Majima Gorō
<b style="color:#ff0000">Idol of Box 50</b>
- 18/12/18
- 25,572
- 25,148
hơi đâu đi tranh luận với mấy người chửi cho sang mồm.Bác JD 2006 mà chưa chơi OG thấy cũng mới đó @@. Còn về vụ minigame thì những đoạn bắt buộc chơi minigame đúng kiểu anime filler, nó làm gamer thư giãn 1 chút trước khi đẩy lên trường đoạn căng thẳng hơn cái này cũng đâu có gì lạ với JRPG.
Chưa kể là xét trong trình tự thời gian thì mấy đoạn trong game đẩy mình phải chơi minigame toàn lúc nhân vật cũng không thể đi đâu hoặc không có manh mối để làm gì tiếp theo nên cái này về logic không có gì sai nhé:
- Đoạn trên tàu (thực tế là skip được) đi nguyên tuần mới từ Junon mới đến được Costa del Sol, tàu cruiser nó bày ra tournament cho khách trên tàu có cái giải trí, tưởng tượng trong thực tế mình không chơi thì ngồi bó gối nguyên tuần đó
- Đoạn Costa del Sol vì mình cần tiếp cận thằng cha Hojo nên phải chơi mini đổi quần áo tắm mới vào được bãi biển, có đoạn này hơi dí xíu thật.
Tuy nhiên lại phải xét thực tế là lúc này mục tiêu của cả nhóm mới đang chỉ dừng ở việc bám theo mấy thằng soldier bị thoái hóa nên nó cũng đâu có gì ghê gớm đâu, chính thức mục tiêu ngăn chặn Sephiroth đến Cosmo Canyon mới lộ rõ ra, bác không biết trước cốt truyện OG thì chả hiểu bác lấy cơ sở gì bảo đến đây đã xác định phải cứu thế giới cả?
- Đoạn Gold Saucer lần đầu thì cũng không bắt buộc phải chơi mini game gì hết, bác mà đi thẳng thì game sang luôn tuyến truyện của Barret và Dyne, còn lần hai thì rõ là optional luôn.
Và tổng kết chung lại là từ đoạn câu chuyện đằng sau của game được vén màn (từ Cosmo Canyon trở đi) thì game không còn đoạn nào "phải chơi" minigame mới đẩy story đi tiếp, thế nên bác mà chê con Rebirth kiểu "ui game đang đi cứu thế giới mà nó bắt tao chơi minigame" thì nó bị ngược logic á, giống như chả có ai chửi con Persona vì việc toàn tai ương khủng khiếp sắp ụp lên đầu thế giới mà ngày ngày vẫn đi học tán gái cả.
game người ta đã thích có làm trò con bò thì cũng là hợp lý.
gu tôi >>>>>>> gu bạn, câu chuyện muôn thủa không hồi kết, cười bỏ qua đi cho lành.











