Không phủ nhận, những tác phẩm cũ đã để lại dấu ấn rất mạnh với thế hệ ngày đó, nó thực sự ý nghĩa, những mất mát, những câu chuyện, cuộc đời của mỗi nhân vật, luôn có trong hồi tưởng của chúng ta. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay, các streamer, gamer thời đại mới, vẫn đón nhận Fan VII Remake tích cực, mà không hề biết tường tận quá khứ đau thương của nó. Khen hay. Tôi vui vì những câu nói ấy. Dù là cách xây dựng cốt truyện mới có phần ''cho em đi lại nước vừa rồi''.
Nhưng, nếu có thể thấy các nhân vật mình yêu quý, có một cuộc đời hạnh phúc hơn. Dù có là ''đi lại nước vừa rồi''. Cũng đâu có sao. Thật không may, cuộc đời lại chẳng phải là một cuốn tiểu thuyết tùy chỉnh...để có thể đảo ngược sự kiện, ví như đại dịch Covid ở Sài Gòn mới đây...Không biết diễn tả thế nào...với vốn từ ít ỏi này nữa....