PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
cái này thấy khó hiểu vl, vì nếu FF 7 ban đầu là định mệnh được định sẵn, thì con Aerith nứng l` bắt cả team chui vào cái portal giết thằng Arbiter of fate làm gì @@ vì cứ để bọn whisper can thiệp thì bao kèo Sep sẽ lại thất bại :)) đến thằng Barret bị xiên chết xong nó còn làm cho hồi sinh đc thì sợ quái gì nữa


Bác xem lại đoạn này là thấy rõ, lúc Barret nhảy vào mấy con whisper đã lao ra định bảo vệ, nếu như trước đó là Cloud và nhóm bạn thì đã bị chặn cái 1 nhưng rõ ràng lần này tụi nó không ngăn được Sep nên Barret vẫn bị Sep đâm 1 cách dễ dàng, có thể hiểu là tụi nó không chống được Seph, Seph quá mạnh so với tụi nó và chỉ có thể chờ hồi sinh được Barret, giả dụ như Sep cố tình thay đổi 1 điều gì đó giống như cái cách tụi nó trước đó ngăn chặn không cho người chơi can thiệp vào mạch truyện thì sao, cái này cũng giải thích cho câu nói lúc Cloud găp Sep ở Egde of Creation, "7 seconds" tức là cho dù Sep có cố ý thay đổi ra sao người chơi sẽ có 7 giây để đảo ngươc tình thế và cũng chứng tỏ 1 điều là đã có 1 cái gì đó ở quá khứ bị Seph thay đổi đi rồi và người chơi phải tìm ra ở phần sau và việc tiêu diệt Arbiter có thể là việc bất đắc dĩ nếu không sau này không thể thay đổi được cái gì, không trở cờ được thằng Seph.
 
Tớ nhớ mang máng là cũng timeline lều gì đó bị hỗn loạn cho con em nó ở phần 2 làm loạn gì đấy , kết quả làm thế giới còn xyz ngày là tận thế , em lightnign đi cứu thế giới để trong xyz ngày đó và ... ờm nhiều chi tiết cũng đéo nhớ rõ , kể cả cái kết:3cool_embarrassed:

Phần 1: Mấy đứa được chọn làm culy làm quest cho thần thánh, sau khi làm xong quest thì sẽ bị đóng băng thành pha lê vĩnh cửu, lúc nào cần làm quest thì lại thả ra. Con em Serah của Sấm hồng làm xong quest bị đóng băng, chúng nó đi đấm bỏ mẹ thần thánh để không phải làm quest với để cứu con em. Kết quả là cả thế giới sập mẹ xuống.

Phần 2: Nữ thần chết thấy con Sấm ngu ngu mà đánh đấm tốt xách mẹ về bắt ngồi canh ngai vàng vĩnh cửu ở tận cùng dòng thời gian cho nó, đề phòng một thằng có máu phá thối giống con Sấm (Caius) đến đập banh ngai vàng nữ thần ra để hồi sinh con người yêu của nó. Đến lượt con Serah đi xuyên các dòng thời gian để ngăn cản thằng Caius và tìm Sấm (mặc dù thằng này có mục tiêu y xì chúng nó ở phần trước là chống lại thần thánh). Sau khi nhảy qua nhảy lại, sửa chỗ nọ vá chỗ kia thì dòng thời gian bị loạn tùng phèo cả lên, con Serah vì nhìn thấy được dòng thời gian nên nổ mẹ não chết (cùng lý do với người yêu của thằng Caius), đéo được tác dụng gì, còn dòng thời gian thì lộn tùng phèo.

Phần 3: Vì dòng thời gian lộn tùng phèo (nhờ công con Serah) nên thế giới nhảy một phát hàng bao nhiêu niên đại đến thời kỳ cuối cùng trước khi tất cả diệt vong. Con Sấm trèo ra khỏi ngai, được thần sáng tạo giao nhiệm vụ đi tìm kiếm những ai xứng đáng để isekai qua thế giới mới. Con bitch quyết định cứu hết bạn bè mình, gồm cả con em gái và quay ra sản xuất đái vào đầu thần sáng tạo. Sau khi nó vã chết cả thần thì thế giới vẫn banh ta lông, chúng nó isekai sang thế giới mới như éo có chuyện gì xảy ra.

Kết luận là xuyên suốt 3 phần, các anh chị trong tổ đội của Sấm phận là culy, đéo làm được cái gì để thay đổi thế giới, tất cả các thảm họa sẽ diễn ra vẫn diễn ra (thậm chí còn diễn ra nhanh hơn và sớm hơn nhờ công của các anh chị), tuy nhiên luôn mồm sản xuất đái vào công lao của lãnh tụ, sau đó hò hét bạo loạn lật đổ lãnh tụ. Điều đáng buồn là mặc dù những việc khác rất ngu nhưng việc bạo loạn thì chúng nó luôn thực hiện xuất sắc và sau đấy thì luôn mồm đi khắp nơi rêu rao là mình có công dẫn dắt nhân dân đến cách mạng thành công.
 
cái này thấy khó hiểu vl, vì nếu FF 7 ban đầu là định mệnh được định sẵn, thì con Aerith nứng l` bắt cả team chui vào cái portal giết thằng Arbiter of fate làm gì @@ vì cứ để bọn whisper can thiệp thì bao kèo Sep sẽ lại thất bại :)) đến thằng Barret bị xiên chết xong nó còn làm cho hồi sinh đc thì sợ quái gì nữa
Cái cổng đó là để cả nhóm vào được, lúc đầu anh sep tạo ra cái cổng màu đen chỉ để kéo Cloud đi chơi riêng với mình thôi:">. Và có vẻ như đây là điều bắt buộc rồi, đám whisper thì không thể làm gì cảng Sep lại cả, bọn này chỉ có thể theo sau để sửa thôi nên sẽ có lúc vượt quá ngưỡng sữa chữa. Như lúc cuối là việc nhóm Cloud đối mặt trực tiếp với Sep thay vì lúc đó mới bắt đầu đuổi theo là đã vượt ra khỏi phạm vi sửa chữa rồi nên mới bị đám whisper vây lại, vậy mà sep vẫn có thể mở cổng để đi qua là cho thấy sep đã vượt xa quyền lực của whisper rồi.
 
thì nhiều khi do chính bọn Cloud vào phá game nên mới dẫn tới sự việc đám Brigg với Jessie còn sống :)) nói chung tui ko phải là fan của cái trò du hành thời gian này. Nếu chơi plot du hành thời gian, thay đổi định mệnh thì đám SE nên chơi lớn đến mức reset lại toàn bộ sự kiện, team Cloud + Sep sẽ quay ngược thời gian về thời điểm Shinra tìm ra Genova để ngăn bọn này khai thác mako, tạo ra Sep và Soldier ngay từ đầu, để thế giới ko sinh ra Sep điên loạn :)) Sep mãi thoát kiếp bị điên, Aerith ko gặp Cloud nhưng có thể giúp Zach ko chết, Sector 7 ko bị Shinra làm sập và gây ra cái chết cho nhiều người....
có vẻ đéo phải là time travel, SE bị nghiện vụ farseess nhìn trước tương lai (như cái đám thổ tả FF XIII em vừa post xong) nên nhiều khả năng là Aerith/Sep chỉ thấy được tương lai chứ đéo du hành để can thiệp được vào quá khứ. Và em Aerith vì sợ chết nên đã dụ anh Cloud đập banh cái tương lai mà tất cả sẽ chiến thắng còn ẻm chết để tiến vào một tương lai mông lung hơn như ẻm đã nói "Future is the blank page"
 
có vẻ đéo phải là time travel, SE bị nghiện vụ farseess nhìn trước tương lai (như cái đám thổ tả FF XIII em vừa post xong) nên nhiều khả năng là Aerith/Sep chỉ thấy được tương lai chứ đéo du hành để can thiệp được vào quá khứ. Và em Aerith vì sợ chết nên đã dụ anh Cloud đập banh cái tương lai mà tất cả sẽ chiến thắng còn ẻm chết để tiến vào một tương lai mông lung hơn như ẻm đã nói "Future is the blank page"
theo Enstein hay ông Hawking hay ông nào đó bảo là nếu thay đổi quá khứ cũng không thể thay đổi kết quả thực tại mà tạo ra 1 dòng thời gian khác, SE xây dựng theo hướng này chăng :-?
 
có vẻ đéo phải là time travel, SE bị nghiện vụ farseess nhìn trước tương lai (như cái đám thổ tả FF XIII em vừa post xong) nên nhiều khả năng là Aerith/Sep chỉ thấy được tương lai chứ đéo du hành để can thiệp được vào quá khứ. Và em Aerith vì sợ chết nên đã dụ anh Cloud đập banh cái tương lai mà tất cả sẽ chiến thắng còn ẻm chết để tiến vào một tương lai mông lung hơn như ẻm đã nói "Future is the blank page"

Em nghĩ không phải Aerith sợ chết, mà là ẻm biết Seph nó mạnh quá mạnh, Seph thấy tương lai và quá khứ như Aerith và có thể thay đổi dòng timeline mà không sợ bọn whisper cản, việc đâm Barret phát 1 mà không con nào bay ra cản nổi là thấy, phải mất 1 lát sau Barret mới được hồi sinh và đoạn cuối Seph có nhắc về 7 seconds, 7 giây này có thể ảm chỉ việc này và việc đập hết whisper để người chơi sau này có thể chơi sòng phẳng với Seph, Seph thay đổi cái gì người chơi có thể tự cứu lấy mình, counter lại Seph được mà không sợ bị mấy con whisper cản mạnh như trước nữa...
 
có vẻ đéo phải là time travel, SE bị nghiện vụ farseess nhìn trước tương lai (như cái đám thổ tả FF XIII em vừa post xong) nên nhiều khả năng là Aerith/Sep chỉ thấy được tương lai chứ đéo du hành để can thiệp được vào quá khứ. Và em Aerith vì sợ chết nên đã dụ anh Cloud đập banh cái tương lai mà tất cả sẽ chiến thắng còn ẻm chết để tiến vào một tương lai mông lung hơn như ẻm đã nói "Future is the blank page"

Nếu bảo Aerith sợ bị xiên nên muốn thay đổi thì càng ko hợp lý, vì con này có vẻ đã chấp nhận nó sẽ chết và đi vào life stream. Nếu muốn dụ dỗ đập Arbiter of Fate thì phải cho chính thằng Cloud xem cảnh con Aerith bị xiên thì nó mới điên lên muốn thay đổi định mệnh :-?

Ngoài ra vụ time travel khả năng cao là 99% vì khi đơn giản là bọn này chỉ xuất hiện khi định mệnh bị thay đổi, như vậy sẽ phải có 1 thằng biết trước định mệnh và quay ngược thời gian lại để phá, thì bọn này mới xuất hiện để ngăn cản. Khả năng cao là sau phần Advent Children, thằng Sep thủ dâm trong life stream biết đc là cố gắng kiểu éo gì cũng bị xiên nên tìm cách quay lại thời gian để phá. Còn phá ntn thì chắc qua p2 mới rõ.
 
Tifa: chapter 3
- Không kích hoạt event Alone at last hoặc chọn Mature: đầm xanh
- chọn Sporty: cosplay Chunli
- chọn Exotic: Kimono cách tân
Aerith: chapter 8
- Không làm quest phụ: váy hồng nhạt
- 3~5 quest phụ: váy hồng đậm
- full quest phụ: váy đỏ
Cloud: chapter 9
- Không làm quest phụ: váy đen đơn giản.
- Bộ quest phụ 1 Burning Thighs, The Price of Thievery, Shears' Counterattack: váy trắng xanh
- Bộ quest phụ 2 Burning Thighs, The Party Never Stops, A Dynamite Body: váy xanh đen

chơi theo thứ tự 3 -8-9 để lấy hết 9 bộ à ông ?
 
FB_IMG_1587466708849.jpg
Giải lao tí đi các ông :))
 
chơi theo thứ tự 3 -8-9 để lấy hết 9 bộ à ông ?
Đúng rồi, game nó nhớ những gì mình chọn ở chap 3, 8, 9 nên chỉ cần chơi 3 chap này thôi
 
có vẻ đéo phải là time travel, SE bị nghiện vụ farseess nhìn trước tương lai (như cái đám thổ tả FF XIII em vừa post xong) nên nhiều khả năng là Aerith/Sep chỉ thấy được tương lai chứ đéo du hành để can thiệp được vào quá khứ. Và em Aerith vì sợ chết nên đã dụ anh Cloud đập banh cái tương lai mà tất cả sẽ chiến thắng còn ẻm chết để tiến vào một tương lai mông lung hơn như ẻm đã nói "Future is the blank page"

Tầm bậy tầm bạ, ông chơi hiểu game mà giờ nói câu như chưa hiểu gì về nhân vật vậy cha. Cái giả thuyết Aerith sợ chết nên du hành thời gian nghe nó sai sai không hợp lý tẹo nào với tính cách và suy nghĩ của 1 đứa sẵn sàng hy sinh, bất chấp vì người yêu bạn bè thì quá sai ấy :)).
 
She was an Ancient. Thus, she was able to retain her own selfhood in even with the flow of the Lifestream.
...
Cloud was her friend. More than a friend, for she had loved him. He was a symbol of everything she held dear. She would protect him.

Quote từ On the way to a smile, hóng SE phát triển triangle love ở part 2 chứ OG thì toàn là trí tưởng tượng của player bay xa :5cool_still_dreamin
 
Quote từ On the way to a smile, hóng SE phát triển triangle love ở part 2 chứ OG thì toàn là trí tưởng tượng của player bay xa :5cool_still_dreamin

Kiểu gì cũng sẽ có, thậm chí nhiều hơn Part 1. Mới Part 1 mà chưa gì Tifa ghen ra mặt rồi, rồi Jessie thả thính tùm lum, hả cả đoạn Tifa x Aerith nữa thì chắc sang Part 2 cũng sẽ đào sâu mấy cái đó trước khi Aerith bị ....
 
Tôi nghĩ các ông lậm film quá rồi , du hành đc thời gian thì Sếp đi cứu Jenova cho rồi.


Tito hồi nhỏ và thiếu niên làm vỡ tim tôi lần nữa rồi :2onion35:
 
Nhờ công nghệ tiến bộ mà những đoạn hội thoại giữa anh Ba với Marlene cảm xúc vô cùng, chỉ là hình ảnh giả lập thôi mà trình diễn xuất của diễn viên lồng tiếng khiến cho mình cảm nhận được Marlene có ý nghĩa thế nào với anh Ba cho dù là con nuôi, làm mình cũng muốn có 1 đứa con gái giống vậy...à mà thôi :3cool_embarrassed:
Hy vọng SE sẽ biến, hiện thực hóa cái ngày định mệnh đó thành khoảnh khắc cảm xúc bậc nhất làng game.
 
Tito hồi nhỏ và thiếu niên làm vỡ tim tôi lần nữa rồi :2onion35:
Hồi nhỏ thì không, còn thiếu niên mặc đồ cowgirl thì ngon vl :7cool_extreme_sexy_
Cho ăn không nhả xương :9cool_too_sad:
 
Kiểu gì cũng sẽ có, thậm chí nhiều hơn Part 1. Mới Part 1 mà chưa gì Tifa ghen ra mặt rồi, rồi Jessie thả thính tùm lum, hả cả đoạn Tifa x Aerith nữa thì chắc sang Part 2 cũng sẽ đào sâu mấy cái đó trước khi Aerith bị ....

Ko ủng hộ vụ tay 3 này, trừ khi đc lựa chọn giữa 2 em :)) chứ nếu fix sẵn nội dung thì chán lắm
 
Back
Top