Final Destination Club- Hội Yugioh tại Sài Gòn

@Công_tử

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
16/10/08
Bài viết
187
Reaction score
0
Yugioh từ lâu đã là một môn trí tuệ được yêu thích và thi đấu trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, rất nhiều bạn đã biết đến qua tập truyện "Vua Trò Chơi"

Ở TP.HCM, câu lạc bộ Final Destination góp tay tạo ra sân chơi Yugioh cho tất cả mọi người. Đây là 1 trò chơi không tốn tiền, mang tính trí tuệ sáng tạo chiến thuật, tổng hợp cả cái hay của điều binh khiển tưởng trong cờ Tướng, cờ Vua, lẫn khả năng sáng tạo xây dựng trong cờ Vây

Final Destination họp 3 lần mỗi tuần. Tối Thứ 5, sáng Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần

Thời gian : Tối Thứ 5 Từ 19h đến 21h
Địa điểm: cà phê Y.Ki, số 99/101 Võ Văn Tần, quận 3.



Sáng Thứ 7, từ 8h đến 14h
Thời gian : Sáng thứ 7, từ 8h đến 16h
Địa điểm: CV Gia Định, đường Hòang Minh Giám, Phường 3, Quận Gò Vấp

Chủ Nhật hàng tuần
Thời gian : sáng từ 9h sáng đến 16h chiều
Địa điểm: cà phê Y.Ki, số 99/101 Võ Văn Tần, quận 3.


Hoan nghênh mọi người tham gia

Y.Ki, địa điểm mới của hội​

Địa Điểm: cà phê Y.Ki, số 99/101 Võ Văn Tần, quận 3. Đây là ngay trường Đại Học Mở bán công. Ngay giữa Đại Học Mở và tiệm bánh mì, có 1 hẻm vào

image103bc1.jpg

Quẹo vào hẻm ấy, nhìn bên tay phải, có 1 khúc phình ra, sẽ thấy quán cà phê Y.Ki

image102jm8.jpg

Quán diện tích vừa, lên tầng 2 khá thoải mái, trải thảm, ngồi gối, bàn thấp kiểu Nhật

image101ux2.jpg

người mẫu: Azz già​


Giá tiền:
bình dân phục vụ, uống nước thì 10k là đủ, trà đá miễn phí. Ăn nhẹ có bánh plan, cocktails (có rượu nhá). Trưa có cơm và có mì, mì gói 5k, thêm trứng thì 9k, thêm bò 10k

Do là quán quen, nên sẽ có thể dán poster ngay cổng và ngay lối vào cho mọi người biết.

Chiếm ngày chủ nhật từ sau 9h đến 3h chiều, ok thoải mái.
 
Cho em hỏi chút đi xe bus thì đi tuyến số mấy từ trường đại học nông lâm vậy?
 
vụ này thì thú thật là tớ cũng ... khó trả lời. Chỉ biết nó gần Tao Đàn, xem thử có tuyến bus nào đến Tao Đàn ko :|
.
___________Auto Merge________________

.
2/11 FD Tournament - Liên Đả Lôi Đài

xem thêm tại topic http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=520131 để biết thêm chi tiết
 
ngày mai, 19/10/2008, Final Destination Club tổ chức lễ khai trương chính thức tại ngôi nhà mới của hội, cà phê Y.Ki, địa chỉ như đầu topic. Bắt đầu từ 9h đến 15h, tầng 2 của Y.Ki. Thân mời tất cả anh em Yugioh! đến chung vui cùng FD Club
 
Tấm hình đầu tiên hình như bị lệch . Nhìn có cảm giác nó kì kì
 
những ai lên thì nên đi xe số 28 bến thành tân sơn nhất
lên đó hỏi ghé võ văn tần gần DH mở bán công thì đến bến họ sẽ cho mình xuống
lí do ngày nào em cũng đi qua đó nên biết
 
những ai lên thì nên đi xe số 28 bến thành tân sơn nhất
lên đó hỏi ghé võ văn tần gần DH mở bán công thì đến bến họ sẽ cho mình xuống
lí do ngày nào em cũng đi qua đó nên biết

Dzậy à, hum nào ghé YKi chơi cho dzui na :D
 


[size=13pt]
Tam Giới Lục Tiên
Duy Ngã Độc Tôn[/size]




BoCapfd.jpg


[size=15pt]Tương Truyền[/size]

Đời người hưng vong, chiến tranh loạn lạc, con người trong thời loạn luôn mang trong mình chí lớn, bình định thiên hạ, thống nhất giang sơn, lưu danh sử sách

Rằng năm đầu của triều đại 5Ds, thế giới Yugioh chìm trong trận chiến phân định thiên hạ. Sau thời ngự trị lâu dài của Monarch, vị vua Raida cai trị một thời gian ngắn, thì chư hầu nổi loạn khắp nơi. Six sam lên ngai, xong bị Gladial Beast truất phế chỉ sau 1 thời gian ngắn. Tiếp theo là những trận chiến liên miên của Gladial Beast và DAD, rồi DAD chiếm lĩnh sơn hà. Lightsworn tấn công, và DAD trở lại với một hình hài mới, DAD Teleport, và thể hiện tiếp sức mạnh của mình. Zombie chực chờ, Plant sẵn sàng,... thế gian đang hỗn loạn

Tại FD Club, 1 vùng đất yên bình, nơi vẫn yên bình trước cơn xâm lăng của Meta Deck DAD Teleport, lửa chiến tranh cũng bắt đầu nhen nhóm. Khác với những nơi khác, trừ những trận chiến 1 vs 1, 2 vs 2 đối đầu trực tiếp, nơi này có 1 trận chiến khốc liệt hơn, và oai hùng hơn. Tên gọi cuộc chiến này là Battle Royale

Sự cân bằng của Battle Royale, nằm ở chỗ không có Meta deck, sự đa dạng của các đạo quân là tuyệt đối. Từ Plant đến Zombie, vòng wa Spellcaster, đến cả Dragon, thậm chí thế giới Water, cũng sẵn sàng tham gia vào trận chiến.

Trong Battle Royale, không phải chỉ 1 đấu 1, mà là 1 mình chống lại 7 hoặc 9 đối thủ cùng 1 lúc. Mỗi duelist là 1 chư hầu, và mục tiêu chính là tiêu diệt tất cả các chư hầu còn lại, thống nhất sơn hà. Hành trang mỗi chư hầu mang theo, là quân đội trong deck, 12000 LP trên tay, và chiến lược trong tư tưởng. Trong trận chiến phân định thiên hạ, ngoài trừ phải tiến lên, còn phải biết bắt tay liên minh, phòng ngự và phản công đúng lúc.

image132mc1.jpg



[size=15pt]Thể thức[/size]

1 Deck tiêu chuẩn + side deck, 10 000 hoặc 12 000 LP cho 1 người trên sân đấu. 1 sân đấu có thể có 8 hoặc 10 người. Mỗi người điều khiển quân của mình, có quyền chọn tấn công bất kỳ ai trong số đấu thủ. Người cuối cùng còn LP sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp tất cả Deck-out, người còn trụ lại được sẽ là người chiến thắng

image131pv7.jpg

One man against the world​

[size=15pt]Thời gian đại chiến[/size]

diễn ra trong thời gian từ 2h30 chiều CN hàng tuần, luôn là hoạt động cuối cùng của 1 ngày tập họp của FD Club

Tất cả đều được chào đón đến với Battle Royale >:)

image133fw5.jpg

Người ra đi, sau khi không thể chống lại tất cả liên minh​

người mẫu: Tmhoang
 


[size=13pt]
Tam Giới Lục Tiên
Duy Ngã Độc Tôn[/size]




BoCapfd.jpg


[size=15pt]Tương Truyền[/size]

Đời người hưng vong, chiến tranh loạn lạc, con người trong thời loạn luôn mang trong mình chí lớn, bình định thiên hạ, thống nhất giang sơn, lưu danh sử sách

Rằng năm đầu của triều đại 5Ds, thế giới Yugioh chìm trong trận chiến phân định thiên hạ. Sau thời ngự trị lâu dài của Monarch, vị vua Raida cai trị một thời gian ngắn, thì chư hầu nổi loạn khắp nơi. Six sam lên ngai, xong bị Gladial Beast truất phế chỉ sau 1 thời gian ngắn. Tiếp theo là những trận chiến liên miên của Gladial Beast và DAD, rồi DAD chiếm lĩnh sơn hà. Lightsworn tấn công, và DAD trở lại với một hình hài mới, DAD Teleport, và thể hiện tiếp sức mạnh của mình. Zombie chực chờ, Plant sẵn sàng,... thế gian đang hỗn loạn

Tại FD Club, 1 vùng đất yên bình, nơi vẫn yên bình trước cơn xâm lăng của Meta Deck DAD Teleport, lửa chiến tranh cũng bắt đầu nhen nhóm. Khác với những nơi khác, trừ những trận chiến 1 vs 1, 2 vs 2 đối đầu trực tiếp, nơi này có 1 trận chiến khốc liệt hơn, và oai hùng hơn. Tên gọi cuộc chiến này là Battle Royale

Sự cân bằng của Battle Royale, nằm ở chỗ không có Meta deck, sự đa dạng của các đạo quân là tuyệt đối. Từ Plant đến Zombie, vòng wa Spellcaster, đến cả Dragon, thậm chí thế giới Water, cũng sẵn sàng tham gia vào trận chiến.

Trong Battle Royale, không phải chỉ 1 đấu 1, mà là 1 mình chống lại 7 hoặc 9 đối thủ cùng 1 lúc. Mỗi duelist là 1 chư hầu, và mục tiêu chính là tiêu diệt tất cả các chư hầu còn lại, thống nhất sơn hà. Hành trang mỗi chư hầu mang theo, là quân đội trong deck, 12000 LP trên tay, và chiến lược trong tư tưởng. Trong trận chiến phân định thiên hạ, ngoài trừ phải tiến lên, còn phải biết bắt tay liên minh, phòng ngự và phản công đúng lúc.

image132mc1.jpg



[size=15pt]Thể thức[/size]

1 Deck tiêu chuẩn + side deck, 10 000 hoặc 12 000 LP cho 1 người trên sân đấu. 1 sân đấu có thể có 8 hoặc 10 người. Mỗi người điều khiển quân của mình, có quyền chọn tấn công bất kỳ ai trong số đấu thủ. Người cuối cùng còn LP sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp tất cả Deck-out, người còn trụ lại được sẽ là người chiến thắng

image131pv7.jpg

One man against the world​

[size=15pt]Thời gian đại chiến[/size]

diễn ra trong thời gian từ 2h30 chiều CN hàng tuần, luôn là hoạt động cuối cùng của 1 ngày tập họp của FD Club

Tất cả đều được chào đón đến với Battle Royale >:)

image133fw5.jpg

Người ra đi, sau khi không thể chống lại tất cả liên minh​

người mẫu: Tmhoang

1 đánh với 9 người chia lượt theo kĩu nào.Kĩu duel này do mấy bạn tự nghĩ ra đó hã.:-/
Thân.::)
 
kiểu này bắt nguồn từ free duel nghĩ mà ra, theo luật đàng hoàng

chia lượt kiểu vòng tròn, 1 người bắt đầu, xong đi theo hướng thuận chiều đồng hồ. Trong turn đầu tiên không dc attack, đến người cuối cùng mới có thể attack
 
kiểu này bắt nguồn từ free duel nghĩ mà ra, theo luật đàng hoàng

chia lượt kiểu vòng tròn, 1 người bắt đầu, xong đi theo hướng thuận chiều đồng hồ. Trong turn đầu tiên không dc attack, đến người cuối cùng mới có thể attack

Ai chẳng biết cái đó nhưng ở trên ông có ghi là 1 người chấp 7->9 người.Thánh ah`?.
Thân.::)
 
làm gì có chuyện 1 chấp 9,đánh tá lả đến lượt mình thì mình muốn giết ai cũng đc,trừ khi những người kia thông đổng với nhau giết mình thì mới 9 giết 1 thôi =))
 
nếu gây thù chuốc oán với cả 9 người thì phải chấp nhận cả thế giới chống lại mình ta thui >:)
Phải biết ngoại giao, dark deal, dark bribe với vài người đồng minh thân cận để sống sót. Liên minh là sống sót, sống sót xong phần còn lại ta từ từ ta tính >:)
 
Ai chẳng biết cái đó nhưng ở trên ông có ghi là 1 người chấp 7->9 người.Thánh ah`?.
Thân.::)

Thật sự xin lổi mấy bạn.Thằng e của mình qua đây nói bậy nói bạ có gi không vui mong mấy bạn bỏ qua.
Thân.::)
 
Hay quá. Mún ghé thử nhưng em ko bik là nó nằm ở đâu??? xe bú số 28 tới đc à???
Bữa nào ghé thử mới đc:D
Bây giờ hết lên NQ rù hả anh congtu@ ???
 
em tìm đến Tao Đàn ấy, gần Tao Đàn. Ngay Đại Học Mở, đi vào cái hẻm kế bên đại học mở với cái tiệm bánh mì, nhìn bên tay phải sẽ thấy
 
1 Deck tiêu chuẩn + side deck, 10 000 hoặc 12 000 LP cho 1 người trên sân đấu. 1 sân đấu có thể có 8 hoặc 10 người. Mỗi người điều khiển quân của mình, có quyền chọn tấn công bất kỳ ai trong số đấu thủ. Người cuối cùng còn LP sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp tất cả Deck-out, người còn trụ lại được sẽ là người chiến thắng
Nói rõ cái này hơn tí, qua turn đầu 9 người tập trung trừ LP 1 người vậy thì đâu còn gì hay nữa:-/
 
còn tùy thuọc xem kẻ bi tiễn đưa là ai nữa :D, thường thì khi đánh sẻ có hiên tương liên minh hỗ trợ nhau, nên 1 đám đập 1 tên thường khó sảy ra :D
 
Back
Top