PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Đọc trên Wiki.
Điều khiển cả 3 mới đã, điều khiển 1 nv còn 2 nv kia do AI điều khiển thì chán quá, nếu có kiểu mỗi khi chuyển đổi nv sẽ có 1 khoảng thời gian nhỏ để chọn lệnh có khi lại hay hơn.
Làm kiểu có chất action RPG thì bắt buộc phải để AI điều khiển 2 nhân vật còn lại thôi. Nếu không nhịp trận chiến sẽ bị chậm và khựng lại rất nhiều.
Mà nói chung cũng phải chờ thêm xem system nó ra sao đã rồi mới phán đoán thêm được ?@_@?.
 
Làm kiểu có chất action RPG thì bắt buộc phải để AI điều khiển 2 nhân vật còn lại thôi. Nếu không nhịp trận chiến sẽ bị chậm và khựng lại rất nhiều.
Mà nói chung cũng phải chờ thêm xem system nó ra sao đã rồi mới phán đoán thêm được ?@_@?.

mà sao ko làm kiểu như mình vừa chuyển sang nv khác thì AI điều khiển nv của mình, thuận lợi hơn :))
 
không chơi mấy cái FF đời mới, không hiểu lắm kiểu Real RPG thế thì summon GF kiểu gì, rồi nữa, chẳng lẽ lúc dùng Item như Potion thì chạy lại thằng nào cần dùng rồi ấn vào Item nó lôi ra 1 cái bình cho thằng kia uống à, hay Phoenix hồi sinh nữa
24.gif
24.gif
Chưa tưởng tượng ra

Không biết nó sẽ làm đoạn chạy qua cái hồ có con rắn như nào
24.gif
Ngày xưa mới chơi còn không biết dùng Chocobo để chạy quá cái hồ, toàn chạy bộ, con rắn toàn bắt kịp, giết sạch, thế là phải load save, rồi lại chết, phải mất mấy ngày canh canh đúng đoạn con rắn ở xa nhất, chạy bộ thẳng 1 mạch may mà qua
24.gif


Nhờ hồi đó cái game này PR thằng Sephiroth kinh thật, đoạn thằng Cloud kể truyện nhìn thằng Sep nó chém chết mấy con rồng ngưỡng mộ vãi đái, sau đấy chạy qua cái hồ con rắn lại nhìn thấy xác 1 con rắn bị cắm cọc do Sep làm, nên mê luôn
24.gif
 
không chơi mấy cái FF đời mới, không hiểu lắm kiểu Real RPG thế thì summon GF kiểu gì, rồi nữa, chẳng lẽ lúc dùng Item như Potion thì chạy lại thằng nào cần dùng rồi ấn vào Item nó lôi ra 1 cái bình cho thằng kia uống à, hay Phoenix hồi sinh nữa
24.gif
24.gif
Chưa tưởng tượng ra

Không biết nó sẽ làm đoạn chạy qua cái hồ có con rắn như nào
24.gif
Ngày xưa mới chơi còn không biết dùng Chocobo để chạy quá cái hồ, toàn chạy bộ, con rắn toàn bắt kịp, giết sạch, thế là phải load save, rồi lại chết, phải mất mấy ngày canh canh đúng đoạn con rắn ở xa nhất, chạy bộ thẳng 1 mạch may mà qua
24.gif


Nhờ hồi đó cái game này PR thằng Sephiroth kinh thật, đoạn thằng Cloud kể truyện nhìn thằng Sep nó chém chết mấy con rồng ngưỡng mộ vãi đái, sau đấy chạy qua cái hồ con rắn lại nhìn thấy xác 1 con rắn bị cắm cọc do Sep làm, nên mê luôn
24.gif

Bác chưa chơi FF12 à ? hoặc FF Tactics ? nhân vật quăng Potion thẳng đến nhân vật khác :(fight)
 
Sephiroth hơn Cloud và Zack mọi mặt, chỉ vì bị cái buff tinh thần thần thần thánh thúi đ!t của bọn game Nhật nên bị bại dưới tay Cloud thôi. Đúng tào lao :3cool_nosebleed:
 
Đơn giản là vì bạn Kuraudo có main char aura và director shield :o)
 
Bác chưa chơi FF12 à ? hoặc FF Tactics ? nhân vật quăng Potion thẳng đến nhân vật khác :(fight)
Chưa chơi, sau FF X thì không còn hứng thú với các FF sau nữa
 
Xem cái trailer xong cảm giác nó giống dòng Kingdom hearts hơn FF12 :| Còn giống hơn cả cái FF15.
 
không chơi mấy cái FF đời mới, không hiểu lắm kiểu Real RPG thế thì summon GF kiểu gì, rồi nữa, chẳng lẽ lúc dùng Item như Potion thì chạy lại thằng nào cần dùng rồi ấn vào Item nó lôi ra 1 cái bình cho thằng kia uống à, hay Phoenix hồi sinh nữa
24.gif
24.gif
Chưa tưởng tượng ra

Không biết nó sẽ làm đoạn chạy qua cái hồ có con rắn như nào
24.gif
Ngày xưa mới chơi còn không biết dùng Chocobo để chạy quá cái hồ, toàn chạy bộ, con rắn toàn bắt kịp, giết sạch, thế là phải load save, rồi lại chết, phải mất mấy ngày canh canh đúng đoạn con rắn ở xa nhất, chạy bộ thẳng 1 mạch may mà qua
24.gif


Nhờ hồi đó cái game này PR thằng Sephiroth kinh thật, đoạn thằng Cloud kể truyện nhìn thằng Sep nó chém chết mấy con rồng ngưỡng mộ vãi đái, sau đấy chạy qua cái hồ con rắn lại nhìn thấy xác 1 con rắn bị cắm cọc do Sep làm, nên mê luôn
24.gif
ko biết vụ summon làm sao nữa, chả lẽ summon lên rồi bắt tay nhau đi đập lộn :))
 
Cloud sida vãi :8onion9: , cây kiếm tổ bố mà ko lên con chuột :2onion16:
 
ko biết vụ summon làm sao nữa, chả lẽ summon lên rồi bắt tay nhau đi đập lộn :))
Chắc cũng giống ff12 thôi. Summon esper ra thì npc đi theo mình biến mất. Esper coi như là 1 npc luôn.
 
Tôi fan FF 7 đây, chơi FF từ PS luôn. Rõ ràng thằng Cờ lao FF7 hình Lego nhưng nhìn kỹ vẫn có tý cơ tý chuột. Chứ thằng trong trailer này thì ko thấy có tý nào. Người nó nên to ra 1 chút thì hợp với cây kiếm hơn chứ gầy kiểu này phù hợp với mấy hot boy FF 15 thôi.

Còn về sức mạnh thì đương nhiên trong story, anh Cờ lao là anh main được buff bá nhất, thậm chí là được buff nhiều nhất trong mấy anh main FF. Tuy nhiên anh Cờ lao đì đọt được anh Sép từ đầu tới cuối game thì đúng là điêu. Vì đầu game anh Sép đã là siêu chiến binh mà cỡ Sờ qua, Zidane hay Zack đều ngưỡng vọng chứ đừng nói mấy thể loại cùi cùi kiểu Tidus hay tự kỷ kiểu Cờ lao.

Trừ tốc độc và sức manh đã được nói ra thì Sephiroth có khả năng sử dụng ma thuật mà không cần Materia, Sephiroth cũng có khả năng tâm linh như đọc được ý nghĩ của người khác, tạo ra ảo ảnh,làm đồ vật hoặc con người bay lên được chỉ bằng việc sử dụng ý nghĩ. Tới cuối game thì anh hóa thành dạng thần thánh sở hữu đòn đánh được cho là mạnh nhất thế giới game : Super Nova " triệu hồi sao băng tiêu diệt mọi hành tinh nó đi qua trong ngân hà và phá hủy cả thái dương hệ ( trong game thì mặt trời nổ tung thì phải - ta chơi cũng kha khá game mà chưa thấy con boss nào có skill cỡ này ~.~). Và kể cả khi anh đã tạch ở các series game ăn theo sau đó thì lão đạo diễn vẫn nói " hắn chưa sử dụng hết sức mạnh, hắn vẫn còn sống và tồn tại lên một tầm cao mới ".

Vậy mà mỗi lần anh xuất hiện thì vẫn thua anh Cờ lao hoài. =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vụ pot piếc thì quá đơn giản, dùng cho đồng đội thì ném bẹp cái vào mặt đồng đội như ff12 là dc r, có cái đáng quan tâm là tốc độ dùng pot nhanh hay chậm thôi
 
Tôi fan FF 7 đây, chơi FF từ PS luôn. Rõ ràng thằng Cờ lao FF7 hình Lego nhưng nhìn kỹ vẫn có tý cơ tý chuột. Chứ thằng trong trailer này thì ko thấy có tý nào. Người nó nên to ra 1 chút thì hợp với cây kiếm hơn chứ gầy kiểu này phù hợp với mấy hot boy FF 15 thôi.

Còn về sức mạnh thì đương nhiên trong story, anh Cờ lao là anh main được buff bá nhất, thậm chí là được buff nhiều nhất trong mấy anh main FF. Tuy nhiên anh Cờ lao đì đọt được anh Sép từ đầu tới cuối game thì đúng là điêu. Vì đầu game anh Sép đã là siêu chiến binh mà cỡ Sờ qua, Zidane hay Zack đều ngưỡng vọng chứ đừng nói mấy thể loại cùi cùi kiểu Tidus hay tự kỷ kiểu Cờ lao.

Trừ tốc độc và sức manh đã được nói ra thì Sephiroth có khả năng sử dụng ma thuật mà không cần Materia, Sephiroth cũng có khả năng tâm linh như đọc được ý nghĩ của người khác, tạo ra ảo ảnh,làm đồ vật hoặc con người bay lên được chỉ bằng việc sử dụng ý nghĩ. Tới cuối game thì anh hóa thành dạng thần thánh sở hữu đòn đánh được cho là mạnh nhất thế giới game : Super Nova " triệu hồi sao băng tiêu diệt mọi hành tinh nó đi qua trong ngân hà và phá hủy cả thái dương hệ ( trong game thì mặt trời nổ tung thì phải - ta chơi cũng kha khá game mà chưa thấy con boss nào có skill cỡ này ~.~). Và kể cả khi anh đã tạch ở các series game ăn theo sau đó thì lão đạo diễn vẫn nói " hắn chưa sử dụng hết sức mạnh, hắn vẫn còn sống và tồn tại lên một tầm cao mới ".

Vậy mà mỗi lần anh xuất hiện thì vẫn thua anh Cờ lao hoài. =))
Thế đã chơi đoạn hồi tưởng Nibelheim chưa mà bảo Sep k dùng materia vẫn cast được magic vậy?
 
Bảo Cloud dưới thế Sephiroth thì cũng không quá, nhưng nếu cho rằng Cloud cùi bắp ăn may thì thiển cận đấy

Sephiroth có vẻ nhường Cloud chứ không muốn ăn thua đủ, vì sâu thẳm trong hắn vẫn có mặc cảm tội lỗi. Vả lại, hắn đã biến thể lên tầm sinh vật khác rồi nên chả cần ăn thua đủ với Cloud làm gì. Có khi hắn đã trở thành Protector rồi đấy, lâu lâu quay lại cà rỡn với Cloud
 
Tôi fan FF 7 đây, chơi FF từ PS luôn. Rõ ràng thằng Cờ lao FF7 hình Lego nhưng nhìn kỹ vẫn có tý cơ tý chuột. Chứ thằng trong trailer này thì ko thấy có tý nào. Người nó nên to ra 1 chút thì hợp với cây kiếm hơn chứ gầy kiểu này phù hợp với mấy hot boy FF 15 thôi.

Còn về sức mạnh thì đương nhiên trong story, anh Cờ lao là anh main được buff bá nhất, thậm chí là được buff nhiều nhất trong mấy anh main FF. Tuy nhiên anh Cờ lao đì đọt được anh Sép từ đầu tới cuối game thì đúng là điêu. Vì đầu game anh Sép đã là siêu chiến binh mà cỡ Sờ qua, Zidane hay Zack đều ngưỡng vọng chứ đừng nói mấy thể loại cùi cùi kiểu Tidus hay tự kỷ kiểu Cờ lao.

Trừ tốc độc và sức manh đã được nói ra thì Sephiroth có khả năng sử dụng ma thuật mà không cần Materia, Sephiroth cũng có khả năng tâm linh như đọc được ý nghĩ của người khác, tạo ra ảo ảnh,làm đồ vật hoặc con người bay lên được chỉ bằng việc sử dụng ý nghĩ. Tới cuối game thì anh hóa thành dạng thần thánh sở hữu đòn đánh được cho là mạnh nhất thế giới game : Super Nova " triệu hồi sao băng tiêu diệt mọi hành tinh nó đi qua trong ngân hà và phá hủy cả thái dương hệ ( trong game thì mặt trời nổ tung thì phải - ta chơi cũng kha khá game mà chưa thấy con boss nào có skill cỡ này ~.~). Và kể cả khi anh đã tạch ở các series game ăn theo sau đó thì lão đạo diễn vẫn nói " hắn chưa sử dụng hết sức mạnh, hắn vẫn còn sống và tồn tại lên một tầm cao mới ".

Vậy mà mỗi lần anh xuất hiện thì vẫn thua anh Cờ lao hoài. =))
Cloud và Seph là một cặp, Seph phải nhường Cloud là đúng rồi
84aed707053e6a3400b525a5497eb77e.jpg
 
Lâu lâu tự nhiên lại có hứng với cốt truyện FF VII, nếu giả sử đám Cloud không thành công, tức là thiên thạch đâm vào Planet, thì cũng có hủy diệt Planet đâu nhỉ :)), chắc chỉ tạo ra 1 cái lỗ để Sep nhập vào Lifestream và thành God. Khi đó thì Sep sẽ bảo hộ cho Planet càng tốt chứ sao :))

Mà về cơ bản Lifestream bá đạo thế thì dù Sep có triệu hồi thiên thạch, mà thực tế là đã thành công rồi =)), cũng chẳng làm gì nổi Planet.=))
 
Lâu lâu tự nhiên lại có hứng với cốt truyện FF VII, nếu giả sử đám Cloud không thành công, tức là thiên thạch đâm vào Planet, thì cũng có hủy diệt Planet đâu nhỉ :)), chắc chỉ tạo ra 1 cái lỗ để Sep nhập vào Lifestream và thành God. Khi đó thì Sep sẽ bảo hộ cho Planet càng tốt chứ sao :))

Mà về cơ bản Lifestream bá đạo thế thì dù Sep có triệu hồi thiên thạch, mà thực tế là đã thành công rồi =)), cũng chẳng làm gì nổi Planet.=))
Quả thiên thạch to đùng như thế không làm nổ planet thì chí ít cũng quét sạch đa số sự sống trên trái đất và sự sống mới sẽ do Septh tạo ra theo hình mẫu lý tưởng của anh ấy (hàng triệu Cloud mới) vì thế anh ấy cho Cloud - tạo vật cũ cơ hội đánh bại mình để quyết định số phận hành tinh :-*
 
Bảo Cloud dưới thế Sephiroth thì cũng không quá, nhưng nếu cho rằng Cloud cùi bắp ăn may thì thiển cận đấy

Sephiroth có vẻ nhường Cloud chứ không muốn ăn thua đủ, vì sâu thẳm trong hắn vẫn có mặc cảm tội lỗi. Vả lại, hắn đã biến thể lên tầm sinh vật khác rồi nên chả cần ăn thua đủ với Cloud làm gì. Có khi hắn đã trở thành Protector rồi đấy, lâu lâu quay lại cà rỡn với Cloud
Ngay cả trong Advent Children đánh nhau thấy Seph vẫn cù nhây với Cloud chứ có đánh thật đâu :D
 
Lâu lâu tự nhiên lại có hứng với cốt truyện FF VII, nếu giả sử đám Cloud không thành công, tức là thiên thạch đâm vào Planet, thì cũng có hủy diệt Planet đâu nhỉ :)), chắc chỉ tạo ra 1 cái lỗ để Sep nhập vào Lifestream và thành God. Khi đó thì Sep sẽ bảo hộ cho Planet càng tốt chứ sao :))

Mà về cơ bản Lifestream bá đạo thế thì dù Sep có triệu hồi thiên thạch, mà thực tế là đã thành công rồi =)), cũng chẳng làm gì nổi Planet.=))

Lúc trước lão già Bugenhagen đã giải thích rồi. Cái Lifestream của Planet nó cũng giống tài nguyên trong core của hành tinh Krypton trong phim Man of steel vậy, khi hút cạn thì nó nổ thôi.

Skip đến khoảng 2:30 trở đi

Wikipedia nói:
The planet Krypton faces imminent destruction due to its unstable core; the result of depleting Krypton's natural resources
Nếu remake chắc cũng sẽ giống thế này ;))

Có lẽ cái dầu mỏ của Địa Cầu thân yêu mà chúng ta đang sống cũng chính là Lifestream đấy :)), đến 1 ngày nào đó loài người hút cạn thì... chắc sẽ như Krypton :v

Cloud & Sephiroth nói:
Sephiroth: The last thoughts of the Geostigma's dead. Those remnants will join the Lifestream and girdle the planet. Choking it... corroding it. What I want, Cloud, is to sail the darkness of the cosmos with this planet as my vessel, just as my mother did long ago. Then one day we'll find a new planet. And on its soil, we'll create a shining future. >:D<

Cloud Strife: What about this planet? :-t

Sephiroth: Well, that's up to you, Cloud. :(fight)
Thêm emo vào quote cho đỡ buồn :v

Nên nếu đám bạn Cờ Lao bị giết sạch và bạn Seph hút được "lai xờ chim" thì bạn ấy sẽ thành God và bay đi hành tinh khác và "tạo ra tương lai tươi sáng" ở đó, chứ không có rảnh ở lại làm cu li cho hành tinh, mà hành tinh sẽ nổ thì bay đi là phải rồi =))
 
Back
Top