PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Không tiền cạp đất mà ăn à :6cool_sure:
 
mình cần tìm hình ffvii remake chất lượng cao ai biết trang nào ngon chỉ mình với
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới xúc full album OST trên iTunes, phê lòi :4cool_beauty:
 
Mua trên itunes làm gì khi đó là lossy =)

Mà digital release thiếu mất đĩa 8
Bác nào muốn thì down đĩa 8 riêng về trên nyaa hoặc vào squidboard lấy link nhé
 
Trả trước 500 thì hỏi ngay nghìn rưỡi còn lại của tao đâu :8cool_matrix:
Epilogue:

Tito thấy Vân viết thư cho Bá Diệt Ních Ngà xong, tay còn cầm cây bút chưa để xuống, vẻ mặt không vui liền nói:
- Vân ca ca, chàng đáp lời làm cho em ba việc, việc thứ nhất là đi sửa ống nước cùng em bù vào tiền công, việc thứ hai là đến cứu em khi hoạn nạn, hai việc coi như đã xong rồi. Còn việc thứ ba, hừ, chàng không được nói rồi nuốt lời đấy nhé.

Vân hoảng hốt lắp bắp hỏi lại:
- Nàng ... nàng ... nàng lại có trò tinh quái gì bắt ta làm đây ...

Tito cười tủm tỉm, nói:
- Thất Thiên Đường Quán đang thiếu chân chạy bàn, chàng trợ giúp em một tay. Chuyện này có gì vi phạm đạo hiệp nghĩa trong ao hồ chăng?

Vân cầm bút lên, cười nói:
- Từ nay trở đi, ta sẽ ngày ngày chạy bàn cho nàng.

Bỗng từ ngoài cửa sổ có tiếng ai đó cười khúc khích, nói:
- Vân ca ca, chàng cũng đã bằng lòng làm cho em một chuyện nữa đó.

Chính là tiếng của Hoa. Vân chăm chú viết thư, đâu có biết nàng đã ở ngoài song cửa từ bao giờ. Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt xinh tươi cười nửa miệng của Hoa thấp thoáng dưới ánh đèn, Vân giật mình:
- Nàng ... nàng ... cũng lại đòi ta cái gì nữa đây?

Hoa mỉm cười:
- Lúc này em chưa nghĩ ra, biết đâu hôm chàng bái đường thành thân với Tito muội tử em lại nghĩ ra không chừng.

Vân quay đầu lại nhìn Tito, lại quay sang nhìn Hoa, trong đầu ngổn ngang trăm mối chẳng biết nên mừng hay lo, buông cây bút rơi cạch xuống bàn.
 
Thực ra là Vân sư đệ đang viết thư tình cho Bá Diệt Ních Ngà nên mới rơi bút như vậy.
 
Epilogue:
Tưởng thanh mai trúc mã hay thẹn thùng Tito phải là con Chu Chỉ Nhược, còn phận đến sau nhưng thả thính nhiệt tình là Hoa là Triệu Mẫn chứ. Cast lộn vai rồi =))
 
Tưởng thanh mai trúc mã hay thẹn thùng Tito phải là con Chu Chỉ Nhược, còn phận đến sau nhưng thả thính nhiệt tình là Hoa là Triệu Mẫn chứ. Cast lộn vai rồi =))
Mình theo thuyền Cloti, nên nà Hoa chỉ là vai nữ phụ thôi ahihi
 
Thì Hoa chả là Triệu Mẫn, vụ đòi thực hiện 1 điều ngay ngày thành hôn là con Triệu Mẫn còn gì.
 
Thì Hoa chả là Triệu Mẫn, vụ đòi thực hiện 1 điều ngay ngày thành hôn là con Triệu Mẫn còn gì.
Theo cái epilogue kia thì Tito mới là Triệu Mẫn đó bạn =))
 
Theo cái epilogue kia thì Tito mới là Triệu Mẫn đó bạn =))
Thế chắc epilogue kia là đoạn kết của bản mới hả, bản ta đọc không có vụ bộ công cụ lao động Chỉ Ngược đi stalk. Thảo nào thấy vụ "trông bar đến cuối đời" nghe quen quen =)).
 
Back
Top