First Encounter Assault Recon

Status
Không mở trả lời sau này.

Squall_Lionheart

Mario & Luigi
Tham gia ngày
24/10/03
Bài viết
801
Reaction score
0
First Encounter Assault Recon ( F.E.A.R )

Publisher: VU Games
Developer: Monolith
Gender: Action First Person Shooter - Horror
ERSB: Mature​

Thế là sau 1 thời gian dài từ hội chợ E3 2004 qua những lần delay khá lâu lắc thì trong ngày hè mưa kéo dài tháng 8 Monolith đã chính thức tung ra bản Single Demo ( bản chơi đơn thử ) vào ngày 06/08/2005 để hâm nóng gamer trước khi sẽ tung ra thị trường vào tháng 11/2005 này. Đây là 1 số cảm nhận sau khi chơi bản Single Demo này.

1) Dung lượng: khá nặng cho 1 Single Demo 646MB.

2) System: do cũng không có điều kiện để thử nghiệm trên cấu hình cao nhất nên chỉ thử nghiệm trên cấu hình bình thường, giảm bớt đi khoảng 2 hiệu ứng, medium quality. Đây là cấu hình máy thử nghiệm

Pentium IV 2.4GHZ
Ram 1GB
Video 9550 128MB

3) Hình ảnh - hiệu ứng : tuy chỉ mới chơi ở quality nhưng có thể nói hình ảnh quá hớp hồn người chơi. Những căn cao ốc chọc trời, những ánh đèn chiếu sáng xuống mặt đường, những cái bóng của các vật thể có thể nói được làm rất tuyệt vời. Bóng của nhân vật thay đổi theo những hành động của nhân vật ( VD như khoảng cách bóng thay đổi từ quỳ sang đứng làm rất chi tiết, bóng làm mềm mại ko cứng nhắc ). Ánh sáng làm rất tốt giữa 3 gam màu đen của bóng tối, trắng của ánh đèn và đỏ của máu. Ngay vào khu vực đầu trò chơi các bạn sẽ bắt gặp ngay hình ảnh 1 bộ xương máu me nằm lăn lóc trong góc phòng, khi bước lại bộ xương sẽ thấy nó bị dịch chuyển tuỳ theo bạn đụng nó từ hướng nào. Hay khi đập báng súng vào kính thì kính sẽ vỡ ra rất thực, hay những bình gas khi cho 1 viên đạn vào thì lúc đó mới thấy hiệu ứng cháy nổ làm sướng mắt thế nào, lửa khói đua nhau lan ra nhìn rất đã. Như vậy thôi thì có thể cảm nhận đc là các tác động lên đồ vật hay như thế nào.

4) Gameplay: mang đậm chất game bắn súng góc nhìn người thứ nhất thuần tuý là đi và bắn nhưng trong F.E.A.R sẽ có nhiều lúc bạn sẽ không thông thả càn lướt được đâu vì nên nhớ trong trailers giới thiệu game có đề cập về cô gái áo đỏ hay đi theo biệt đội F.E.A.R ( để làm gì thì chưa rõ vì bản demo nên không biết hết ). Cũng ngay đầu demo bạn sẽ thấy có lúc bỗng 1 tiếng cưòi và chiếc bóng vụt bay qua người bạn đủ khiến bạn giật nảy mình tự hỏi: quái, nhỏ này ở đâu ra thế ????? nên hãy cẩn thận khi đi vào một chỗ nào tối quá mà phải xài flashlight là lúc đó cô gái áo đỏ cũng sẽ có dịp hù lấy bạn đấy.

5) Sound: sound trong game làm khá tốt từ tiếng súng handgun, MP4 tới tiếng các bình gas nổ vang lên kèm theo tiếng EEEEEEEEEE kéo dài khi khói phát tán khắp phòng. Tiếng la của bọn lính khi trúng đạn, tiếng cửa kiếng bị đập bể, tiếng mở cửa nghe cũng rất đã tai.

-----> Đây là lần đầu tiên viết cảm nhận về game nên có gì sơ suất hãy bỏ qua cho. F.E.A.R là một game rất ấn tượng về đồ hoạ và gameplay, lần đâu tiên 1 game FPS được pha trộn với horror nên sẽ bắt gặp những ấn tượng ban đầu liền. Nếu bạn thấy thích và cấu hình tương đối thì có thể test bản demo với dung lượng 646MB nhé. Sau đây mình sẽ post lên cho mấy bạn xem cấu hình minimum với recommended nhé :;)

MINIMUM SYSTEM REQUIRED
· Windows® XP or 2000 with latest service pack installed
· DirectX® 9.0c (April Edition) (included)
· Pentium® 4 1.7 GHz or equivalent processor
· 512 MB of RAM
· 64 MB GeForce™ 4 Ti or ATI® Radeon® 9600 or equivalent with hardware T&L and pixel shader support
· 5.0 GB free Hard Drive Space for installation
· 4x CD-ROM drive (for Director's Edition, this will have to be DVD-ROM)
· 16-bit DirectX® 9.0 compliant sound card with support for EAX™ 2.0
· Internet Connection Required
· Mouse
· Keyboard

RECOMMENDED HARDWARE
·Pentium® 4 3.0 GHz or equivalent processor
·1 GB RAM
·A 256 MB Radeon® 9800 Pro or equivalent DirectX® 9 compliant video car with hardware T&L and pixel shader 2.0 support

-----> 1 điều cuối cùng đây chỉ là cảm nhận của mình, nếu ai không thích cũng đừng nói này nói nọ nhé, thank.

-------------------- END --------------------
 
Bài viết hay thế còn kêu ca gì nữa :D
 
Squall_Lionheart nói:
-----> 1 điều cuối cùng đây chỉ là cảm nhận của mình, nếu ai không thích cũng đừng nói này nói nọ nhé, thank.
Sao ko cho kì zậy,đây là box đánh giá mà :-/ :-/
lần đâu tiên 1 game FPS được pha trộn với horror nên sẽ bắt gặp những ấn tượng ban đầu liền
Câu này sơ suất rồi bạn hiền ơi :D .
 
Tớ chơi thử rồi, nhận xét của tớ là :
Đồ hoạ : Đẹp thì đẹp thật, tuy nhiên không đến mức há hốc mồm như khi lần đầu thấy Doom3. Ánh sáng khá, tuy nhiên khung cảnh thì hơi nhàm chán.
Vật lý : Tạm. Mấy xác chết có tư thế buồn cười lắm.
Âm thanh : Quá hay nếu gọi đây là game kinh dị.
Gameplay : Xuất sắc. Lúc bắn nhau cực kỳ khoái. Cộng thêm vụ in dấu đạn lên tường, khói bụi mịt mù thì cảm giác quá thật. Nói thật là chỉ ước gì có nhiều lính để bắn cho đã :))
Ngoài FPS thì đây là game kinh dị, lúc nghe con bé cười mà muốn rụng tim :-&

Còn cấu hình thì, trên máy tớ, Doom 3 chạy nhanh gấp đôi trò này =))
 
Hi bác longakka, bác chơi rồi thì bàn luận tí nhé. Cái này chơi nhiều khi thấy cái bóng xẹt qua với tiếng cười của con nhỏ thì có mà sởn gai ốc. Còn gameplay thì khỏi nói, tụi lính khá khôn có những hành động khá thông minh như nhảy qua cửa sổ đứng núp để bắn mình. Khung cảnh nhàm tại vì đây là demo còn coi trailers có màn ở cái nhà cao tầng thấy nhỏ áo đỏ lượn tới lượn lui thấy ghê lắm, hix hix, đã vậy đang đứng ở thang máy tự nhiên cúp điện 1 cái con nhỏ hiện ra rồi có điện lại :-&
 
Tớ chỉ kết nhất vụ kinh dị và bắn nhau. Có nhiều cái không phải kinh dị, như cái lúc trèo cầu thang, cái máy bay trực thăng bay vụt qua cũng làm mình đứng tim. Hay lúc chạy qua mấy xác chết, trông vũng máu nó mà sởn gai ốc. Công nhận chưa thấy game nào làm máu đẹp và thật như cái này. Còn cái thằng khỉ gì ăn xác chết nữa chứ, trông nó như ma cà rồng.
Vụ bắn nhau có đoạn giống hệt như bullet time trong Maxpayne, đi chậm lại nhìn thấy cả đường đạn. Cảm thấy mình giống như Neo vậy, rất khoái :p
 
em chỉ ước gì máy em đủ mạnh để chơi cái trò này, công nhận ngốn RAM kinh khủng + card video phải cực trâu !
 
recommend của nó là 2gigs of ram ----->mình cũng fải sợ !!!!! :-SS nhìn xong thấy run lẩy bẩy wá
 
Cái vụ req thì khiếp rồi, máy tớ chạy Doom 3 - Untra được 40fps+
Còn thằng này mà kéo lên Maximum thì không qua nổi 10fps
Vãi .......... :-&
 
Tớ chỉ kết nhất vụ kinh dị và bắn nhau. Có nhiều cái không phải kinh dị, như cái lúc trèo cầu thang, cái máy bay trực thăng bay vụt qua cũng làm mình đứng tim. Hay lúc chạy qua mấy xác chết, trông vũng máu nó mà sởn gai ốc. Công nhận chưa thấy game nào làm máu đẹp và thật như cái này. Còn cái thằng khỉ gì ăn xác chết nữa chứ, trông nó như ma cà rồng.
Vụ bắn nhau có đoạn giống hệt như bullet time trong Maxpayne, đi chậm lại nhìn thấy cả đường đạn. Cảm thấy mình giống như Neo vậy, rất khoái

cái khúc leo câu thang lên khỏi sewer phải ko, đang leo tự nhiên đâu ra nghe tiếng gì đó có cái bóng xẹt lẹ qua rồi nhìn lên nguyên chiếc máy bay, âm thanh kinh dị làm tương đối ổn. còn Slow Motion bằng phím ctrl thì khỏi nói, làm chậm thời gian bắn nhìn như film, nhất là lúc bắn vô mấy cái bình gas lửa khói xả ra chậm nhìn đã thật.

em chỉ ước gì máy em đủ mạnh để chơi cái trò này, công nhận ngốn RAM kinh khủng + card video phải cực trâu !

em cũng ước có cái máy mạnh để chơi cho đã ở độ phân giài cao nhưng hông có điều kiện, với lại giờ ngán PC quá trời, nâng cấp tùm lum nhìn lại máy mình chả bằng ai. Mà thôi chơi được ở Medium Quality + 1 vài hiệu ứng là mừng rồi, hơn những gì mình nói trong sign ::)

recommend của nó là 2gigs of ram ----->mình cũng fải sợ !!!!! :-SS nhìn xong thấy run lẩy bẩy wá

bới thể nhìn vào F.E.A.R có 3 giai đoạn:

1) Nhìn screenshot, thèm =P~
2) Xem trailers, htèm =P~
3) Coi system, buồn nôn :-&
 
Kết thúc F.E.A.R demo sẽ thấy ở khúc cuối có nhiều điểm làm khá hay như việc đi tới cánh cửa có chữ exit lúc đó màn hình sẽ chuyển sang slow motion, mọi vật xung quanh đắm chìm trong 1 hành lang đầy máu đỏ, bóng 1 cô gái phất phơ qua lại trong hành lang ...... thế là Finished F.E.A.R Demo - F.E.A.R will come Fall 2005
 
Chơi cái này kinh quá , con nhỏ áo đỏ mấy lần làm mình đứng tim ,thêm mấy cái xác chết nhìn tởm ko chịu được -> dù rất thích nhưng cũng ko thể tiếp tục trò này lâu hơn 20'
 
hx SL đừng vô kể nữa. nói qua YM làm tui thèm lắm òi :((
trời ơi con ATI9550 =>> seo mày kô phải là đời mới :((
p/S anh em nào máu quá thì cứ thử òi cho biết kinh nghiệm. nghe mà thèm.
 
ASAKURA run thử chưa mà biết con 9550 không chơi ? . Tớ chạy 9800 medium được 18 fps đây này :D , Thừ down về test coi , yên tâm vì ít thấy game nào có phần options chi tiết như FEAR này .
Ngoài những options thông dụng , nó có thêm đôi cái là lạ như chỉnh độ ưu tiên của các loại súng trong chế độ auto-switch weapon, nghĩa là mình xếp súng nào lên đầu thì nó sẽ chuyển sang súng đó trước tiên .
Còn về sự chi tiết , phải nói đến phần Performance :
Game chia Performance thành 2 nhánh 1 cho computer và 1 cho video card :
-Comp lo phần sound và hiệu ứng vật lý
-Video card chịu trách nhiệm trình bày đồ họa
Mỗi phần có những mục con từ ánh sáng , đổ bóng , chi tiết bề mặt (texture) khử răng cưa (FSAA) đến chi tiết như hiệu ứng nước , hiệu ứng phản chiếu v.v đủ loại
Mỗi mục lại có thể tinh chỉnh từ off đên min , med rồi max .
Tất nhiên ngoài việc hỗ trợ người chơi cấu hình bằng auto-detect , game còn theo sát các settings của mình và đưa ra lời khuyên , chẳng hạn như khi bạn đẩy độ phân giải lên cao hơn mức buffer của card đồ họa (ai mà chả thèm vươn tới ít nhất là 1024x768) , khi bạn chọn ON một số hiệu ứng đặc biệt mà máy gọi là high-end feature ( như solf shadows hay volumetric lights ) Nếu biết nghe lời máy thì có cảm tưởng bất kỳ hệ thống nào cũng chạy tuốt , nhưng mà nghe nó thì T_T .. còn gì là đẹp nữa .
Nhưng cả khi tắt các hiệu ứng đồ họa , FEAR vẫn làm mình bất ngờ về các hiệu ứng vật lý và AI . Và khi 2 thứ này kết hợp với nhau thì ta chỉ còn biết xuýt xoa : Tưởng tượng dưới độ phân giải 640x480 , không lightnings , không shadows và đầy răng cưa , bỗng nhiên địch tụt xuống thang tránh làn đạn của mình . lộn một vòng núp sau tủ không quên ném đùa quả lựu , và khi mình lò dò tới gần , nó nhảy qua mặt tủ song phi một phát , ta bật slow motion lên ngay , thằng cha lơ lửng trên không trung , rút súng bắn nó để nhìn thân hình nó giật lên theo từng viên đạn , giáp bay tung tóe , đạn trúng tay , súng nó chĩa lên trần bắn loạn xạ , và khi tắt slow motion ,súng văng vào góc tủ , cái xác rơi phịch xuống chân mình theo một điệu dragdoll bài bản .
 
hơn 600 mê gì mà ngắn , đúng lúc đang chạy vào gặp thằng gì như con mech nhảy từ nóc nhà xuống , bắn rocket tùm lum , màn hình tối um tưởng mình teo rồi hóa ra "F.E.A.R will come Fall 2005 , thank you for playing F.E.A.R Demo" :D
 
zị hở .... nghe mà hám. chốc qua YM bảo Squall send cho cái link down về chơi ;))
 
Lên gamespot í thiếu gì , down cũng nhanh thôi mà , có điều cấu hình trò này cao vãi , p4 2.8 , 1g ram , 9600xt bật thấp nhất mà chơi vẫn ko mượt tí nào !
 
Có vẻ dường như ko ai đủ can đảm chơi trò này hay sao í ( system khủng hoảng và dung lượng khủng khiếp ) nên ko ai bàn luận nữa, chán thật ::(
 
_Máy của em chơi xong, chỉ còn biết nói chữ FEAR =))
 
system để hình đẹp thì kinh thôi chứ để chơi cỡ medium thì cũng bình thường thôi: máy tui 640mb RAm FX5900XT 128mb Celeron 1.7 bắn vẫn ầm ầm :D. Khoái nhất đoạn bọn lính clone nhẩy trên trực thăng xuống, mình đứng treen tầng 2 nhắm bắn , mấy chú chưa kịp chạm đất đã sặp máu hehhehehe :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top