FOG - Đại sảnh tiếp khách trụ sở tổng hội photo chụp bừa chém gió quăng gạch GVN...

đẹt mẹ. nge từ tra dầu kinh hơn :-s .

---------- Post added at 00:09 ---------- Previous post was at 00:07 ----------

@ Zic : Xóa phông khi thấy đằng sau "rác" quá, hay cần boke tạo màu. Chứ auto xóa thì miễn bàn vì đó là gu khác với anh em trong hội.
Còn hỏi chụp có setup thì tất cả phải lên từ trc khi chụp, còn free style thì cứ hứng lên là alo.
--
Còn nói về nghệ thuật, bla bla gì đó thì bỏ đi. Chụp trc mắt thỏa mãn cái nhu cầu thích chụp và cá tính của mình trong ảnh là đủ roài.

Ps : ảnh cậu để trong chữ ký là ảnh xóa phông đấy chứ. :))

đừng xoắn vào cái ảnh chữ kí thế
thì thế, quan điểm của tớ vậy tớ nói vậy.
có ng xem ảnh vì nhu cầu xinh đẹp, có ng xem thì nhận xét cái khác, cũng như có những thứ ta ăn để no hay ăn để thấy ngon thôi :))
chứ còn nói thật ai đi xem phim vs tớ còn ức chế nữa :-j.
 
Mà xóa phông thì có gì sai. Chụp đẹp, mẫu lại xinh thì sao phải lăn tăn. Chụp chân dung thì phải nổi người chứ đâu nổi cảnh.
Đồng chí nào ko thích xóa phông chắc bên gu phong cảnh rồi :d
 
Mà xóa phông thì có gì sai. Chụp đẹp, mẫu lại xinh thì sao phải lăn tăn. Chụp chân dung thì phải nổi người chứ đâu nổi cảnh.
Đồng chí nào ko thích xóa phông chắc bên gu phong cảnh rồi :d

cậu k chịu hiểu vấn đề,
vấn đề k phải xóa phông hay k xóa phông.
vấn đề nằm ở bức ảnh
:-<.
như đã nói, mình xem ảnh luôn muốn có cảm giác, và cảm giác mỗi bức ảnh đem lại là khác nhau, không phải chỉ những bức ảnh phong cảnh hay street lìe hay gì gì mới có cảm giác, ảnh xóa phông hay chụp mấu như cậu nói vẫn gây được cảm xúc mạnh mẽ khi nó lột tả và đem đến cảm xúc
nói đơn giản, cậu ăn phở Hà nội hay phở nam định hay phở nơi khác đều no
nhưng không phải phở nào vị cũng như nhau
và không phải phở nào cũng khiến cậu có cảm giác ngon như 1 loại nào đó đã từng ăn
 
vừa xem qua hình của con Nokia 41 chấm, khá ấn tượng với những gì một chiếc máy nhỏ xíu có thể chụp

nếu đó là một cái máy backup cho chúng ta, phòng những khi lười mang máy đi, thì mình nghĩ thằng Nokia này đủ sức

hình sample của nó, mình đã down về thử, coi được an toàn

hình lấy từ link này : http://image-sensors-world.blogspot.com/2012/02/nokia-808-phone-features-41mp-sensor.html

link down hình : http://cdn.conversations.nokia.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/02/Archive2.zip

attachment.php


crop 100%

attachment.php
 
Ảnh demo của con 808 pureview toàn 300 dpi lận X_X, Mấy con DSLR chỉ có chụp raw về mới xuất ra được 300DPI X_X
 
iPhone chụp củng tạm tạm rồi,ko hóng ko thèm :'>

cơ mà sau khi xem xong hình sample thì vãi thèm =P~,chụp gì ác liệt zậy trời
 
Chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên xuất hiện trong đầu cái ý tưởng dùng camera fone làm back up cho dSLR, nhưng công nhận con này chụp kinh thật T__T
[video=youtube;azRLyAB8q_U]http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=azRLyAB8q_U[/video]
 
41 hay 410 cũng vậy cả, ko quan trọng lắm, chụp lên thì chất ảnh vẫn xấu hơn mấy em điện thoại Nhật. Có bác nào trong này định chụp ảnh rồi in ra cỡ to bằng Vincom đâu mà quan tâm tới chấm to.
 
Ảnh demo của con 808 pureview toàn 300 dpi lận X_X, Mấy con DSLR chỉ có chụp raw về mới xuất ra được 300DPI X_X

D80 của mình chụp Jpeg, đặt chế độ mặc định vẫn ra 300dpi này :-?


41 hay 410 cũng vậy cả, ko quan trọng lắm, chụp lên thì chất ảnh vẫn xấu hơn mấy em điện thoại Nhật. Có bác nào trong này định chụp ảnh rồi in ra cỡ to bằng Vincom đâu mà quan tâm tới chấm to.

Bạn cho mình vài cái ví dụ về ảnh của đt Nhật cái nào :-?
 
41 hay 410 cũng vậy cả, ko quan trọng lắm, chụp lên thì chất ảnh vẫn xấu hơn mấy em điện thoại Nhật. Có bác nào trong này định chụp ảnh rồi in ra cỡ to bằng Vincom đâu mà quan tâm tới chấm to.
Thử lấy ảnh so sánh đi bác ;)
 
41 hay 410 cũng vậy cả, ko quan trọng lắm, chụp lên thì chất ảnh vẫn xấu hơn mấy em điện thoại Nhật. Có bác nào trong này định chụp ảnh rồi in ra cỡ to bằng Vincom đâu mà quan tâm tới chấm to.

đt người ta chưa ra mà phán như thánh sống,vãi hà =))
 
Không hiểu sao không hứng thú với mấy cái này lắm dù nó ngon thật đi nữa :">
Khi nào lên đc FF thì mềnh dùng D90 làm back-up vậy :">
 
xem cái giới thiệu và ảnh của nó thì mình cũng đang nghĩ theo chiều hướng bán máy ảnhd di mua điện thoại =))
vãi thật . mình thì ko ấn tượng với cái 41 chấm của nó cơ mà khá ấn tượng về những bức ảnh nó chụp đc :))
 
màu lên cũng ngon lành cành đào :D, anw chưa đc test thử thì chưa biết được, nhưng cũng khá tò mò, có bác nào biết giá nó nhiêu ko
 
mình thì thật sự trước đây không mê dùng máy điện thoại để chụp hình, nhưng rồi mình gặp những hoàn cảnh sau để buộc phải thay đổi suy nghĩ

- chuyến đi miền Trung, gói đồ trong túi nilon và cột lại hết vì rất bụi, giờ lỡ gặp một cảnh mang tính phóng sự hay ghi nhớ địa điểm, hoặc đơn giản là cảnh không đòi hỏi dynamic range nhiều thì làm sao ? Móc cái máy để trong túi ra thì quá mệt mỏi, vì nhiệt độ là 40 độ trên quốc lộ, bụi và xe tải chạy thì thiên thu rồi.

- đi trong thành phố thì không bao giờ kè kè cái FF theo người được, bụi và giang hồ hiểm ác.

- thế là mình mua con Nex-5 để luôn mang trong người, mình cũng mua cái túi bao tử nho nhỏ để móc vô dây nịch, nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra, là làm vậy thì càng gây chú ý cho giang hồ, tự dưng ở đâu có thằng VN lại mang tui bao tử học đòi tây ba lô. Cho nên cũng không tiện nốt. Đương nhiên là cái Nex-5 không phải là dạng máy bỏ túi quần, vì dù sao nó cũng to to.

- còn mua PNS thì máy chụp được cũng to xác, ví như G12 mình từng mua, còn mấy con còn lại thì thôi khỏi ý kiến.

- cho nên mình mới quyết định chuyển hướng qua các con điện thoại có tính năng chụp hình có thể chấp nhận được, hiện tại mình đang để dành để mua một trong những con sau : LG KC910i, Samsung T929 , LG Viewty ku990


ngoài ra nhiều khi không phải chỗ nào các bác cũng mang máy theo, nhất là FF và lens đi kèm chả bao giờ nhỏ, và các bác lại mất thời gian chăm sóc cái máy, ví dụ như đi đám cưới, đi tiệc công ty, các bác có thật sự vui vẻ khi kè kè bên tay cái máy của mình ? Hay là quăng ba lô một góc mà vui chơi cùng bạn bè được ? Dễ gì phải không.

cho nên việc có một cái điện thoại chụp back up là có chức năng của nó, chứ chẳng phải khi không lại mua làm chi.

ví dụ như đi bắn súng sơn, vác cái điện thoại nhỏ gọn ra chụp rồi bắn phè phè, vẫn hơn là nhấp nhỏm lo cái FF để trong tủ gửi đồ, mà chưa chắc là an toàn, phải hem nà ?

chụp bằng điện thoại đây các bác


Band of Brothers style by Nguyen Viet, on Flickr
 
Tò mò về cảnh
#1
6938182949_548d03617d_z.jpg

#2
6938224245_b69408121c_z.jpg

#3
6792226830_93a6ce84cd_z.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Đêm hôm lọ mọ làm ảnh, mệt quá chơi luôn ảnh gốc. Không dành cho mấy bác yếu tim nhé

6792510814_8e235ca856_z.jpg
 
mặc dù áo váy trắng như lại chìm hẳn trong khung cảnh, k nổ bật, cái tường đằng sau hơi vô duyên, e ngĩ nếu muốn giật mình hơn thì hoặc lùi hẳn ra rồi là sao cho chủ thể thật sáng trong khung cảnh, còn không thì tiến hẳn gần lại, nguyên nửa người lợi dụng ánh sáng 1 bên để nổi khối lên,, thêm nữa nếu cái nền đã đổ nát thì đổ nát hẳn, tiến vào bỏ bớt phần nền trống trơn hoặc gạt thêm ít gạch đá ra ngoài
chứ cái này thì đúng là k giật mình nổi
 
Back
Top