PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Thường thì thằng nào chơi ff8 rồi sẽ ko chơi ff7 nữa qua luôn ff9 rồi

Mình chơi 8, 9 trước, 7 chơi sau cùng những vẫn rất sướng :)).
 
Chưa chơi FFVII bao giờ luôn hả, kì vậy ba chơi 8 rồi mà 7 không rờ tới =)).
Ngày xưa nghèo không có tiền chơi PSX, kể cả ra quán cũng chỉ mấy thằng bạn rủ nhau ra chơi Dragon Ball, Lính nhựa, Yugi vì mấy trò đó chơi 2 thằng được chứ mấy game dài hơi như FF thì miễn, quê nghèo cũng chả phổ cập như Hà Nội hay Sài Gòn nên mấy game này chả có. Trò chơi ổn nhất với mình hồi đó là sếp gạch bằng máy điện tử 4 nút, sau đi chơi Hà Nội thằng anh họ cho mượn con GBA chơi tại chỗ trò người dơi mình ngớ cả ra vì đồ hoạ đẹp quá. Trước đó có vài lần đến nhà bạn bố chơi SNES trò bắn xe tăng, ninja cứu mẹ, rambo, bắn chim,.. chứ bản thân chưa bao giờ được mua cho cái máy để chơi nên game cổ đối với mình nó nhạt nhoà lắm.
Sau này vào cấp 3, thi học sinh giỏi được giải nhất tỉnh mới xin được bố mẹ mua cho dàn PC đầu tiên thì mới có cơ hội chơi game dài hơi, việc đầu tiên là ra quán hỏi có trò Final Fantasy nào đẹp nhất nó quăng cho 5 CD FF8 huyền thoại, FF7 hồi đó còn chả có đĩa mà mua, sau này mới biết đến thì đồ hoạ lỗi thời quá nên chả chơi vì lúc đó có FFX rồi, còn skip cả FF9 vì FF9 hồi đó có trên PC đâu. Có mỗi trò FF8 chơi đi chơi lại vì nó đẹp quá, rồi mấy trò như GTA, Popcap Mini game, Yugi, Fifa, PES,...
Nói chung tiếc vì chơi game muộn, nhưng niềm đam mê tôi chưa hề bị cuộc sống đời thường làm thui chột nên vẫn hăng hái cày cuốc lắm :)).
 
Ngày xưa nghèo không có tiền chơi PSX, kể cả ra quán cũng chỉ mấy thằng bạn rủ nhau ra chơi Dragon Ball, Lính nhựa, Yugi vì mấy trò đó chơi 2 thằng được chứ mấy game dài hơi như FF thì miễn, quê nghèo cũng chả phổ cập như Hà Nội hay Sài Gòn nên mấy game này chả có. Trò chơi ổn nhất với mình hồi đó là sếp gạch bằng máy điện tử 4 nút, sau đi chơi Hà Nội thằng anh họ cho mượn con GBA chơi tại chỗ trò người dơi mình ngớ cả ra vì đồ hoạ đẹp quá. Trước đó có vài lần đến nhà bạn bố chơi SNES trò bắn xe tăng, ninja cứu mẹ, rambo, bắn chim,.. chứ bản thân chưa bao giờ được mua cho cái máy để chơi nên game cổ đối với mình nó nhạt nhoà lắm.
Sau này vào cấp 3, thi học sinh giỏi được giải nhất tỉnh mới xin được bố mẹ mua cho dàn PC đầu tiên thì mới có cơ hội chơi game dài hơi, việc đầu tiên là ra quán hỏi có trò Final Fantasy nào đẹp nhất nó quăng cho 5 CD FF8 huyền thoại, FF7 hồi đó còn chả có đĩa mà mua, sau này mới biết đến thì đồ hoạ lỗi thời quá nên chả chơi vì lúc đó có FFX rồi, còn skip cả FF9 vì FF9 hồi đó có trên PC đâu. Có mỗi trò FF8 chơi đi chơi lại vì nó đẹp quá, rồi mấy trò như GTA, Popcap Mini game, Yugi, Fifa, PES,...
Nói chung tiếc vì chơi game muộn, nhưng niềm đam mê tôi chưa hề bị cuộc sống đời thường làm thui chột nên vẫn hăng hái cày cuốc lắm :)).

Nói lại làm ghiền chắc nào cầm con switch nằm chơi lại bản 8 classic quá, từ đây đến khi remake ra lâu vl :(. Mua thêm bản classic trên steam chiến lại mod tí tẹo cho đẹp nữa là ngon lành.
 
Sự thật đau lòng, có ai ở đây dám khẳng định 10 năm nữa vẫn còn ngồi mòn đít chơi game
Mấy trò như FF6, 8, chrono muốn đc remake giống như giấc mơ. Mà nêú nó đc thực hiện thật thì còn mấy ai ở đây còn có hứng chơi game khi đã bước sang ngưỡng nửa đời còn lại, chuyện gia đình, công việc... Kể cả có thời gian chơi nhưng trải nghiệm game khi ở tuổi 3x-4x nó sẽ rất khác cái thời trẻ con vô tư ko lo nghĩ
Chính vì thế khi còn trẻ thì cứ chơi nhiệt tình đi :))
 
Sự thật đau lòng, có ai ở đây dám khẳng định 10 năm nữa vẫn còn ngồi mòn đít chơi game
Mấy trò như FF6, 8, chrono muốn đc remake giống như giấc mơ. Mà nêú nó đc thực hiện thật thì còn mấy ai ở đây còn có hứng chơi game khi đã bước sang ngưỡng nửa đời còn lại, chuyện gia đình, công việc... Kể cả có thời gian chơi nhưng trải nghiệm game khi ở tuổi 3x-4x nó sẽ rất khác cái thời trẻ con vô tư ko lo nghĩ
Chính vì thế khi còn trẻ thì cứ chơi nhiệt tình đi :))
Hứng chơi thì vẫn chơi được chứ bạn, nhưng mà ko thể chơi thời gian như trước được, ko thể cày ngày đêm được nhưng lại là cái thú nhấm nháp 1 ngày 2h vào buổi tối. Như tôi chơi Seikiro mất gần nửa tháng mới End game, mỗi ngày chơi 2h, mặc dù thèm chơi tiếp lắm nhưng cũng phải nhịn vì ko ngủ sáng đi làm éo dậy nổi
 
Hứng chơi thì vẫn chơi được chứ bạn, nhưng mà ko thể chơi thời gian như trước được, ko thể cày ngày đêm được nhưng lại là cái thú nhấm nháp 1 ngày 2h vào buổi tối. Như tôi chơi Seikiro mất gần nửa tháng mới End game, mỗi ngày chơi 2h, mặc dù thèm chơi tiếp lắm nhưng cũng phải nhịn vì ko ngủ sáng đi làm éo dậy nổi
Ko biết bác bn tuổi , 10 năm nữa nó là 1 câu chuyện rất khác bây giờ. Về thời gian, về mặt sức khoẻ về sau nó đâu dc như hiện tại
 
Thôi bàn mấy cái cũ mèm trg game đi mấy pa, mình trở lại chủ đề có khả năng mở rộng coi:2cool_go:
Aerith có skill cuối gần như bất tử và hồi phục tất cả. Vậy sao lại bị cây hàng to và dài của sep chọt vô chịu k nổi mà chết?
Câu hỏi mở rộng: gái bán hoa Aerith sẽ kiếm đc bao tiền? Vì mỗi lần bán xong em ấy chỉ cần cast limit là hàng hồi như mới:5cool_big_smile:
Aerith cầu nguyện và được các linh hồn Ancient cho biết cách duy nhất cứu thế giới là phải hy sinh bản thân để hoà nhập vào Life Stream nên tình nguyện ăn cây hàng vừa thô vừa dài của Seph :-?
Silly Cloud, didn't anyone tell you? This is the only way \m/
 
Cứ chơi và khi còn đam mê cứ thỏa sức, tuy thân xác người lớn nhưng trong tâm hồn mình vẫn có nhiều phần của 1 thằng nhóc năm nào gắn bó kỉ niệm với game. 10 năm nữa có ra sau cũng ok, nhưng chắc đam mê thì không bỏ được vì nó chứa đựng quá nhiều kỉ niệm đẹp trong phần tuổi thơ mình, có thể ít hơn hoặc chế nhưng kệ đi đừng lo nghĩ quá, giờ còn sức là còn quẩy =)).
 
Nah ko quan tâm tới normie. Thích thì chơi thôi , nghỉ 1 tuần ở nhà cày game cũng đc .
Có điều càng già (29 rồi) càng ít game gây hứng thú với mình ... Game nào chơi tí cũng chán . Game gần đây nhất bỏ trăm giờ / tháng cày là total warhammer 2 với lại mhxx ,mhw .

Còn lại chơi đc 1 2 h ngáp lên ngáp xuống rồi xóa .
Kể cả Doom wolfenstein RE2 DMC5 fps game stuff .

Giờ chỉ có rts với rpg là chơi đc .
 
Mình 35 tuổi, hằng ngày đi làm về tập tạ, tập tạ xong về thủ dâm, tắm táp ăn cơm rồi chiến game tới 12g30 đi ngủ, sáng 7g30 dậy sửa soạn 8g đi làm, tuần đá banh 2 buổi, cuối tuần thì lang thang rồi về coi ngoại hạng Anh :9cool_too_sad:
Cuộc sống buồn quá chả có hứng làm gì, mọi giấc mơ đều gác lại, chỉ biết chìm đắm vô game tìm chút bình yên ít ỏi
OANgL56.png
 
Aerith cầu nguyện và được các linh hồn Ancient cho biết cách duy nhất cứu thế giới là phải hy sinh bản thân để hoà nhập vào Life Stream nên tình nguyện ăn cây hàng vừa thô vừa dài của Seph :-?
Silly Cloud, didn't anyone tell you? This is the only way \m/
Aerith được đám đó cho xem trước 14 triệu khả năng phỏng =))?

=========

10 năm sau thì có lẽ con cái đề huề nên thời gian chắc còn eo hẹp hơn trước, nhưng chir cần thích thì nhích thôi.

Như anh mình, có con nên máy tính mới mãi chưa mua được, nhưng game nào thích (như MHW) thì vẫn mua và chơi được. Tuy không xin nghỉ phép để chơi game được vì nghỉ phép vài ngày là đưa vợ con đi du lịch hết cả nhưng vẫn cố gắng không đi nhậu nhiều để có thời gian chơi game =))
 
Toy năm nay vừa 30 các anh em ạ. Con gái hơn 1 tuổi rồi, ngày ngày vẫn chơi game tầm 2h trước khi đi ngủ, cuối tuần tranh thủ buổi trưa con nó ngủ cũng cày thêm được 2h nữa.
Về quê vẫn xách balo đem PS4 về cắm TV hoặc cầm Vita về chơi mặc ông bà kêu. Công ty toàn các em gái nên lâu lâu đi ăn uống chứ nhậu thì cả năm chắc được 2,3 lần là cùng, tập trung cày game lành mạnh khoẻ re.
Đối với toy quan trọng nhất là không từ bỏ đam mê các anh em ạ, chán PC chuyển sang chơi caí khác ngay rồi tự nhiên lâu lâu sẽ lại nhớ PC để chơi lại, bám 1 thứ mãi không ổn. Buồn cười cái là các cụ ở nhà hồi trước cấm chơi game đánh cho bao nhiêu lần nhưng mình lớn lên vẫn chơi game mà có vợ con, nhà cửa xe cộ đủ cả nên giờ ông bà kêu cũng chả làm gì được mình nữa =)). Mục tiêu hiện tại của toy là plat hết đám Yakuza, FF với JRPG đỉnh cao mà thấy no hope vãi =)).
 
Trong đây chắc có mỗi em là 25 cái xuân xanh nhỏ nhất thôi nhỉ, hồi sinh viên cày tới 6 năm nên giờ đang ăn chơi bù, mà đi làm rồi thì làm 8h sáng đến 8h tối, về tới nhà cũng mệt nhoài rồi mà ráng game dc 1 2h, có dạo này cày ff8 tới 1h sáng, hôm sau dậy đi làm như thằng dở người =))
 
Trong đây chắc có mỗi em là 25 cái xuân xanh nhỏ nhất thôi nhỉ, hồi sinh viên cày tới 6 năm nên giờ đang ăn chơi bù, mà đi làm rồi thì làm 8h sáng đến 8h tối, về tới nhà cũng mệt nhoài rồi mà ráng game dc 1 2h, có dạo này cày ff8 tới 1h sáng, hôm sau dậy đi làm như thằng dở người =))

Trẻ quá rồi, thật thì giờ lớn đầu cũng chỉ lui tới cái góc GVN để chém giò nói chuyện cùng đam mê với hype info cùng anh em thôi. Có lẽ nhờ forum này mà hứng thú chơi game của mình vẫn còn được duy trì mạnh mẽ, chứ mà không vào forum này thì cũng khó mà duy trì lắm. Sợ nhất của mình là khi đam mê của của đời mình không còn ấy, cái đam mê của mình nhỏ thôi chẳng to gì nhưng đã chọn nó thì theo nó tới nào nó bỏ thì thôi :)).
 
Hồi 25 mình còn cày ác liệt nữa , ngày 9h là bt ... Nhớ hồi dragon age inquistion ra ta nghỉ việc 2 tuần ở nhà chơi luôn .
 
Hồi 25 mình còn cày ác liệt nữa , ngày 9h là bt ... Nhớ hồi dragon age inquistion ra ta nghỉ việc 2 tuần ở nhà chơi luôn .
Hồi đi học bên Nhật đợt nghỉ hè toy gần như no life 1 tháng, cả ngày cày game rồi ăn với ngủ. Chơi được quả The Last Remnant ấn tượng mạnh quá chơi lại mấy lần nữa luôn =)).
 
Hồi đi học bên Nhật đợt nghỉ hè toy gần như no life 1 tháng, cả ngày cày game rồi ăn với ngủ. Chơi được quả The Last Remnant ấn tượng mạnh quá chơi lại mấy lần nữa luôn =)).
Cũng chả hiểu hiện tại chỉ có rpg mới chơi đc . Chơi game mà nhân vật không mạnh hơn ko có up level tăng skill không farm đồ tự nhiên cảm giác không có động lực , không có ý nghĩa .

Giống như ngoài đời đi làm ko có lương ấy =))
 
Cũng chả hiểu hiện tại chỉ có rpg mới chơi đc . Chơi game mà nhân vật không mạnh hơn ko có up level tăng skill không farm đồ tự nhiên cảm giác không có động lực , không có ý nghĩa .
Giống như ngoài đời đi làm ko có lương ấy =))
Già tay chậm nên không chơi nổi game thuần skill thì có =)).
Ngày xưa hồi trẻ thích DMC, Onimusha vãi linh hồn thì bây giờ lại thích RPG, hoặc các game quản lý bóng đá vì pace chậm, mình dùng đầu xử lý được.
Ngoại lệ có mỗi PES, FIFA, NBA thì vẫn cứ chơi được vì nó thiên về thể thao chơi giải trí rất tốt.
 
Hồi 25 mình còn cày ác liệt nữa , ngày 9h là bt ... Nhớ hồi dragon age inquistion ra ta nghỉ việc 2 tuần ở nhà chơi luôn .

Làm việc gì mà xin nghỉ 2 tuần dc vậy 3.
 
Back
Top