• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Forrest Gump - Chỉ có 1 từ để diễn tả: Đỉnh

Có m-HD trong Góc phim MF đây
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=550805db26216a3d5c09f191a64e24982c9c9f0a9d667e90
 
HTVC chả hiểu gì mà nó... lần chiếu lại đầu tiên thì HTVC nó cắt thay bằng phim khác, lần chiếu thứ 2 thì nó cắt mất nói về chiến tranh tại Việt Nam :|

Phải nói chứ nhà đài VN có hòn khoái lạc song châu bé tẹo :-< thế cũng cắt phim cho bằng được
 
thanks :x , ak mà ai có fần mềm hỗ trợ dow MF mới ko, bản cũ lỗi r` :-s
 
Giới văn phòng hay dùng cái tên Forest Gump để ám chỉ người khác là kẻ đần độn 1 cách lịch sự
 
^
^ GetMF 0.05
Cái này ít link bạn có thể down từ từ, đang Tết thiếu gì thời gian. Hạn chế dùng mấy cái tool này ko MF nó nghỉ free luôn đấy.
 
lần đầu tiên xem khoảng năm 2000 gì đó, đến cuối phim mình chảy nước mắt, nghẹn cổ.
Giờ xem lại vẫn đoạn cuối gặp lại con trai ruột mình lại có 100% cảm giác như trước.

Forest Gump và Shawshank là 2 phim tâm lý tuyệt vời nhất đối với mình.
Shawshank thì cảm giác sung sướng thỏa mãn với nhân vật
Forest Gump thì cảm thấy 1 phần của mình trong đó, cảm thấy muốn sống, muốn ước mơ nhiều
 
Nghe cái tên thôi cũng thấy buồn cười ... Jenny ai đóng nhỉ ?
 
Robin Wright Penn.....................
 
Bộ phim này không chỉ kể lại cuộc đời Forrest Gump mà nó còn tóm lược lại những sự kiện lớn trong lịch sử nước Mĩ, cả những người nổi tiếng nữa, mà những sự kiện ấy lại được bình luận bởi Forrest một cách khá thú vị nhưng lại rất vô tư không thiên vị về bên nào. :).
Mình cũng đọc qua truyện, thấy nội dung của nó không được hay như phim.
 
Bộ phim này không chỉ kể lại cuộc đời Forrest Gump mà nó còn tóm lược lại những sự kiện lớn trong lịch sử nước Mĩ, cả những người nổi tiếng nữa, mà những sự kiện ấy lại được bình luận bởi Forrest một cách khá thú vị nhưng lại rất vô tư không thiên vị về bên nào. :).
Mình cũng đọc qua truyện, thấy nội dung của nó không được hay như phim.

Có cả Elvis Presley nhá :D
>
>
 
Bộ phim này không chỉ kể lại cuộc đời Forrest Gump mà nó còn tóm lược lại những sự kiện lớn trong lịch sử nước Mĩ, cả những người nổi tiếng nữa, mà những sự kiện ấy lại được bình luận bởi Forrest một cách khá thú vị nhưng lại rất vô tư không thiên vị về bên nào. :).
Mình cũng đọc qua truyện, thấy nội dung của nó không được hay như phim.

hài nhất là vụ Watergate :))
 
phim này đã coi và đã khóc wá trời khúc Forrest Gump đứng trước mộ Jenny:(
 
Đoạn Forrest với Jenny gặp lại là đoạn đẹp nhất phim ^.^
 
film này là một trong những film mình xem đầu tiên, hiện nay dù đã xem qua rất rất nhiều film rồi, nhưng Forrest Gump vẫn là tựa film mình yêu thích nhất.
Run run, Forrest, runnn!!! \m/
 
Có cả Elvis Presley nhá
>
>
Có cả John Lennon với bài Imagine nữa, lấy cảm hứng từ chuyến đi Trung Quốc của Forrest mới ghê chứ :))

hài nhất là vụ Watergate
Vụ đó ngớ ngẩn thật, tỉnh dậy giữa đêm vì đèn pin sáng quá không ngủ được :))
 
Đến giờ vẫn thắc mắc TH biết chơi pingpong thật hay là kĩ xão :))

Cái đoạn lúc ở bệnh viện tại VN vui phết =))
 
Phim hay nhưng mà rất mất cảm tình ở chỗ chiến tranh VN, lại còn treo cờ VN trước cửa toalet. Qua phim cũng thấy được người dân Mĩ phản đối chiến tranh ko phải vì nó phi nghĩa, ko phải là quan tâm đến người dân VN mà chỉ lo cho con cái họ phải tham gia chiến tranh thôi=((
 
xem phim xong có 1 cảm nhận là:
>>> Jenny là con đểu :D. Lúc mới ra thành phố thì ham giàu và nổi tiểng chạy theo mấy thằng người yêu vớ vẩn rồi chấp nhận khỏa thân hát :P. Mặc dù có thể lúc này đã yêu Gump vì trong ktx đã định xyz :P. Sau này lúc Gump trở thành tỷ phú rồi mới quay lại tìm anh :P
 
Phim hay nhưng mà rất mất cảm tình ở chỗ chiến tranh VN, lại còn treo cờ VN trước cửa toalet. Qua phim cũng thấy được người dân Mĩ phản đối chiến tranh ko phải vì nó phi nghĩa, ko phải là quan tâm đến người dân VN mà chỉ lo cho con cái họ phải tham gia chiến tranh thôi=((

Vậy chứ ông đòi hỏi gì =)
 
Đến giờ vẫn thắc mắc TH biết chơi pingpong thật hay là kĩ xão :))

Cái đoạn lúc ở bệnh viện tại VN vui phết =))

Ông biết nó làm kỹ xảo đoạn bóng bàn làm sao ko? tui nghe nói là có 1 người mặc đồ xanh cầm cây gậy dài, phí đầu có gắn quả bóng bàn :D

Còn cọng lông chim cũng vậy, chiếu cảnh thành phố lên màn hình, 1 người dùng gậy đẩy lông chim trước màn hình

Kỹ xảo vi tính duy nhất là cảnh bắt tay với tổng thống

Chỉ biết vậy thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top