Fire Emblem: Genealogy of the Holy War dù đã nhiều người phá băng và coi như kết thúc nhưng Fox cho rằng nó vẫn còn vòng lẩn quẩn sẽ còn lặp lại nên Fox làm thêm cốt truyện mới, có thể làm game được đó nghen!
Nội dung là coi như FE4 và FE5 đã xong, kết thúc luôn của FE4 và...
http://www.mediafire.com/file/k6zpzmmee4mk0oe/Fire_Emblem_4_-_Seisen_no_Keifu_%28EX%29_incompleted.zip/file
Bản phân vai chia làm 2 nếu có trợ giúp đắc lực
1. Có thể lấy char từ FE5 qua
http://www.mediafire.com/file/diz76ut7fhi8bzq/FE4EXCharacters.doc/file
2. Không thể lấy hình char từ FE5 qua
http://www.mediafire.com/file/c9wptt3slrd4em5/FE4EXCharacters_2.doc/file
Vẫn còn sơ sài vì không đủ trình (=Y.Y=)
Mong ai tâm huyết chỉ giúp Fox cách làm sao chỉnh được máu thành của Selice là coi như công đức vô lượng và giúp Fox chèn mặt của 1 số char từ FE5 sang coi như là công đức viên mãn.
Nội dung là coi như FE4 và FE5 đã xong, kết thúc luôn của FE4 và...
http://www.mediafire.com/file/k6zpzmmee4mk0oe/Fire_Emblem_4_-_Seisen_no_Keifu_%28EX%29_incompleted.zip/file
Bản phân vai chia làm 2 nếu có trợ giúp đắc lực
1. Có thể lấy char từ FE5 qua
http://www.mediafire.com/file/diz76ut7fhi8bzq/FE4EXCharacters.doc/file
2. Không thể lấy hình char từ FE5 qua
http://www.mediafire.com/file/c9wptt3slrd4em5/FE4EXCharacters_2.doc/file
Giới thiệu:
Sau cuộc quyết chiến cuối cùng, Chúa tể bóng tối Loputos vừa được hồi sinh trong thân của Yurius đã bị đoàn quân chính nghĩa của Celice đánh bại.
Quốc gia Granbell đã lập lại hoà bình.
Hoàng tử Ánh sáng Celice ở lại Barhara và tở thành vua. Còn những chiến hữu thì trở về quê nhà và xây dựng lại quê nhà của họ.
Gần đây, họ có một cuộc đại đoàn viên tại lễ cưới của Lief và Nanna. Đôi uyên ương này đã sinh ra Rolan chỉ một năm sau đó.
Ngay sau đó, mọi người lại cùng chúc tụng và ăn mừng lễ cưới của vì vua vĩ đại Celice và Rana nữ thần trong lòng họ.
Đôi tân lang và giai nhân này sống với nhau thật hạnh phúc và họ càng hạnh phúc hơn nữa ngay sau khi đứa con trai đầu lòng vừa chào đời. Hoàng tử sinh ra trong một ngày tràn ngập ánh sáng và khắp nơi đều thanh bình hoan ca, do đó mà Balder đã được lấy làm tên cho hoàng tử nhỏ.
Tin tốt dập dồn kéo đến khiến mọi người vui không kể xiết khi Manster và Thracia, vùng lãnh thổ bị chia cắt thành 2 lãnh địa thù địch từ lâu cuối cùng đã hợp nhất trở lại trong sự hoà bình và hoan ca. Chính nhờ lễ cưới của Althena và Arion (Linoan nguyện dành cả đời ở nhà thờ để cầu bình an cho quốc thái dân an nên đã từ chối hôn sự với Arion cũng như tạo điều kiện cho Arion đi theo tiếng gọi của con tim. Dean 1 lòng theo Linoan để bảo vệ dù Arion không ra lệnh) đã phá vỡ ranh giới cuối cùng giữa những người dân ở 2 vùng đất.
Khắp nơi đều đang tận hưởng cuộc sống của những tháng ngày âu lạc, thanh bình nhưng...
Mọi người đều không biết rằng họ lại sắp chịu khổ lần nữa bởi một âm mưu hiểm ác đang được âm thầm thực hiện
Nào ai biết một người không thể ngờ tới đã đứng sau chuyện này và cũng chính người này sẽ lần nữa hồi sinh Hắc ám thần Loputos
Manfloy đã chuẩn bị từ trước. Hắn e sợ Diadora mang dòng máu thánh của Narga với sức mạnh mãnh liệt có thể làm yếu đi dòng máu của Lopt, nên Chúa tể Hắc Ám vừa hồi sinh có thể không đạt được sức mạnh hoàn toàn. Do đó, hắn đã lấy máu tươi từ Yurius khi vừa được sinh ra, song song, hắn yểm bùa vào cháu gái Sara, người mang trong mình dòng máu của Lopt nhưng chưa thuần khiết và bắt cô phải uống máu của Yurius để làm mạnh hơn dòng máu của Lopt đang chảy trong huyết quản cô.
Việc có 2 kẻ cùng mang trong mình một dòng máu thánh thuần khiết là điều cấm kỵ. Vì thế, sau khi Yurius chết đi, cũng là lúc Sara có được hoàn toàn sức mạnh của Hắc Ám thần Loputos. Từ đó, Sara dưới sự khống chế của Lopt đã dùng Ma pháp hồi sinh lại Manfloy và những kẻ đồng minh, cả những dũng tướng từng bị Manfloy lợi dụng khiến đi vào cõi chết.
Thế lực bóng tối nhanh chóng gia tăng sức mạnh để cuối cùng 10 năm sau từ đống tro tàn đã bừng lên ngọn lửa hung ác, đủ quyền lực, thẳng tiến xâm lăng vào Barhara.
Kế hoạch của chúng là ám sát Celice để không ai còn đủ vị thế và năng lực lãnh đạo để dẫn đầu cuộc chiến chống lại chúng, nhưng chuyện ngoài dự kiến đã cứu giải cục bộ
Lester đã liều sinh mạng để bảo vệ Celice và Rana, giúp vua và hoàng hậu chạy thoát.
Rana trong cơn binh biến, đã nghẹn ngào nhờ Jenne mang Balder khỏi Barhara đến Silesia đồng thời báo hung tin Barhara thất thủ...nhưng Jenne đã bị bắt khi băng qua sa mạc Yield.
Điều gì sẽ xảy ra?
Trong lúc này, Yuria và bạn hữu đã lưu lại Silesia và đang đến Zaxson vì hay tin Ma pháp sư hắc ám đang hoành hành bá đạo. Tinny đang ở đó khi Arthur và Fee đã đi khỏi chưa về...
Chương mở đầu: Ngày mới-Định mệnh lập lại
(Zaxson)
[SPOIL]Đúng như tin nhận báo, Zaxson đang gần thất thủ dưới sự tấn công ồ ạt của binh đoàn ma pháp sư hắc ám từ sa mạc Yield. Phong pháp sư ở Zaxson dù dũng cảm chống trả nhưng trước sự tấn công bất ngờ đã thương vong vô số, nững người còn lại chỉ cầm cự đủ để chậm bước tiến công của địch và câu giờ để công nương Tinny thoát thân. Tinny thương cho các cận vệ phải hy sinh vì mình, lại mang trọng trách bảo vệ thành không dám dời chân. Amid, anh họ của Tinny cũng có mặt hết lời khuyên lơn.[/SPOIL]
Amid:
Tinny, Chạy đi em! Hãy chạy thoát thân đi! Anh sẽ ở lại chặn hậu! Mau!
Tinny:
Không, anh của em đã nhờ em bảo vệ Zaxson, em phải hết sức mình bảo vệ nó.
Em phải ở đây đến khi anh Arthur về với chị Ishtar. Ảnh kiếm chị ấy đã lâu, chắc sẽ về mau thôi!
Amid:
Đừng như thế, Tinny! Arthur dù có về kịp cùng Ishtar hay không thì cũng quá trễ rồi! Chúng đã đánh đến đây rồi! Chạy đi! Hãy cố gắng sống để còn thấy chú Arthur và chị Ishtar, anh sẽ ổn thôi.
Tinny:
...Cám ơn anh, Amid! Đừng chết nhé anh, nếu không em chẳng biết phải đối diện với dì Greyner thế nào đâu...
(Silesia)
Yuria:
Có tin báo Tinny đang gặp nguy hiểm. Thành Zaxson đang bị bọn ma pháp sư bao vây bởi đoàn quân ma pháp sư Hác ám. Hãy mau đến giúp cô ấy!
Johan
Sao chứ! Thuộc hạ nghe nói giáo phái Lopt đã bị tận diệt rồi mà!?
Kệ! Lâu rồi chưa đụng tay đụng chân, có dịp thư giãn gân cốt rồi!
Yuria:
Cẩn thận đó, Johan! Ma pháp sư hắc ám rất nguy hiểm, nhất là với ai ít hiểu biết về phép thuật như 2 anh em anh sẽ khó đề phòng, dễ nguy hiểm đến tính mạng lắm!
Johalva:
Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, quận chúa Yuria! Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong chinh chiến, sống hay chết nào có nghĩa gì, chúng tôi đều đã tự mình sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào!
Càng xấu hổ hơn nếu bọn tôi để quận nương ra đó chiến đấu một mình. Chúng tôi sẽ theo quận nương. Johan, chú nói tôi có đúng không?
Johan:
Đúng quá chứ còn gì nữa. Nhưng chúng ta cũng nên bảo vệ thôn gia của dân trên đường đi, bọn xấu chắc chắn sẽ lợi dụng thời cơ cướp phá, bắt bớ chúng dân.
Yuria:
Anh nói đúng lắm, Johan. Chúng ta không thể làm lơ trách nhiệm bảo vệ dân chúng trong tình cảnh này.
Johan:
Thật sự thì... lúc nãy thiếu gia Rolan nhắc tôi về chuyện này khi vừa nhận tin dữ. Thiếu gia chắn chắn sẽ như công tử Lief, là một nhà quân sự tài ba.
Yuria:
Rolan ra ngoài vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này à?
Rolan đâu rồi?!
Rolan:
Dạ, cháu đây. Cháu biết cháu không nên ra ngoài vào lúc này nhưng thấy dân chúng chịu khổ, cháu nhớ lại chuyện của cha kể về cuộc chiến năm xưa, thật tình chau không muốn xem chuyện tàn khốc như khi ấy lại xảy ra...Xin cô cho cháu đi cùng...
Yuria:
Cha mẹ cháu lo quốc gia đại sự của cả 2 vùng Manster và Thracia nên e không dạy dỗ cháu kỹ mới gửi cháu theo ta đi chu du để học hỏi, nhưng cũng phải biết lúc nào nên ra ngoài, lúc nào không nên chứ. Chiến sự chứ nào phải trò đùa đâu.
Rolan:
Cháu xin lỗi, nhưng cháu cũng 14 tuổi rồi, dù không thể ra ngoài chiến đấu, cháu vẫn có thể trông coi thành và đủ kiến thức để giúp đỡ mọi người...cháu xin cô đó...
Yuria:
Thôi được rồi, để ta xem 2 năm đi khắp lục địa cháu đã biết được những gì. Dù cháu có thể ra ngoài chiến đấu nhưng ta cũng không cho phép đâu vì trận đánh với bọn giáo phái Lopt là chuyện sinh tử, ta không thể mạo hiểm đưa cháu vào chổ chết. Nhưng coi như ta cho phép cháu theo để làm cố vấn cho ta, thấy sao?
Rolan:
Cháu đội ơn cô! Vâng, xin y lời quận nương!
Johalva:
Thưa quận nương, ta đem quân xuất chinh, vậy còn thành trì này, ngài định sẽ giao ai bảo vệ?
Việc này rất quan trọng vì nếu thành chính bị tấn công, ta sẽ mất nguồn hỗ trợ từ hậu phương.
Johan:
Chớ lo! Em biết một người rất thích hợp cho việc này! Quận mã, ngài biết đúng không?
Homer:
Hả? Sao hỏi ta?
Johan:
Hà hà, vì ngài tinh thông phép thuật ánh sáng, vậy là khắc tinh của bọn hắc ám pháp sư còn gì nữa nhưng ngài lại không thích đánh nhau.
Homer:
Này, này! Cái gì cũng được sao còn tròng cái vụ không thích đánh nhau vô?
Yuria:
Thiếp tin tưởng vào chàng! Giờ chỉ có chàng là có thể áp đảo được bọn ma pháp sư thôi.
Homer:
Được! Nàng yên tâm, ta sẽ không phụ lòng nàng đâu! Nhưng nếu không có gì, ta cũng sẽ theo nàng ra trận đấy!
Yuria:
Vâng.
Được rồi, hãy giúp đỡ dân làng và thẳng tiến đến Zaxson
[SPOIL]Quả đúng như Rolan dự đoán, bọn cướp đã lợi dụng thời cơ, tấn công vào thôn làng. Dân chúng những tưởng sẽ hưởng sự yên bình lâu dài nay gặp lại cảnh nhiễu nhương đã không tránh khỏi hoảng hốt, họ đã không kịp phòng bị khi bọn cướp tràn vào cướp bóc. Thật may thay, quân của Yuria đã đến kịp lúc cứu họ thoát cảnh tai ương.
Trong khi quân của Yuria còn đang tiểu trừ bọn đạo tặc thì cùng lúc tại Zaxson, Amid đang một mình tả xung hữu đột và sắp đương đầu với Veld thủ lĩnh quân đoàn ma pháp sư Hắc Ám
[/SPOIL]
(bên ngoài Zaxson)
Veld:
Thật là... Ta muốn biết kẻ nào dám ngông cuồng chống lại với đoàn hắc ám pháp sư bền bỉ đến thế? Ta phải tự tay kết liễu hắn!!
(Veld xông vào tấn công Amid)
Veld:
Khá lắm! Chỉ một mình ngươi mà ngăn được bước tiến của quân ta. Trổ hết tài nghệ ra đấu với ta xem nào!
Xem ta đây!
[SPOIL]Veld và Amid đấu phép nhau đã hơn chục hiệp nhưng bất phân thắng bại, nhưng Amid sau nỗ lực cuối cùng chống quân đoàn ma pháp đã bắt đầu thấm mệt, không né nổi phép Poison và đang bị rút cạn sinh lực. Veld liền tận dụng thời cơ niệm phép Hell rút cạn sức lực đang cùng kiệt của Amid. [/SPOIL]
(Veld hạ được Amid)
Midayle:
Grr... Tinny...
Tha lỗi cho anh!
[SPOIL]Sau khi Amid ngã gục, toàn bộ thành Zaxson đã hoàn toàn thất thủ và bị Veld chiếm hữu. Tinny đã không chạy trốn ra ngoài mà núp trong mật thất ngoài hoa viên, tận mắt chứng kiến Amid chiến đấu anh dũng và bị hạ gục, nàng chờ cho địch đi khỏi và lao ra đến bên Amid nào ngờ bị phục kích... [/SPOIL]
Tinny:
Amid...
Veld:
Oooh! Xem ai đây này! Công nương Tinny của thành Zaxson!! Heh heh... Nàng phải đi với ta!
Moore, ngươi và Alphan ở lại tiếp quản toà thành.
Moore:
Vậy ngài đi đâu?
Veld:
Hỏi vớ vẩn! Ta về Yield báo cáo tình hình. Tiện thể coi gã Kutouzof vừa bắt được một nữ tù binh sẽ xử trí thế nào..
Chết tiệt, nếu ta cũng được điều đi đánh ở Barhara thì giờ đã lập công to rồi chứ cái thành Zaxson bé tẹo này thì thưởng gì với ai chứ!
Cho các ngươi toà thành này đấy! Trông coi cẩn thận!
Vẫn còn sơ sài vì không đủ trình (=Y.Y=)
Mong ai tâm huyết chỉ giúp Fox cách làm sao chỉnh được máu thành của Selice là coi như công đức vô lượng và giúp Fox chèn mặt của 1 số char từ FE5 sang coi như là công đức viên mãn.
Chỉnh sửa cuối:
