Quả thực cái cách ăn mặc ngày càng hở hang trong các phiên bản FF gần đây làm tui hơi ớn lạnh , tuy nhiên phải nói rằng FFX-2 thất bại nặng nề như vậy là do đây là 1 sản phẩm ăn theo của FFX , cốt truyện thì ko có gì mới mẻ , chỉ có việc tìm lại những gì đã mất ở phần 1 thôi , chán lắm . Vì vậy nhân vật , đồ hoạ , cách chơi ko có nhiều thay đổi cho lắm . Mà FF thì ai cũng biết , chơi loại này nhiều thì ngán , luyện chán luôn . Cứ cho 1 người chơi FFX 50 h , luyện 30 h , sau khi hoàn thành xong thấy game này cũng đượa , chơi nốt phần 2 nhưng việc luyện lại làm anh ta chán do nó giống phần 1 quá , cốt truyện thì chẳng xi nhê gì cho mấy , nói chung là coi như chơi tiếp 1 trò chơi chán ngắt do luyện . Trong cái tinh thần đó lại thêm mấy cô gái ăn mặc thiếu vải kém nữ tính (nhất là Paine ) cứ chém giết suốt ngày mà ko gớm máu . Với lại chơi những trò này ô nhiễm đầu óc lắm , ko nên bình luận thêm nữa .
Ở FFXII , nếu cứ ăn mặc hở hang như FFX-2 là tiêu rồi , tui vẫn chơi nhưng chắc ko hào hứng lắm đâu . Nói chung cũng tại cái PS2 có công suất lớn quá làm cho nhà sx có cơ hội tạo ra nhiều kiểu nhân vật hơi bị khó nhìn , chứ trên PS1 , FF làm gì có vụ này , cứ nhìn Dagger , RInoa mà xem , ko hở hang nhưng lại quyến rũ gấp mấy lần mấy cô nương bên FFX-2 , đúng ko . Đó chính là nhược điểm khá lớn của Square khi chọn trang phục cho các nhân vật của mình như vậy .