Feat.Lil' Flip
Legend of Zelda
Có mà đá với mấy cậu mới vướng víu ấy
,đến khuya còn tôi với Quân đá toàn ăn,điểm từ 4k đá 1 mạch lên 4k3 luôn,vào result mà xem
.
Hôm qua đá quá chán,nói cho cách đá thì dek thèm làm theo,nghĩ sao 1 trận banh đụng đc chân tiền đạo 2 3 lần ? Nên tôi đá 1 mình luôn ít ra nó lại còn hiệu quả hơn lúc đá đàng hoàng
.
Đến tối còn 3 người tôi,quân và killer đá mới thật sự bá đạo vì tiền vệ AI nó giữ banh + pass thật sự còn tốt hơn mấy cậu.
PS:Còn cậu jude tôi thấy cậu hơi nguy hiểm rồi đấy,nếu thích tối nay tôi với cậu làm vài ván h2h để hiểu rõ trình của nhau,thế nhé.
Hôm qua đá quá chán,nói cho cách đá thì dek thèm làm theo,nghĩ sao 1 trận banh đụng đc chân tiền đạo 2 3 lần ? Nên tôi đá 1 mình luôn ít ra nó lại còn hiệu quả hơn lúc đá đàng hoàng
Đến tối còn 3 người tôi,quân và killer đá mới thật sự bá đạo vì tiền vệ AI nó giữ banh + pass thật sự còn tốt hơn mấy cậu.
PS:Còn cậu jude tôi thấy cậu hơi nguy hiểm rồi đấy,nếu thích tối nay tôi với cậu làm vài ván h2h để hiểu rõ trình của nhau,thế nhé.


.
.đều là đồng đội cả có gì thì góp ý cho nhau thôi
. Như Quân đã nói từ trước đá cái pro club này thì phaỉ đá thường xuyên mới quen và hiểu ý nhau được
...tui thấy trong Team hầu như trình độ của ai củng cao cả nhưng mỏi người đá 1 kiểu nên không thể gắng kết được.khi hậu vệ bên mình có banh thì để tiền vệ là jude or CBT kêu banh thôi(mà 2 bác đừng cố cầm bóng phải coi st nào trống nhất thì chuyền liền,nhất là bác tài cầm bóng đi hơi nhìu


