giang loves game
Mario & Luigi
- 22/8/04
- 715
- 17
Đây là 1 trong những game mình rất yêu thích, mình chỉ mới chơi FFIX khoản 4-5 tháng gì đó trên PC (giả lập), mà thực ra mình đã nhừ FFX và FFX-2 trên ps2 rồi. Phiên bản FFIX thật sự rất ấn tượng không thua kém 2 đứa em rực rỡ trên, mình thử phân tích theo cảm quan riêng lý do vì sao mình yêu FFIX:
-Cốt truyện: 1 câu chuyện rất hay và đầy yếu tố bất ngờ, mình thích nhất là câu chuyện của vivi, nó thật sự đáng để suy ngẫm... Điểm thú vị là các tình tiếc gây cười thường xuyên xuất hiện, đây là phiên bản FF duy nhất làm mình vui vẻ đến như thế. Cái kết game rất hay, thật hơi xấu hổ khi phải tự nhận là mình đã gần như khóc ở những phút cuối game.
-Hình ảnh: Nếu so sánh với nhiều game trên PS2, FFIX có thể tự hào mình còn tuyệt hơn nhiều, các nhân vật tuy có hình dáng trẻ con nhưng rất có cánh tính và thú vị, đặt biệt là khung cảnh của game rất đẹp và đầy sáng tạo, các thần rất cool, FFIX không làm mình thất vọng về mặt này.
-Âm thanh: Mình khoái nhất giai điệu ở worldmap, nó cũng chính là ca khúc chính của game, rất hay và truyền cảm.
-Gameplay: Hơi bực mình ở vụ Limit do khi ở trạng thái này mình không thể tự quyết định, ví dụ như khi đánh các quái vật nho nhỏ thì cứ Limit hoài không thể để dành cho đánh trùm, phải chi nó giống FFVII thì hay biết mấy. Mini game phong phú, nhiều bí mật, thật khó đòi hỏi gì thêm...
Túm lại, đây là 1 game hay. Chỉ cần đừng quá so sánh với các anh chị FFVII hay FFVIII thì phiên bản này có những nét quyến rũ riêng.
-Cốt truyện: 1 câu chuyện rất hay và đầy yếu tố bất ngờ, mình thích nhất là câu chuyện của vivi, nó thật sự đáng để suy ngẫm... Điểm thú vị là các tình tiếc gây cười thường xuyên xuất hiện, đây là phiên bản FF duy nhất làm mình vui vẻ đến như thế. Cái kết game rất hay, thật hơi xấu hổ khi phải tự nhận là mình đã gần như khóc ở những phút cuối game.
-Hình ảnh: Nếu so sánh với nhiều game trên PS2, FFIX có thể tự hào mình còn tuyệt hơn nhiều, các nhân vật tuy có hình dáng trẻ con nhưng rất có cánh tính và thú vị, đặt biệt là khung cảnh của game rất đẹp và đầy sáng tạo, các thần rất cool, FFIX không làm mình thất vọng về mặt này.
-Âm thanh: Mình khoái nhất giai điệu ở worldmap, nó cũng chính là ca khúc chính của game, rất hay và truyền cảm.
-Gameplay: Hơi bực mình ở vụ Limit do khi ở trạng thái này mình không thể tự quyết định, ví dụ như khi đánh các quái vật nho nhỏ thì cứ Limit hoài không thể để dành cho đánh trùm, phải chi nó giống FFVII thì hay biết mấy. Mini game phong phú, nhiều bí mật, thật khó đòi hỏi gì thêm...
Túm lại, đây là 1 game hay. Chỉ cần đừng quá so sánh với các anh chị FFVII hay FFVIII thì phiên bản này có những nét quyến rũ riêng.
). FF 9 cũng đánh dấu một bước phát triển về đồ họa trong dòng game FF, không tin cứ đem so sánh với FF 7, 8 xem. Ở FF 7,8 chuyển động của nhân vật hơi bị cứng, còn ở FF 9 chuyển động của nhân vật đã khá hơn, khi đánh quái vật ở ngoài world map thì khung cảnh xung quanh thật hơn so với FF8. Nói chung nếu bạn là fan của game RPG mà bạn chưa chơi FF9 thì đó là điều rất đáng tiếc.
. cốt truyện 0 rõ lắm. túm lại ghét FFX-2 nhất trong số các FF. FFXI, coai đoạn phim wảng cáo ghiền lun, chưa cóa dịp thử nghiệm game nì. dzòi hết, còn mí cái FF mới thì chưa coi + chơi (vì nhà nghèo:'> )


