FF8 không phải kẹt ở cái đoạn chạy nhà bay tìm cái thuyền bé tý ở cái ngóc ngách rối rắm vl trong cái map siêu rộng thì cũng nể bạn đấy, hồi đấy ngu Eng, bí đường nói chuyện từng thằng một, ông anh thì chạy khắp ngõ ngách, ông em thì ấn liên tục nút X để xem có gì ẩn không, bí đường tận 1 tháng trời, mỗi lần chán quá lại lôi bài eye on my ra nghe lấy động lực. Tự nhiên trong lúc chạy ra cái sa mac, đứng đấy một lúc, rồi chả hiểu sao xoay màn hình 1 vòng, tự nhiên thấy 1 cái thuyền lạ, chạy ra đấy mới biết là đi đúng đường, 2 anh em mừng mà gào ầm cả lên.Ko biết có phải do động lực mà trời thương ko mà xoay màn hình đúng cái góc như vậy, nghĩ lại giờ vẫn thấy sợ.