Final Fantasy VII sẽ không được remake

Status
Không mở trả lời sau này.
Sao ko ai nói đến FF9 ta , bản thân mình thấy game play khá hay ,mỗi char 1 sở trường riêng biệt , cốt truyện thì mang tính thần thoại nhiều rất đúng nghĩa fantasy , chắc nghĩ do đồ họa con nít nên it dc quan tâm =.=

cái FFIX thì thật sự vô cảm với nó, chơi cho vui qua ngày, hoàn toàn ko gây sự hưng phấn nào khi chơi bản này, nhưng dù sao bản IX vẫn đỡ hơn bản XII sh!t, chán ko còn gì để nói, lai gameonline gần như 70% :|
 
FF9 có những điểm không hài lòng :

- Thiết kế nhân vật quái đản so với cốt truyện ! :| Lồng tình yêu vào mà lại thiết kế nhân vật như con nít. Hiệu ứng loli ?
- Mỗi char có 1 story riêng, nhưng quá riêng đến nỗi chả có ăn nhập gì với nhau. Nếu người chơi làm biếng không quan tâm đến tuyến nhân vật phụ thì cũng là điều dễ hiểu : chúng chẳng làm cho cốt truyện chính thêm phong phú hay ho gì cả. FF VI khác hẳn !
- Alexander đường đường là 1 summon monster mà bị chết như trò hề !
- Zidane chẳng tôn trọng đồng đội chút xíu nào như các char chính của FF khác, thích chơi nổi, đầu óc hời hợt, thêm hình dáng con nít khiến người chơi nghĩ hắn là người dẫn truyện chứ không phải là char chính.

Trong các FF được remake, có lẽ FF9 là cái tui mong... nó không được remake cũng như expansion nhất ! :|

Mỗi ng` một quan điểm thôi, mình thì mình thích FF9 làm rmk nhất đấy. Những điểm "phi lý" mà bạn nói mình có thể giải thích kiểu thế này:

- Alexander là 1 Eidolon, mà trong game cũng nói luôn, Eidolon do trí tưởng tượng và lòng tin con ng` tạo ra (1 số thì ko), vậy nếu lòng tin mất đi chẳng hạn, kiểu như tuyệt vọng ấy, thì nó chết cũng dễ hiểu.
- Zidane thích chơi trội vì bản tính womanize chuyên nghiệp của ảnh, ảnh thích lấy lòng Dagger nên chơi trội thôi :-"
- Các nhân vật có 1 cốt truyện riêng ko ăn nhập tạo nên một câu chuyện vừa hài vừa rắc rối vừa fantasy. Quina chẳng hạn, câu chuyện của nó chả ăn nhập gì cả, nó chỉ đi "kiếm ăn" thôi, nhưng lại làm cho câu chuyện rất kỳ cục =))
- blah blah blah
 
FF9 có những điểm không hài lòng :

- Thiết kế nhân vật quái đản so với cốt truyện ! :| Lồng tình yêu vào mà lại thiết kế nhân vật như con nít. Hiệu ứng loli ?
- Mỗi char có 1 story riêng, nhưng quá riêng đến nỗi chả có ăn nhập gì với nhau. Nếu người chơi làm biếng không quan tâm đến tuyến nhân vật phụ thì cũng là điều dễ hiểu : chúng chẳng làm cho cốt truyện chính thêm phong phú hay ho gì cả. FF VI khác hẳn !
- Alexander đường đường là 1 summon monster mà bị chết như trò hề !
- Zidane chẳng tôn trọng đồng đội chút xíu nào như các char chính của FF khác, thích chơi nổi, đầu óc hời hợt, thêm hình dáng con nít khiến người chơi nghĩ hắn là người dẫn truyện chứ không phải là char chính.

Trong các FF được remake, có lẽ FF9 là cái tui mong... nó không được remake cũng như expansion nhất ! :|

Công nhận những điều này, so với dòng FF thì bản IX có cốt truyện dễ hiểu nhất và nhẹ nhàng nhất. Có vẻ như nó gần với các game mang hơi hướng của Atlus hơn là dòng FF của SE.
 
Nếu so với FF VII thì sao ? Mỗi char đều có 1 bi kịch, mà bi kịch đó mỗi player rất đồng cảm với char vì các bi kịch đó rất thật, rất đời thường, ai cũng có thể gặp phải (chắc chỉ có con mèo Caith Sith là không có ?). Cái chết của Aerith gây shock có thể là do lần đầu tiên 1 playable character bị chết trong 1 game nhưng phần lớn là do player đồng cảm với nhân vật này cũng như Cloud, ai chơi qua mà không mong muốn 1 kết cục tốt đẹp giữa Cloud và Aerith (ngoại trừ sau khi chơi xong FF VII Crisis Core ;))).

Tuy ai cũng có bi kịch riêng nhưng tất cả (lại trừ con mèo Caith Sith :|) đoàn kết lại để chống lại kẻ thù lớn nhất. Còn FF9 ? Có ai nghĩ rằng cả đám đó bám nhau để làm gì ? Nếu cả đám rã ra thì sao ? Chẳng ảnh hưởng gì đến trục chính. Thật sự mà nói tui nghĩ FF9 nếu chỉ có Zidane, Dagger, tên hiệp sĩ ngốc và tên Black Magic là con đeo tòn ten vào trục chính chứ đám còn lại có đứa nào chết thì chắc chả ai xúc động như cái chết của Aerith mà cũng chả ảnh hưởng gì đến cốt truyện :|

Sẵn nhắc luôn, nếu ai đã chơi qua FF VI chắc còn nhớ đến việc chơi lại từ đầu chỉ vì biết có thể cứu Shadow được khi Trái Đất bị nứt làm đôi. Shadow có sống hay không thì cũng ảnh hưởng gì đến trục chính nhưng tại sao mọi người (có thể không phải là mọi người nhưng là hầu hết) ráng chơi lại để cứu Shadow ?
 
Làm ơn đừng lôi FFIX của tui vô :(, chả hiểu sao chơi FF VII, VIII với IX thì cảm nhận cá nhân lại là IX > VII >>>>>>> VIII. Có lẽ thích cái không khí của IX hơn, đơn giản vì nó là fantasy :).
 
Siu nhơn Kefka ! =))

Thì có ai nói Sephiroth hơn Kefka đâu ? Trong seri FF tinh đến giờ chỉ có thằng Kefka là khùng nhất, nhưng nếu chơi tay bo với Serphiroth bảo đảm bẹp dí :| Chơi tay bo khi chưa biến hình nhé ! :| Biến hình rồi thì chú Sep không có cửa :|

Còn nói Sep nổi tiếng nhờ là Độc Cô Cầu Bại thì bên trên đã nói rồi : COOL !;))

Kefka có 1 cái gì đó khùng khùng điên điên gần giống với Joker...
Vừa mới end cái FF VI cách đấy đúng ... 1 tuần , vẫn nhớ cái câu cuối cùng của nó trước khi fight : "Arr , ta sẽ hủy diệt toàn bộ thể giới để cho các người cóc còn nơi nào để mơ mộng nữa ... ".

Nếu ai bảo là theme music của Sep khủng , do đó mà Sep đc nhiều người biết hơn Kefka thì không chính xác , cái theme Dancing Mad của Kefka cũng khá hay ( nhất là cái bản Remix của Black mages ) , nhưng nói thẳng là hơi pha tạp nhiều thể loại ... Cái khúc đầu nghe mình còn liên tưởng ra Lavos Day trong Chrono Trigger
 
Mỗi người một cảm nhận. Mỗi người một ý. Đụng vào đam mê của nhau dễ dẫn đến war.

Riêng FF thì từ trước tới giờ động vào mỗi FF VII, VIII, IX.

Nhưng đỉnh cao của FF đối với tớ chỉ có 7 và 8.

FF9 thì không để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
 
Bi kịch của Zidane? đi tìm quê hương, cha mẹ, tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách trở thành 1 thành viên của Tantalus, bị thằng Boss đánh bầm dập suốt ngày, rồi khi tìm đc sự thật thì chính anh lại sợ hãi sự thật đó, nếu một nhân vật nào đó chết liệu Zidane có tìm đc ý nghĩa cuộc sống của mình để đứng lên đấu tranh?

Bi kịch của Vivi? tự tìm ra sự tồn tại của mình, liệu mình có tồn tại không, và tồn tại để làm gì? Nếu như ko có Zidane động viên khích lê, liệu Vivi có trở nên mạnh mẽ và chiến thắng nỗi sợ của chính mình?

Bi kịch của Dagger? Dagger muốn khám phá cuộc sống bên ngoài chứ ko chỉ trong sách vở, và chỉ có Zidane giúp đc Dagger làm điều đó, Dagger luôn bị trách nhiệm đè nặng, và tất nhiên, chỉ có những lời động viên đầy ý nghĩa của Zidane giúp đỡ Dagger mới giúp cô cảm thấy tự tin hơn. Trong hành trình của mình, Dagger giúp đỡ những nhân vật khác để tìm ra đc chính mình trong đó - cuộc sống ko phải là cái mà cô chỉ nhìn thấy trong lâu đài nguy nga, còn có những người dân nghèo khổ, có những tên trộm Tantalus hiệp nghĩa ...

Bi kịch của Freya? cô để cái mà cô yêu thương nhất ra đi ngay trc mắt mình và ròng rã đuổi theo để tìm lại nó.

Bi kịch của Quina? Quina ko có bi kịch, chỉ là lẽ sống của Quina mà anh ấy/ cô ấy luôn theo đuổi - sống thật với chính bản thân mình!

Nếu nói rằng FFIX ko có những bi kịch và ko có sự gắn kết của nhân vật thì hơi quá, có thể do bạn ko thích nó nên cách nhìn của bạn biased quá chăng? Và nếu bạn cho rằng các nhân vật ko liên quan gì với nhau, rời rạc và thiếu sự ảnh hưởng thì mình thực sự ko đồng ý, vì hệ thống ATE đc tạo ra chỉ để tạo nên điều này!

Chủ đề này có lẽ ko nên bàn nhiều, vì mỗi ng` một quan đểm phải ko :D, có bàn thêm cũng ko ích gì, những điều bạn chỉ trích lại là những cái mình thích =))

Có 1 cái mà mình ko thích trong ff7 mà có lẽ là ko bias gì cả: độ khó, ff7 có rất nhiều cách abuse để kill boss: abuse dmg của Vincent chẳng hạn, abuse mimic, chơi ff9 mình thấy khá là khoai :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Bi kịch của Zidane? đi tìm quê hương, cha mẹ, tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách trở thành 1 thành viên của Tantalus, bị thằng Boss đánh bầm dập suốt ngày, rồi khi tìm đc sự thật thì chính anh lại sợ hãi sự thật đó, nếu một nhân vật nào đó chết liệu Zidane có tìm đc ý nghĩa cuộc sống của mình để đứng lên đấu tranh?
:"> đọc đoạn này xong tự dưng chạy đi tìm bài "you're not alone" để nghe :))

Bi kịch của Quina? Quina ko có bi kịch, chỉ là lẽ sống của Quina mà anh ấy/ cô ấy luôn theo đuổi - sống thật với chính bản thân mình!

"I do what I want! you have problem!?" FTW \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
FF VII với VIII đang từ hiện đại quay sang F IX về thời xa hơn 1 chút mình thấy cũng hay, vũ khí đang dạng nhưng có nhiều cái ko hay:
- summon nhiều con xấu quá, Shiva đang nhìn long lanh bên FF VIII thì sang bên này thấy đầu to to ra, màu của một số summon cũng xấu.
- limit break thay bằng Trance cũng hay nhưng skill của Trance xấu quá
 
:"> đọc đoạn này xong tự dưng chạy đi tìm bài "you're not alone" để nghe :))

Giống mình.:D
Hồi mới lần đầu chơi FFIX lúc nghe bài "you're not alone" đã dừng lại hơn nửa tiếng mới chơi tiếp.
 
thật sự story của FF7, mình chỉ thấy có 1 điểm hay, đó là quan hệ giữa 3 người Cloud, Zack và Aerith.
Cloud là main char trong FF7, nhưng xét cho cùng, dù him có công lớn trong việc diệt trừ cái ác, thì him vẫn là.....kẻ đứng ngoài trong ch tình cảm. Cloud là mẫu char sống thiên về nội tâm nhiều, ko hẳn là quá lạnh như Squall. Thân phận làm main char là phải sống cho đến hết game, nhưng có vẻ như đó là cả 1 quá trình dày vò lương tâm của Cloud. Phải sống, sống để hoàn thành tâm nguyện của Zack, để chứng kiến Zack và Aerith ra đi trong sự bất lực của mình.
FF7ACC dc làm ra xem như là 1 sự an ủi, cho Cloud 1 cái kết tạm gọi là nhẹ nhàng hơn. Nói chung là him thật sự đáng thương trong vai trò của 1 main char
 
Chỉnh sửa cuối:
FF VII thì quá hay rồi ( mặc dù chưa end game :"> ) , FF VIII theo ý kiến cá nhân thì hơi "nhảm", gameplay đúng là có sáng tạo nhưng cách xây dựng nhân vật với story không được hay cho lắm. Đối với những người mới làm quen với RPG họ có thể tấm tắc khen ngợi : ồ anh mặt sẹo Squall trông cool quá, bé Rinoa nhí nhảnh dễ thương quá, Seifer ngầu quá... nhưng ngoài cái đó ra thì còn gì gây ấn tượng không ? Seifer lúc đầu đóng vai trò là người Rinoa thích để cái chuyện tình FF8 nó có vẻ éo le, bớt hoàn hảo. Càng về cuối game tôi thấy anh chàng Seifer cứ như cá cảnh, lâu lâu chen vào gây trở ngại đôi chút cho nhân vật chính.

Tôi thừa nhận lần đầu chơi FF8 cảm giác rất là thích thú, bị choáng ngợp bởi đồ họa đỉnh cao thời bấy giờ. Nhưng giờ đây khi nhắc đến Final Fantasy thì chỉ có FF7, FF9 là khiến tôi nhớ mãi. FF9 tuy có một số fan không thích vì đã quen với phong cách máy móc cơ khí nhưng tôi vẫn đánh giá khá cao. FF10 với FF12 thì do hồi đó không có máy PS2 để chơi mà lại bị spoil kinh quá nên bây giờ cũng không còn hứng thú chơi nữa (chưa chơi mà đã biết story với ending nó như nào thì ...). Còn FF8 ... đơn giản chỉ là một thằng mặt thẹo cùng với party của nó chống lại một mụ phù thủy để bảo vệ thế giới.

Đánh giá cá nhân thế thôi, các bác đừng ném tạ em nhé b-)
 
Seifer lúc đầu đóng vai trò là người Rinoa thích để cái chuyện tình FF8 nó có vẻ éo le, bớt hoàn hảo. Càng về cuối game tôi thấy anh chàng Seifer cứ như cá cảnh, lâu lâu chen vào gây trở ngại đôi chút cho nhân vật chính.
đứng núi này trông núi nọ thì chỉ cỡ đó thôi, loại char hữu dũng vô mưu như him thì làm gì gây khó dễ dc cho ai:|, tham vọng thì có thừa nhưng tiếc là chưa đủ trình độ để làm đại gian hùng như các đồng nghiệp bên FF VII và VI. Chung quy lại cũng là lực bất tòng tâm mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cá nhân mà nói thì tui lại thích Seifer hơn Squall, Squall thấy down down sao đó. Dù cũng là hướng nội nhưng Cloud có phong cách hơn nhiều.

Hy vọng là bọn SquareEnix không remake FF VII vì bận remake... FF VI ! :D
 
lol, ép ép từ 7 trở đi thì chả có cái quái gì để remake cả, nếu muốn remake thì cái VI là xứng đáng nhất
 
FF VII thì quá hay rồi ( mặc dù chưa end game :"> ) , FF VIII theo ý kiến cá nhân thì hơi "nhảm", gameplay đúng là có sáng tạo nhưng cách xây dựng nhân vật với story không được hay cho lắm. Đối với những người mới làm quen với RPG họ có thể tấm tắc khen ngợi : ồ anh mặt sẹo Squall trông cool quá, bé Rinoa nhí nhảnh dễ thương quá, Seifer ngầu quá... nhưng ngoài cái đó ra thì còn gì gây ấn tượng không ? Seifer lúc đầu đóng vai trò là người Rinoa thích để cái chuyện tình FF8 nó có vẻ éo le, bớt hoàn hảo. Càng về cuối game tôi thấy anh chàng Seifer cứ như cá cảnh, lâu lâu chen vào gây trở ngại đôi chút cho nhân vật chính.

Tôi thừa nhận lần đầu chơi FF8 cảm giác rất là thích thú, bị choáng ngợp bởi đồ họa đỉnh cao thời bấy giờ. Nhưng giờ đây khi nhắc đến Final Fantasy thì chỉ có FF7, FF9 là khiến tôi nhớ mãi. FF9 tuy có một số fan không thích vì đã quen với phong cách máy móc cơ khí nhưng tôi vẫn đánh giá khá cao. FF10 với FF12 thì do hồi đó không có máy PS2 để chơi mà lại bị spoil kinh quá nên bây giờ cũng không còn hứng thú chơi nữa (chưa chơi mà đã biết story với ending nó như nào thì ...). Còn FF8 ... đơn giản chỉ là một thằng mặt thẹo cùng với party của nó chống lại một mụ phù thủy để bảo vệ thế giới.

Đánh giá cá nhân thế thôi, các bác đừng ném tạ em nhé b-)

cái chuyện cả party bảo vệ thế giới thì bản nào chả thế =)), FFIX có hơn gì đâu, cũng là 1 thằng trộm cắp cùng party chống lại đồng hương của mình thôi
 
Chơi FFIX từ hồi lớp 8, tới giờ cũng 8 năm rùi, lúc đó còn chưa end game, bị lạc ở cái khúc j` mà đi thuyền trên bản đồ tìm tùm lum, do lúc đó trình tiếng anh ko dc khá như đàn em bi giờ, haiz. Đó là 1 trong 2 game FF duy nhất mà mình chơi, còn lại là FF7 Crisis core, em này thì đả end rùi, nội dung rất hay, từ khi chơi xong FF7 Crisis core mình đã lùng down bản FF7 cho PC nhưng đến giờ vẫn chưa chơi do hình ảnh quá xấu so với những game bi giờ, làm mất cả cảm xúc (nhìn cảnh khối vuông Clound ôm khối vuông Aerith là thấy đơ rùi -.- ). Chính vì vậy mình cực kì mong FF7 sẽ được remake, nhưng giờ thì chỉ còn là giấc mơ...
 
Sao họ không làm tiếp FFVIII nhỉ :|, nếu có tiếp phần 2 thì hay \m/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top