Thuyết âm mưu: Scarlett chính là Aerith năm xưa đã kết hôn với chủ tịch Shinra. Aerith ngày nay chính sự đan chằng dòng thời gian của quá khứ và tương lai do khi Sephiroth mở cổng Portal cho cả nhóm tìm đến
Thẩm Phán Định Mệnh. Scarlett đã buông bỏ mối tình thơ mộng để tìm đến sự giàu sang. Nhưng vì tính bất tuân số phận của Cloud nên sự kiện FFVIIR mới xảy ra. Kết chuyện: Cloud tìm đến phú bà Scarlett (Aerith) để giải tỏa sau khi chồng bà ta chết
Scarlet = Save Cloud Aerith = Aerith cưới Rufus để hắn không đẩy Cloud ra tiền tuyến trong cuộc chiến với Wutai. Kết chuyện quá hợp lý rồi. Aerith đã chết đâu. Sep đâm Hoa để tiêu diệt tình yêu của Hoa cho Cloud trong tâm hồn Hoa. Để Hoa bình thản đi lấy Rufus. Từ đó
Cloud mới được cứu. Vì Sep biết rằng. Phải có 1 anh hùng hy sinh trong cuộc chiến với Wutai. Một là Cloud. Hai là chính Sep. Sep có cảm tình thầm kín với Cloud nên mới ra quyết định như vậy
Zack và Tifa mang tính phụ trợ thôi. Tifa lấy anh bán rượu hàng xóm làm chồng. Còn Zack chắc cũng kiếm cô nào rồi an phận thôi. Vì bản thân Aerith ái kỷ và tham vọng. Nên Rufus là lựa chọn tối ưu. Thả thính Zack và Cloud tí thôi. Phí đời 2 anh trai mưa. Scarlet chuyên về vũ khí và mako. Trong khi Aerith chuyên về hoa cảnh và lifestream. Như một sự đối lập vậy. Đó cũng là sự đổi tính của các bà cô dẩm trên 30 tuổi. Cũng hết sức bình thường thôi. Kiến thức học lại được mà