Hôm nay là U20 Worldcup rồi. Hai anh bá đạo nhất, Pháp và Tây Ban Nha chung bảng.
http://www.fifa.com/u20worldcup/standings/index.html
http://www.fifa.com/u20worldcup/standings/index.html
Chỉnh sửa cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mình ko tin.
chắc là báo nó chém gió lên để thần thánh hóa Balo thôi chứ trận đấu quan trọng thế đùa sao đc
Hồi trước Nhật thấy Việt Nam là khiếp vía. Bây h thì phải đi học hỏi người ta. Mà móc về một anh chuyên gia gì đó, chả thấy làm ăn gì cả.

Hồi nào vậy![]()
Năm 1959, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá Việt Nam (chính xác là đội tuyển miền Nam) đoạt huy chương vàng tại Đông Nam Á vận hội SEAP Games lần 1 (không có sự tham dự của Indonesia và Philippines) tổ chức tại Thái Lan. Hơn 50 năm trôi qua rồi, lần đó vẫn là lần duy nhất!
Để chuẩn bị tham dự SEAP Games 1 tại Thái Lan này, tuyển miền Nam Việt Nam có trận đấu giao hữu với tuyển Nhật Bản ngay tại Sài Gòn. Trận đó, tuyển miền Nam Việt Nam thắng 3-0.
Chuyện kể rằng, trong tiệc chiêu đãi vào tối cùng ngày, đại sứ Nhật Bản tại Sài Gòn ngày ấy đã tặng Tổng cục Túc cầu miền Nam một đôi giày nhỏ và ví von rằng: “Bóng đá Nhật Bản nhỏ bé như đôi giày này và mong rằng sẽ có ngày được sánh vai cùng bóng đá VN...”!
Thật ra chỉ hướng cũng có gì ghê đâu,
sút đúng hướng đã chỉ thì bảo tao đã chỉ rồi mày còn éo bắt được cùi bắp vl.
sút không đúng thì bảo mày mấy tuổi đầu rồi còn dễ bị gạt thế à, ngu sao mà chỉ cùi bắp vl.
Đằng nào chả được.
Nhưng làm trò đấy mindfuck chú goalie tí cũng gọi là khá hay![]()

Khiếp vía hơi ghê, phải nói là kính trọng mới chính xác.
http://www.tienphong.vn/The-Thao/624523/Bong-da-Viet-Bao-gio-cho-den…-ngay-xua-tpp.html
VN hồi xưa nghe kể có ông Ba Đẻn cũng gớm. Cứ như Garrincha của Việt Nam.


,bọn Nhật trước 80 biết đá bóng đếch đâu, trận thua đậm nhất lịch sử của nó là 2-15 trước ... Philíppin đấy nhá 
Thì thắng làm vua muốn nói sao chả được, trò đấy chỉ thêm mắm thêm muối cho vui nhà vui cửa thôiLàm trò này mà thọt cũng ăn hành không kém đâu
Bị bắt đúng hướng thì đã sút ngu còn thích làm trò , bị bắt sai hướng thì tuổi gì lừa bố

Công thì Balo bị chăm sóc giữ quá chả làm ăn được mẹ gì mà chả hiểu sao Pran đếch cho El Sha vào từ sớm. Nên xem xét chuyển lại đá 2 tiền đạo để tăng sức tấn công với tạo thêm 2 cái cánh trên hàng thủ.Ita đá như đám hổ lốn, lộn xộn chả có bài bản, đội hình cm gì còn Bra thì đá xộc xệch, mơ ngủ. Chả biết có thông đồng với nhau từ trước, thỏa thuận thứ hạng, mắt nhắm mắt mở để đội bạn ghi bàn không.
Ita hàng tiền vệ gần như mất hết luôn, còn 2 anh tiền vệ công Marchisio, Giac. Hậu vệ cánh trái De Siglio cáng đáng không nổi, toàn để thọt cánh, Maggio( Abate), Bonnuci đ*o biết trốn đâu cả trận, Chiellini bao thầu từ trung tâm đến cánh trái rồi tấn công luônCông thì Balo bị chăm sóc giữ quá chả làm ăn được mẹ gì mà chả hiểu sao Pran đếch cho El Sha vào từ sớm. Nên xem xét chuyển lại đá 2 tiền đạo để tăng sức tấn công với tạo thêm 2 cái cánh trên hàng thủ.
Bra hàng thủ đá như buồn ngủ, được mỗi khoản khóa được Balo còn lại lúc cần đi đâu hết. Công thì cùn, chú Hulk thích công phải mà đá như ***, khoan mãi éo được, thay Lucas Moura vào đá cánh còn ngon hơn. Neymar được 2 trái sút phạt còn lại cũng chả biết đi đâu. Hàng tiền vệ được chú Gustavo, Oscar xông xáo.
Hai thằng mình thích gặp nhau mà chúng nó đá chán vl. Đá vậy chắc TBN vô địch cái giải này chứ thằng nào trong 2 thằng gặp TBN mà đá kiểu này chắc vỡ mồm.
TBN giải trước thua Mỹ 2-0chắc gì Spain đã vô địch =\

cầu thủ Milan toàn đá bóng trên giường lại chả injgương Pato, Boateng còn đấy

,chắc mua mấy trận cuối thôi cho rẻ