FOG - Những chàng trai yêu nhiếp ảnh

Status
Không mở trả lời sau này.
ngồi pùn quá lôi len ra thẩm một mình. ảnh gốc đem từ thẻ ra up luôn =))
D90 + 50 1.4G tốc 1/80s f1.4 iso 1000
_DSC0004.jpg
 
nhìn xong ko bít đâm gì lun >.< =))
 
nhìn xong ko bít đâm gì lun >.< =))

ảnh này ko đâm đc . thử test thôi mà =))
mà chụp kiểu tự sướng 9x =)) giơ máy lên chụp.
đang thấy dof với độ nét của em này phê quá :X yêu toá :">
 
^@ red : đẹp à , hơi cháy phần ven thoi, chụp sao ế mà Red bít chụp ly thủy tinh hông , đang cần chụp sản phầm trà sữa
@ Dante : sướng chưa ;))
up 1 tấm mới touch
5084078294_71e60c3bdc_z.jpg
 
@Kei: Tròng mắt xanh là sao?

@Red: Bóng đen đầy áo thế có sao không, xét về chụp sản phẩm ấy?
 
Em làm cái áo hơi nhăn chút + đánh đèn để diễn tả dc chất liệu cái áo, nhìn cho ra cái áo thun, đánh đèn trực diện áo phẳng lì nhìn giống bằng plastic lắm :-?
Em thấy tụi chụp quần áo cũng hay làm vậy :-?
 
Chắc do chỉ đánh một đèn nhỉ :D
 
@Kei: Tròng mắt xanh là sao?

@Red: Bóng đen đầy áo thế có sao không, xét về chụp sản phẩm ấy?

trong luc fill màu em quên fix lại :D
@Red : thế còn chup6 ly thủy tinh co 2 trường hợp
1 : 2 viền 2 bên ly sáng
2 : 2 viền đen
chup5 làm sao ?
 
2 viền 2 bên ly sáng thì dễ rồi, dùng 2 đèn hoặc 2 hắt sáng màu trắng
muốn tạo 2 viền đen thì dùng 2 tấm carton đen, hoặc mica đen để 2 bên cho nó phản chiếu lên cái ly tạo thành 2 viền đen, một cách nữa là để đèn chiếu đằng sau tới, tùy theo khoảng cách giữa ly và đèn mà tạo ra viền đen dày hay mỏng :-?

@ Pelican: đánh 1 đèn sao dc ánh sáng vậy anh, đây là dùng 1 đèn 45 độ bên phải, 1 đèn để chếch 30 độ đằng sau lưng :D
 
ảnh này ko đâm đc . thử test thôi mà =))
mà chụp kiểu tự sướng 9x =)) giơ máy lên chụp.
đang thấy dof với độ nét của em này phê quá :X yêu toá :">
đâu có, tớ bảo ảnh của a Red đó chứ, ảnh tự sướng thì tớ cũng y chang cậu à =)) đâm chọt gì haha
 
Lâu lâu mới up 1 tấm chân rung :'>

5083264119_532940beaa_z.jpg
 
Trung bình bạn mất 15 phút cho 1 ảnh. Nếu như một năm bạn chụp chừng 20,000 ảnh và chỉnh cái đám ảnh đó cho ưng ý, thì tính ra là 20,000 x 15 phút / 60 phút / 24 giờ thì số thời gian mất là hơn 200 ngày / 365 ngày. Nếu 365 ngày trừ đi thời gian ngủ là 5-6 tiếng / ngày thì coi như bạn mất đi 2/3 cuộc đời để… chỉnh sửa ảnh -> hãy từ bỏ chụp ảnh -> hãy tập trung vào công việc
 
Trung bình bạn mất 15 phút cho 1 ảnh. Nếu như một năm bạn chụp chừng 20,000 ảnh và chỉnh cái đám ảnh đó cho ưng ý, thì tính ra là 20,000 x 15 phút / 60 phút / 24 giờ thì số thời gian mất là hơn 200 ngày / 365 ngày. Nếu 365 ngày trừ đi thời gian ngủ là 5-6 tiếng / ngày thì coi như bạn mất đi 2/3 cuộc đời để… chỉnh sửa ảnh -> hãy từ bỏ chụp ảnh -> hãy tập trung vào công việc

tên nào mà 1 năm mà chụp đc 20000 tấm thì tên này chưa chắc đã biết chụp =))
mà biết phá máy =))
nếu mềnh có điều kiện mềnh sẵn sàng bỏ nột 1/3 cuộc đời còn lại theo cách bạn tính để chụp và chỉnh ảnh =))
bi h mềnh đang thuộc dạng ko có máy mà nhìn ng khác có là thèm khát điên cuồng rồi =))
 
cái này lấy ở bên vnphoto, topic của anh vikhoa thì phải :))
1 năm tầm 20k tấm là bt mờ, hờ hờ
 
Trung bình bạn mất 15 phút cho 1 ảnh. Nếu như một năm bạn chụp chừng 20,000 ảnh và chỉnh cái đám ảnh đó cho ưng ý, thì tính ra là 20,000 x 15 phút / 60 phút / 24 giờ thì số thời gian mất là hơn 200 ngày / 365 ngày. Nếu 365 ngày trừ đi thời gian ngủ là 5-6 tiếng / ngày thì coi như bạn mất đi 2/3 cuộc đời để… chỉnh sửa ảnh -> hãy từ bỏ chụp ảnh -> hãy tập trung vào công việc

mình mất tận hơn 30' cho 1 ảnh cơ :((
 
cái máy mình 1 năm tầm 40000 cái =)))))))))))))))),mình chụp đc 15k bạn bè mượn chụp 25k =)).
 
Trung bình bạn mất 15 phút cho 1 ảnh. Nếu như một năm bạn chụp chừng 20,000 ảnh và chỉnh cái đám ảnh đó cho ưng ý, thì tính ra là 20,000 x 15 phút / 60 phút / 24 giờ thì số thời gian mất là hơn 200 ngày / 365 ngày. Nếu 365 ngày trừ đi thời gian ngủ là 5-6 tiếng / ngày thì coi như bạn mất đi 2/3 cuộc đời để… chỉnh sửa ảnh -> hãy từ bỏ chụp ảnh -> hãy tập trung vào công việc

Có ai điên mà ngày nào cũng như ngày nào lôi máy ra chụp cho đủ rồi lại sửa cho đủ cả đời không :| ( đang nói nếu chụp ảnh vì đam mê và sở thích nhé, không tính nếu nhiếp ảnh là nghề kiếm sống ) Và có ai điên mà chụp tấm nào cũng sửa tấm đấy cho đủ 20000 bức không? và có ai điên mà vào box ảnh spam vớ vẩn tăng post không? ( thật ra thì cũng có nhiều =)) ) mà mình cũng đ' hiểu cho lắm là post của bạn với mục đích gì khi post vào trong box ảnh để khuyên người ta bỏ nhiếp ảnh à =))) thật là vãi đạn
 
Muốn có 20k cái để sửa thì cần chụp bao cái ;;)
 
E chụp là bấm liên tục, có khi 5 cái đc 1, có khi cả hôm đi chụp được 1, có khi chả được cái nào vứt hết :"> random lắm
 
Có ai điên mà ngày nào cũng như ngày nào lôi máy ra chụp cho đủ rồi lại sửa cho đủ cả đời không :| ( đang nói nếu chụp ảnh vì đam mê và sở thích nhé, không tính nếu nhiếp ảnh là nghề kiếm sống ) Và có ai điên mà chụp tấm nào cũng sửa tấm đấy cho đủ 20000 bức không? và có ai điên mà vào box ảnh spam vớ vẩn tăng post không? ( thật ra thì cũng có nhiều =)) ) mà mình cũng đ' hiểu cho lắm là post của bạn với mục đích gì khi post vào trong box ảnh để khuyên người ta bỏ nhiếp ảnh à =))) thật là vãi đạn

Chỉ là thư giãn thôi mà. Làm gì nặng nề vậy
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top