Final Destination 5 (2011)

cứ luyện từ từ rồi level sẽ lên thôi :">
có cần pm inbox list film xem chơi ko ;))

Em nhát tới mức coi Super Natural thôi cũng sợ rồi (về sau thì series phim đó nhảm dần, hết kinh dị nên cũng chẳng sợ nữa) :D
Còn cái vụ mà coi phim kinh dị thì phải có ai đó coi cùng, mà em ở trọ chả có ai coi cùng cả, dần dần cũng.... :-s
 
// Phần này mấy cái vụ tai nạn chết người do thần chết sắp đặt đơn giản quá , không bằng mấy phần trước . Còn về cốt truyện thì có nút thắt thay đổi tâm lý nhân vật , rất giống với phần 3 .

Mình cũng thấy vậy, mấy cái chết trong phần này làm đơn giản quá, như lão sếp cái kềm bay đến làm phát đi luôn , như phần 3 lại khá nhất nhỉ, câu chuyện hấp dẫn , mấy cái chết cũng khá hay

cứ luyện từ từ rồi level sẽ lên thôi :">
có cần pm inbox list film xem chơi ko ;))

Có lẽ về đồ máu me thì nên coi phần 4 > 3> 5> 2> 1 ...Coi xong series này và tinh thần đã vững thì chuyển qua 7 phần Saw, bảo đảm đủ đô để ám ảnh tiếp :>
 
Mà cũng hay nhỉ, chết thế nào cũng là chết mà sao nhớ có phần Death còn hông cho tự tử nữa thì phải.
Àh đó là phần 2 (có nàng Ali Larter đóng), ở đoạn ông da đen thấy bà tóc vàng chết thảm quá nên rút súng của viên cảnh sát cho vào đầu và bóp cò nhưng súng không nổ mặc dù còn đạn trong đó nhé. Có 1 người trong nhóm nói: "chưa đến lúc phải chết thì không chết được". :(

Nói chung trong 5 phần thì phần 4 được cho là dở nhất, p3 - p5 thì ngang ngửa, p1 - p2 hay nhất. (Mình thích phần 2 nhất)
 
Àh đó là phần 2 (có nàng Ali Larter đóng), ở đoạn ông da đen thấy bà tóc vàng chết thảm quá nên rút súng của viên cảnh sát cho vào đầu và bóp cò nhưng súng không nổ mặc dù còn đạn trong đó nhé. Có 1 người trong nhóm nói: "chưa đến lúc phải chết thì không chết được". :(

Nói chung trong 5 phần thì phần 4 được cho là dở nhất, p3 - p5 thì ngang ngửa, p1 - p2 hay nhất. (Mình thích phần 2 nhất)

vì phần 2 nó happy ending hơn mấy phần khác ah =)
 
Phần 5 vừa chiến tối qua với vợ xong
phải nói là " very very very Tột "..
Vốn là 1 fan của dòng phim FD nên phần này tôi cảm nhận rất khá hơn các phần trước..
Từ nội dung đến công thức " chết " đều rất logic,và nhiều khi nó còn làm cho người xem thực sự bất ngờ vì các yếu tố chết đều ko như mình nghĩ..
Năm 2011 là 1 năm thảm hại của phim kinh dị..Và năm 2011 sắp trôi qua,theo nhận xét của tôi thì FD 5 là bộ phim kinh dị khá nhất năm nay..
Giá mà có phần 6 ...:(
 
chính xác là năm nay chả có phim kinh dị nào thật sự gọi là "kinh dị" cả, ngày xưa thì nhiều mà giờ thì ít, hy vọng sang năm sẽ có nhiều phim tốt hơn như FD5 cuối năm nay.
 
Có phìm Hừng Đông chẳng kinh di vãi đái còn j. Sợ đến nỗi mình đíu dám xem :-ss
 
Năm 2011 là 1 năm thảm hại của phim kinh dị..Và năm 2011 sắp trôi qua,theo nhận xét của tôi thì FD 5 là bộ phim kinh dị khá nhất năm nay..
Giá mà có phần 6 ...:(

Bác cứ yên tâm đi, hễ mà phim còn ăn khách thì vẫn có 6 rồi 7 hoặc 8 hoặc nhiều nữa ko chừng. Chết bất đắc kỳ tử với các kiểu hay lạ ai mà chả thích ;)
Chẳng hạn như SAW 3D (SAW 7) mặc dù được biết là phần cuối của SAW nhưng mình tin là sẽ có phần tiếp theo (có thể phim mang tên khác), vì cái kiểu cho nạn nhân vào bẫy bắt phải chơi game show "vượt lên chính mình" thắng thì được sống, thua thì hồn về chầu trời lúc nào cũng hấp dẫn người xem cả :D
 
Xem phần 5 này cái chết nó dẫn dắt theo hướng đơn giản khác các phần còn lại. Nhưng cái hay là nó lại hướng mình nghĩ theo cách phức tạp, VD như chỗ cái xà, đang nghĩ cách chết nào độc đáo chút thì chết mẹ nó rồi =)) , mà quả đấy cũng ngu, thả tay xuống ko lộn thì chả chết.
 
Xem phần 5 này cái chết nó dẫn dắt theo hướng đơn giản khác các phần còn lại. Nhưng cái hay là nó lại hướng mình nghĩ theo cách phức tạp, VD như chỗ cái xà, đang nghĩ cách chết nào độc đáo chút thì chết mẹ nó rồi =)) , mà quả đấy cũng ngu, thả tay xuống ko lộn thì chả chết.

Lúc đầu mình cứ nghĩ nhỏ đó bị đinh vít của cây quạt đâm chết ( :D vô lý), ko ngờ nó chỉ là 1 trong những nguyên nhân gây ra cái chết. Còn chết gãy xương kiểm đó cũng phải vì bột bay cay mắt phải buông tay thôi.
Chẳng hạn như 2 thằng Sam với Peter đánh nhau đoạn cuối, đinh ninh rằng Peter sẽ chết bởi cây súng đang bị bếp gaz đốt nóng nhưng Sam đã dùng chĩa đâm -> giải thích tại sao Sam lại đc sống vì giết Peter trước khi thần chết (cây súng) giết Peter.
 
Có lẽ về đồ máu me thì nên coi phần 4 > 3> 5> 2> 1 ...Coi xong series này và tinh thần đã vững thì chuyển qua 7 phần Saw, bảo đảm đủ đô để ám ảnh tiếp :>
saw là trò con nít thôi :"> nhưng mà coi cũng tạm :D
hostel mới phê. xong rồi tiếp martyrs, a siberian film... :D
 
Xem cái vụ con Olivia thấy thốn kinh X_X


[video=youtube;1Dj7p3h03qQ]http://www.youtube.com/watch?v=1Dj7p3h03qQ[/video]

Cái bài trước khi chúng nó chết nghe cũng hay .Nhưng mà thắc mắc 1 điều là tại sao con [Spoil]Molly[/Spoil] lại phải chết nhỉ :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái đó cũng dek hiểu sao luôn, qua 5 phần thì thấy cốt truyện hầu như là cả bọn tìm cách thoát chết cho đã xong cuối cùng chả có đứa nào đc sống cả , dạng như lừa thần chết chỉ để kéo dài thêm ít thời gian rồi sau đó cũng phải chết vì số đã định sẵn , riêng con Molly chắc xui xẻo lên nhầm chuyến bay tử thần, cũng như toàn bộ hành khách lúc ấy thôi , số :-?
 
Cái đó cũng dek hiểu sao luôn, qua 5 phần thì thấy cốt truyện hầu như là cả bọn tìm cách thoát chết cho đã xong cuối cùng chả có đứa nào đc sống cả , dạng như lừa thần chết chỉ để kéo dài thêm ít thời gian rồi sau đó cũng phải chết vì số đã định sẵn , riêng con Molly chắc xui xẻo lên nhầm chuyến bay tử thần, cũng như toàn bộ hành khách lúc ấy thôi , số :-?

Thật ra lúc giết Peter xong xem như đã lừa đc thần chết rồi.
Nhưng khi lên chuyến bay 180 thì một danh sách chết mới đc sắp đặt và có 2 đứa vai chính ở trong đó.

saw là trò con nít thôi nhưng mà coi cũng tạm
hostel mới phê. xong rồi tiếp martyrs, a siberian film...

Wrong Turn còn quá cha hơn 2 cái phim này nữa. Xem đến đâu ói đến đó vì quá bạo lực :puke!
 
tội thằng kia lúc ảo giác bị cây thép xuyên qua mấy phát xong rớt xuống trúng chỗ đá ở dưới 1 phát nữa máu xit như cà chua bị dập 8-} . Mới đầu cứ nghĩ mấy cái phim này thì kiểu gì chết thì cũng phải chết thôi
nhưng mà bác Blue Magic nói lại mình mới thấy thì ra là lần chết sau là do sự sắp xếp của cái chết lần sau
 
Thật ra lúc giết Peter xong xem như đã lừa đc thần chết rồi.
Nhưng khi lên chuyến bay 180 thì một danh sách chết mới đc sắp đặt và có 2 đứa vai chính ở trong đó.



Wrong Turn còn quá cha hơn 2 cái phim này nữa. Xem đến đâu ói đến đó vì quá bạo lực :puke!

thằng da đen chủ nhà quàng có nói đừng hòng cheat thần chết mà, có số là buộc chết thôi
 
+chú nv chính có cái mặt giống thằng gì trong never get down ấy :-?
+em có tits: rớt xuống mà tự dưng con mắt nhảy ra được mới ghê :)) nói chung là hơi ảo :D
+chú da đen: chết nhảm :))
film này quá là hay vì ít ra còn có thằng bị ảnh hưởng tâm lí trước khi chết :D
cái film này mà đi xem rạp thì phê phải biết :))
đang down lại p1 với 2 :">
 
Công nhận là phần này ít ra còn có tý gọi là rules để cho mấy anh chị giành giật sự sống .Mấy phần 3-4 chỉ đơn thuần là giết như giết gà vậy thôi :-<
 
Thôi mấy bác đừng khen nữa, ko thì có người nhảy vô nói "hùa theo phong trào", "khen theo phong trào" nữa mất công lắm. :>
 
Back
Top