- 11/11/04
- 10,773
- 3,917
Vẫn có nha fen, Dominant giống như là nuke vậy, đánh nhau mà cứ mang nuke ra thì cần gì quân đội nữa đâu. Trong điều kiện địch không có Dominant thì tất nhiên mang Dominant ra dọn sân là dễ, nhưng nếu bên kia cũng có thì cả 2 đều án binh bất động và để cho quân đội bình thường bem nhau thôi. Như lúc đế quốc với bên Dhalmekian gầm gừ nhau, thằng Hugo cũng bảo nó mà ra trận thì Dion sẽ ra tiếp, mà Titan var nhau với Bahamut xong thì mọi thứ thành bình địa hết, chả còn gì để đôi bên tranh giành nữa (chưa kể quân ta quân địch văng miểng hết)Lore game về cuối thấy dễ thẩm hơn cái Game of Throne đầu game, chia phe, faction rồi rasict này nọ.
Đầu game cứ chia phe này nọ nhưng thực ra phe nào có mấy đứa Domi thì phe đó tồn tại, mất Domi cái là tàn luôn. Chứ cũng không có gì là đấu trí, đấu binh cả mà giải thích qua con Vivion cứ như là Tam Quốc
Tra Logos google thấy mịa ra tiếng hy lạp
Bị cái là cái game này 90% bối cảnh châu âu, từ trang phục đến tạo hình nên để voice Eng phần nào thấy hợp hơn voice jap. Để voice jap cứ kiểu xem phim tây lồng tiếng việt vậy
Lúc nhận Q nó ko có reward nên cũng chả biết cái nào cho đồ cái nào không, với sq kiêm cày rep đổi mấy cái trang sức xịn nữa nên phải làm all.
Đây là chưa kể là Dominant mà prime lên cũng bị tốn sinh lực, không dùng bừa bãi được, dùng nhiều hết xí quách như em Jill thì lúc đấy phe ta mất Dominant, chỉ có nằm chờ chết 









