sax ,

, cưa gì , tôi rủ đi chơi , uống trà sữa , ăn nem chua rán .

đỡ vào lọ , tôi quen mấy con 93 liền ông ạ. mình thừa hiểu bọn này nó thế , xác định gì đâu , chơi thôi mà
hiện tại, cái cảm xúc của lứa 9x nó dâng trào nhanh lắm + sự mạnh bạo, cuồng nhiệt nữa >>> sốc nổi.
âu cũng một phần lớn do cái "cơ chế mở cửa". trẻ em chưa... lớn đã "bị" tiếp xúc với các thể loại âm nhạc "thị trường", rồi đến các tập phim HQ, TQ tình cảm sướt mướt, lãng mạn... mà cái tuổi ấy nó hiếu động, bồng bột lắm, lại rất thích chơi trội, a-dua, thích thể hiện cơ... mình cũng có cá tính mà. (cái thuở mình còn hứng thú với chàng thủy thủ Pốp-ai, thì bây giờ các cháu nó đã "mơ hồ" nhận bik ếch-toi nó ntn òy... Đừng hỏi!)
Nhớ lại cái thuở xa xưa, hồi mình học cấp 3, thích một con bé mà viết một lá thư mãi chẳng dám ra bưu điện gửi đi (cái thời buổi lạc hậu nó thế, đừng cười. giờ còn mấy ai dùng thư tay nữa nhỉ). Ngây ngô lắm! có lần con bé đưa cho mình đọc một bài thơ của cụ Nguyễn Bính có đoạn:
"...tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười.
những lúc gần tôi và mắt chỉ.
nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
...tôi mún cô đừng nghĩ đến ai..."
lúc ấy thì mình lại chẳng hề có một chút ý nghĩ j cả. đến lúc ngộ ra đc ít nhìu thì đã mỗi người một phương trời xa xôi.
đến khi vào ĐH, mình bỗng thay đổi hẳn. hóa "cáo" lúc nào cũng ko hay. hix
theo như truyền thuyết thì từ xưa đến nay, con gái nó vẫn "lớn" nhanh, sớm hơn con trai. thời buổi này, các cậu nhóc mà thích nghi đc thì... "sướng" lắm

đêm khuya, kể chuyện miên man chút xíu thui
