Nếu đang đánh ruin mà exit thì sẽ phải đi lại từ đầu , hãy chuẩn bị kĩ trước khi vào , tổng số con của 10 màn trong ruin là hơn 300 con , mỗi con it nhất 2 phát mới chết .
Thêm 1 khám phá mới :
Sau khi tui phá 2 lần , đi tiếp lần nữa thì phát hiện được Traineefighter cấp 3 .
Khi Ross lên level 10 , bài sau sẽ cho change class , nhưng điều kì lạ là có 3 lựa chọn , lựa chọn cuối cùng vẫn là Traineefighter , tui liều thử lên xem sao , sau khi đã làm xong lại luyện lên level 20 và điều kì lạ nữa xảy ra , dùng đồ hoá của Hero cho Ross và Ross lại tiếp tục lên Traineefighter ( lần này có 2 lựa chọn là Hero và Traineefighter ) và đặc biệt Class này rất mạnh , các chỉ số max như sau : Str : 30 , Skill : 28 , Spd : 26 , Luck : 30 , Def : 30 , Mdef : 24 .
Mọi người nếu ai phá đảo 2 lần thử xem thế nào nhé .
Edit :
Vừa lên gamefaqs và thấy chúng nó cũng phát hiện ra cái này trước mình vài tiếng , đau đớn quá . Việc này cũng xảy ra với Amelia và Yuan .
Ke ke hôm nay đã qua tới Map 16 ^^ Lúc đi ở Map 13 thấy có thằng tướng giống trong list thu phục được quá, sợ, nhưng ban đầu thấy nó cầm cái giáp mà nếu đập chết nó thì lấy được --> chắc ko thu phục được òi. Sau 4 turn thấy thằng rồng em chạy ra, đập chết nó thì lấy được cái giáp cho rồng, quái, vô lí, thế là load lại, cho tướng nói chuyện thử --> nói chuyện được --> nó theo luôn. Tức là cho dù đánh chết nó được đồ thì nó vẫn có thể theo được. Có khi thằng Boss nó cũng theo được thì sao, trong list có nó mà??? Thế là thử cho tất cả quân mình xúm vào ko được, định ra cho các char còn lại vào thử... Nghĩ sao oải quá thôi ko làm. Sau 8 Turn thì có thằng Sage xuất hiện, thằng này chắc chắn ko thu phục đc òi đập chết hết quân nó luôn. Sau 11 Turn viện binh đến thằng kia bỏ chạy. Kết cuộc là nó bị chủ của nó chém chết luôn, hay thật --> phí cái giáp àh, load lại đập chêt nó cướp cái giáp, còn phần Save để lại 1 phần đề phòng nhỡ thằng này thu phục đc.
Map 14 thì thấy thằng trộm, thằng này đi cùng với con troubadour và lão Muradin mà, thế mà là quân nó, cho nói chuyện với con Troubadour --> theo luôn. Bài này lấy được cái giáp pháp sư và giáp kiếm sĩ.
Hóa giáp cho thằng phù thủy Đen của mình lên giáp Summoner. Đi Map 15. Cho con rồng (bây h mới biết nó là Wyvern ) bay vèo xuống cứu cái làng bên dưới, lấy được 1 cái giáp lạ hoắc chả biết cho ai. Bọn quân địch hơi quá yếu với quân mình, Summoner summon ra 1 con lính 1 HP : ))
Đánh được vài Turn thì thằng tướng vác mặt ra cùng 2 đứa nữa. Mừng quá, có 1 thằng Great Knight, thế là ổn rồi, ko sợ mình thu phục bỏ sót! Cho thằng rồng em thử sức với thằng giết anh nó, dù nó chưa hóa giáp. Nó chọc rung 1 phát đi luôn thằng kia...
Đi thử xem Map 16 thế nào thấy có con bé Dơi ở đoạn giới thiệu theo luôn. Vậy là chỉ thiếu 1 con chim nữa. Hoặc là thằng chim tóc nâu gặp ở mấy bài trước, hoặc là 1 con chim tóc xanh xem đoạn giới thiệu có. --> Gần như đủ hết nhân vật.
Tản mạn:
- Map 13 cho tướng oánh Boss thì nó nói lung tung, đại khái nhắc đến tên thằng Rồng anh.
- Map 14 cho thằng Kiếm sĩ tóc đỏ chém nhau với thằng trùm thì nó nói linh tinh. Dễ hiểu, thằng này là con của bà Hoàng hậu.
- Map 15 cho Tướng nam, Tướng nữ và thằng Rồng em đánh nhau với thằng Rồng chủ (Wyvern mới đúng) thì nó đều nói linh tinh.
Phát hiện thêm 1 cái nữa về tính năng Hợp tác: Mỗi đứa có 5 lần hợp tác, mỗi lần lên 1 sao, vd hợp tác với X lên sao C thì giảm xuống còn 4. --> Max là có thể với X A, và với Y B, hoặc etc... Đứa nào chưa hợp tác thì màu đen trong bảng, đã hợp tác chữ màu trắng mà hết hợp tác nổi thì chữ thành màu xanh lá cây.