- 11/11/04
- 10,879
- 3,978
ngồi xem lại plot thì kết luận cuối cùng là hydaelyn như l, có rất nhiều cách khác để giải quyết nhưng bả tự cho cách mình là đúng ...bất khả kháng ...
![]()
Ủa cách giải quyết như thế nào nữa, đám ancient là sinh vật có aether siêu khủng nhưng cũng vì thế mà gần như không có khả năng tương tác hay chống cự lại trước dynamis, mà thế thì gặp Meteion là nằm sấp hết. Chưa kể là do cả đời sung sướng chả phải lo toan gì, muốn gì có đó nên không phải đối mặt với đau đớn buồn khổ gì (chả phải tự nhiên mà Hermes nó tự hỏi sao chỉ có mình nó làm hoa Elpis chuyển thành màu tối, trên thế gian ai cũng vui vẻ sung sướng tí) - mà hoa trong nhà kính kiểu thế thì trước sau gì cũng nát, như cái nền văn minh ở dungeon cuối mà con Meteion từng gặp đấy thôi. Venat sunder hết ra nên thành nhân loại mới eather mỏng manh nhưng tiếp xúc được với dynamis, cuộc đời khốn khổ chết mẹ nhưng vì thế mà biết cách trân trọng hạnh phúc. Như vậy thì mới đứng vững được trước sự tuyệt vọng của Meteion.
hiệu ứng cũ nhìn mãi chán quá







