cái thằng Zack cặp kè với Aeris trong đoạn cuối của AC ở đâu ra?
Phần trả lời bổ sung cho câu hỏi này có thể tìm thấy trong khá nhiều truyện thuộc dòng Fantasy khác - và được giải thích tương đối chi tiết trong Warcraft the Sunwell Trilogy: khi tồn tại bên trong một cơ thể một nguồn năng lượng thì, theo một cách nào đó, sẽ nảy sinh một "sự sống" - hay hiểu cách khác một sinh vật được tạo thành từ ba phần: 1 - thể xác, hay cái vỏ; 2 - một nguồn năng lượng sống (ở đây là lấy từ Life Stream); 3 - ý thức, tư duy, kỹ năng, ký ức, etc là phần riêng nảy sinh trong khoảng thời gian của sinh vật đó sống trên Planet, một cách chính thức đây mới là phần được coi như "linh hồn." Khi một con người chết đi thì: 1 - xác về với đất, miễn bàn; 2 - năng lượng sống trả lại cho Life Stream, coi như về với đất nốt; 3 - hồn bay đi đâu đấy, trong trường hợp của Zack là về hú hí với Aeris ở Promised Land, còn như FFX là Farlane.
2) Vai trò của người Cetra.
Kiểm tra lại phần 5b của Plot Analysis về ba đoạn phim ở Icicle Lodge. Đây là một phần lời thoại
Ifalna: "2000 years ago, our ancestors, the Cetra, heard the cries of the Planet. The first ones to discover the Planet's wound were the Cetra at the Knowlespole."
Gast: "Tell us Ifalna... Where is the land called 'Knowlespole'?"
Ifalna: "Knowlespole refers to this area [The northern continent]. The Cetra then began a Planet-reading."
Gast: "Ifalna, what exactly does Planet-reading entail?"
Ifalna: "...I can't explain it very well, but it's like having a conversation with the Planet... It said something fell from the sky making a large wound. Thousands of Cetra pulled together, trying to heal the Planet... But, due to the severity of the wound, it was only able to heal itself, over many years."
Gast: "Do the Ancients, rather, the Cetra, have special powers to heal the Planet?"
Ifalna: "No, it's not that kind of power. The life force of all living things on this Planet becomes the energy. The Cetra tried desperately to cultivate the land so as not to diminish the needed energy..."
Gast: "Hmm, even here so close to the North Cave, the snow never melts. Is that because the planet's energy is gathered here to heal its injury?"
Ifalna: "Yes, the energy that was needed to heal the Planet withered away the land... then the Planet... The Planet tried to persuade the Cetra to leave the Knowlespole, but..."
Tóm tắt: Hơn 2000 năm trước thời điểm FF VII bắt đầu, một thứ rơi xuống từ bầu trời đã gây ra một vết thương lớn cho Planet (sau này chúng ta biết đó là Jenova). Người Centra, chủng người có khả năng kết nối được với Planet, đã "nghe thấy tiếng khóc" của Planet và tập trung ở nơi vết thương đã xảy ra Knowlespole a.k.a [The northern continent]. Việc chữa trị hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tự phục hồi của Planet. Điều này đồng nghĩa với việc Planet phải tiêu thụ một phần năng lượng sống của nó - Life Stream - đồng thời làm héo tàn vùng đất nơi vết thương xảy ra. So sánh tương tự như một vết thương lành lại tiêu tốn sức lực và để lại sẹo. Và người Cetra đã - một cách liều mạng - cố gắng vun trồng cho mảnh đất nhằm bù đắp số năng lượng mà Planet phải hao tổn. Tất nhiên sống trên một mảnh đất cằn cỗi thì gây hại ngược lại cho người Cetra và Planet đã cố gắng thuyết phục họ rời đi.
Sau đó thì như những gì chúng ta đã biết, Jenova xuất hiện, qua mặt người Cetra với vẻ ngoài thân thiện rồi cấy một thứ virus khiến họ trở nên điên loạn và biến thành quái vật (giống Resident Evil quá). Planet tạo ra các Weapon nhằm mục đích khử Jenova nhưng cùng thời gian những người Cetra sót lại đã đánh bại và giam cầm/khóa/phong ấn được hắn (tùy cách bạn gọi). Các Weapon "thất nghiệp" đi ngủ còn số người Cetra còn lại bị đồng hóa dần cho đến khi chỉ còn sót lại một người là Ifalna và sau là con gái bà, Aeris.
Như vậy về cơ bản chủng người Cetra cũng được sinh ra trên Planet và họ hoạt động như một hệ thống bảo vệ/hỗ trợ phục hồi độc lập của Planet, kiểu như Planet tự chế ra một đội ngũ vệ sỹ + bác sỹ + y tá + thư ký nhắc việc cho riêng nó vậy. Điều này lý giải cho khả năng tiên đoán của Aeris, vì người Cetra có thể kết nối với Planet nên việc họ có thể thấy tiến trình được định trước trong Life Stream trong mỗi sinh thể là điều có thể hiểu.
Bổ sung về quan điểm cho rằng Aeris tự nguyện chọn cái chết của mình. Chúng ta có thể thấy là Planet hầu như luôn phản ứng chậm hơn so với những gì xảy ra liên quan đến nó: 2.000 năm trước là Jenova rồi các Weapon, sau đó đến Shinra khai thác năng lượng Mako rồi Sephiroth/Jenova summon Meteor. Gọi là "ù," "chậm chạp" hay "đần độn" tùy bạn nhưng thực tế là cơ thể chúng ta luôn "ngu" hơn các mầm bệnh, lúc nào cũng phải chủ động băng bó/tiêm kháng sinh cho nó nếu bạn không muốn chết
. Vì vậy việc Aeris chọn cái chết có thể vì chỉ có linh hồn của cô - người Cetra cuối cùng - có thể trực tiếp liên hệ và điều động sức mạnh của Life Stream nhằm bảo vệ Planet. Kiểu như thuốc kháng sinh, chỉ có nó mới huy động được bon bạch cầu đần độn nhưng bạn nuốt viên kháng sinh đồng nghĩa với viên kháng sinh "ngỏm"
.3) Jenova, nguyên nhân của Geosticma và các dự án liên quan đến Jenova.
Cơ bản chúng ta biết Jenova được gọi là "Tai họa đến từ bầu trời." Quan điểm và kế hoạch hành động của Jenova thì rất đơn giản và dễ hiểu: rớt đánh Òanh một phát vào một hành tinh nào đấy để lại một vết thương bành ki, trong khi cái hành tinh ngu si nhắm mắt nhắm mũi (>,<) tụ tập Life Stream vào một chỗ để chữa trị vết thương thì Jenova nhà ta sẽ hút sạch bách số năng lượng đó rồi bay mất tiêu để lại cái hành tinh héo khô ngủm củ gừng cùng với tất cả sinh vật sống trên nó. Còn Jenova sẽ tiếp tục bay đi đâu đấy, với chỗ năng lượng hút được để "xây dựng một thế giới mới" to đẹp hơn, văn minh hơn, tiến bộ hơn, còn mấy hành tinh đã chết queo? Hổng wan tâm, tóm tắt diễn văn của Sephiroth (dỏm) trong FF 7 AC
.Nhưng khi đến Planet thì xui xẻo là đội quân "bảo kê" hơi bị hùng hậu đã cho Jenova ngỏm (tch, tch). Và vì tất cả những sinh vật chết trên Planet thì linh hồn và năng lượng sống của nó phải về với Planet - kiểu như bạn bỏ một con gián vào miệng và nuốt chửng ~> con gián chết trong dạ dày của bạn và trở thành một phần của bạn
. Hoặc thích ví dụ khác thì con giun chui vào bụng của bạn và bị thuốc giun tiêu diệt ~> con giun trở thành một phần trong bạn, ok chưa?
Tuy nhiên không như những sinh vật sinh ra từ Planet, phần năng lượng Jenova hoàn toàn là tác nhân gây hại và nó gây ra sự phản ứng tương tự như dị ứng của Planet, có điều là từ trong dòng Life Stream. Việc Life Stream gốc "nhiễm bệnh" tác động đến tất cả các nguồn năng lượng sống nhỏ - các mảnh Life Stream trong mỗi sinh thể nhỏ - dẫn đến Geosticma.Về các ảnh hưởng của Jenova khi cấy lên cơ thể người, cơ bản ai cũng biết là các siêu nhân khỏe như trâu + bay nhảy đánh đấm loạn xạ, bắn súng khỏi cần nhắm hay lái xe hổng buồn ngó đồng hồ tốc độ
. Nhưng cho tới sau Crisis thì chúng ta có thêm một số thông tin về các dự án cấy ghép:- Cấy vào cơ thể mẹ mang thai sử dụng tế bào G - Project G: Sản phẩm hỏng Genesis sẽ thoái hóa dần (project G - Genesis), có thể khắc phục nếu được bổ sung tế bào S - theo lời Genesis. Angeal được xem là sản phẩm hoàn hảo (project G - Gillian - theo tên mẹ của Angeal). Tuy nhiên Angeal sau đó đã tự sát còn Genesis vẫn sống nhăn, còn cái gã Genesis bế đi trong fmv ẩn của DC là ai thì chúng ta vẫn chưa biết, hmm...
- Cấy vào cơ thể mẹ mang thai sử dụng tế bào S - Project S: tóc bạch kim + dáng que củi, da trắng một màu bạch tạng (cái tội không dùng Nivea
), chịu ảnh hưởng từ ý thức của Jenova và cuối cùng là có thể được xài để summon Sephiroth/Jenova khi có đủ tế bào gốc (Reunion - hợp thể).
- Cấy khi trưởng thành - sử dụng tế bào S - Project C: Cloud - xui xẻo là tên này phản ứng với mako dẫn đến tình trạng nhiễm độc (mako poisoning) ~> phê phê và bị coi như sản phẩm hỏng
. Tuy nhiên sau khi rớt đánh tỏm vào Life Stream và được dòng năng lượng này chữa trị thì, òhm, kết quả ấy hả? Dòm cái thằng mặt búng ra sữa nhân vật chính trong FF VII thì biết.
4) Sephiroth/Reunion
Tại sao lại gọi hắn là Sephiroth - Reunion hay Sephiroth/Jenova (Seph dỏm)? Chúng ta đều biết rằng Seph thật, anh chàng nghĩ rằng mình là một cá thể đặc biệt được tạo nên bởi tạo hóa, cũng mơ ước và hoài bão gì gì đấy đã phát điên sau vụ ở Nibelheim và đã ngỏm khi bị Cloud quăng xuống Life Stream rồi. Bạn nhớ không? Khi "ngộ độc triết học" vì mớ sách dưới tầng hầm thì Seph thật nhầm Jenova là người Cetra và loài người đã giết Mother để chiếm lấy Planet. Còn tên Seph/Jenova/Reunion sau đó thì trừ chuyện gọi Jenova là mẹ ra hắn hành động y hệt Jenova và tất nhiên, biết cái kế hoạch hành động mà Seph thật chả bao giờ biết - như hắn "thuyết trình" với Cloud trong FF VII AC - "cũng như "Mẹ" đã từng làm."
Trở lại với ba thành phần tạo nên một sinh vật ở trên, khi Jenova chết đi trong AC chúng ta biết rằng phần năng lượng sống được chuyển hòa vào Life Stream với mục tiêu làm nhiễm độc Planet nhưng thất bại. Phần thân xác bị khóa tại Northern Crater, hay ít ra là số gene còn sót lại. Vậy còn phần ý thức thì bay đi đâu? Rõ ràng phải còn một phần lưu trữ ký ức về kế hoạch phá hoại của Jenova thì những tên Seph dỏm mới có cái để mà biết những gì "như "Mẹ" đã từng làm." Câu trả lời nằm trong cái hộp mà Rufus giữ - những tế bào trong cái đầu của Jenova. Đoạn đầu của Plot Analysis có nhắc rằng các phần của Jenova luôn có xu thế tái hợp để cải tử, và khi tập hợp đủ một cái xác có năng lượng sống + phần hồn nữa thì chúng ta sẽ ra một anh chàng Seph dỏm.
Vậy tại sao lại là Seph chứ không phải Jenova hồi sinh? Thứ nhất, cái năng lượng sống theo Jenova đầu tiên đến Planet đã mất một phần khi "chết" lần đầu dưới tay người Cetra rồi. Phần phát tán hòa vào Life Stream cũng đã bị "lọc" trong FFVII AC. Thân xác chính thức đầu tiên của Jenova thì đã tan từ 2.000 năm trước. Và phần "linh hồn" của Jenova tái hợp trong Seph/Reunion dường như chỉ tồn tại một phần ký ức, pha trộn với phần của Sephiroth thực khi còn sống để tạo ra gã Seph dỏm, trừ khi Jenova mắc chứng cuồng tưởng cải tử hoàn sinh xong tự đi "phong thánh" cho chính mình.
5) Kadaj's gang và nguyên nhân Vincent gọi họ là "ấu trùng của Seph."
Trước hết cho câu hỏi muôn thuở là "ở đâu ra?" - chúng ta lật lại phần 3 về ảnh hưởng của Jenova
6) Cloud - 1st Class Ex-Soldier?
a. Soldier, họ là ai?
Sephiroth: Normal SOLDIER are humans who have been showered in mako. You're different from regular people but even still you are human. Although, what are these? Compared to regular SOLDIERs like you there's a much higher concentration of mako in these ones.
Ý kiến cá nhân của tôi thì cụm "showered in mako" có lẽ dịch không được sát cho lắm, có lẽ là một cách nói mang tính trừu tượng thì đúng hơn. Xem lại trường hợp điều trị vết thương của Genesis:
Angeal: Professor Hollander, how is Genesis's condition?
Hollander: I've tried injecting mako but it doesn't seem to be working.
Angeal: Is there no other way to treat him?
Hollander: Well first he'll need some blood.
<~ như bạn thấy là mako có thể được đưa vào cơ thể người qua đường tiêm. Xét theo hiệu quả thì có thể xem cái được gọi là "năng lượng mako" như một dạng thuốc kích thích - về mặt thể trạng và khả năng hoạt động của các giác quan (bổ sung năng lượng sống mà lại). Nhưng nếu thực tế ma túy chích quá liều sẽ gây sốc thuốc, thuốc bổ mà nốc vô tội vạ thì cũng quá bằng tự tử, mỗi cơ thể người có giới hạn riêng của nó và không phải cơ thể ai cũng chấp nhận những sự bổ sung nhất định. Ví dụ khác: Thuốc kháng sinh tỉ lệ 1/1.000.000 đấy, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn có trẻ con chết vì dị ứng khi đi tiêm chủng, mmm... ~> thành ra Shinra mới phải mở vòng tuyển chọn. Trong trường hợp của Cloud thì bạn có thể thấy là cơ thể anh chàng không thích ứng được, thành ra mới bị mako poisoning - hiểu đơn giản là tình trạng dị ứng nặng = nhiễm độc.
Tất nhiên cấp bậc của một Soldier tùy thuộc vào năng lực của anh ta, ở đây tỉ lệ thuận với mức năng lượng có thể sử dụng. Nói cho đơn giản là càng tương thích với mako bao nhiêu thì sức mạnh càng lớn bấy nhiêu ~> quân hàm bự tương ứng. 3 tên 1st class soldier (Seph; Genesis; Angeal) đầu tiên là ngoại lệ vì ba tên này mạnh không hẳn nhờ mako mà vì các tế bào Jenova trong cơ thể. Còn Jack, theo cách nói của Seph, anh chàng này là trường hợp đặc biệt khi hắn có khả năng tương thích một cách quái đản đối với mako nên có thể xem là người mạnh nhất trong số các Soldier cấp 2, và khi Genesis mất tích thì Soldier phải có sự bổ sung lấp chỗ trống, kết quả là tên ngốc này được cất nhắc, tất nhiên với Angeal trong vai trò người đề bạt. :cool:
Tóm lại: lính tuyển đem chích mako; sản phẩm của Jenova project cũng đè ra chích mako; tất cả đem đi huấn luyện xong dán quân hàm, xếp hàng ngũ cho có tổ chức rồi quăng ra mặt trận, nguyên cái lũ ngố đó được gọi là SOLDIER. :devil:
b. Cloud
Sửa sang, nỉnh kỉnh, cứ từ từ. = =
2/7/08: đảo part 3 và 4, chuẩn bị sửa bổ sung part 4, hoàn chỉnh 5a, tiếp tục 5b. = =
22/7/08: hôm nay phải xong, lười quá, ngủ tiếp = =''.

)Vậy là rất tuyệt đấy TY bạn,hi vọng sớm đc đọc post tiếp theo của bạn^^.