Francis's Mansion

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
FlVHN.png

Justin
-Tiệm ấy à? Ông chủ tiệm đó là vậy đấy. Thường hay đi đây đi đó lắm.
 
0399.gif

Rio:
- Những người ông quen đều có vẻ thích đi nhiều nơi nhỉ.
- Mà ông biết cô bé đi đâu không?
 
FlVHN.png

Justin
-Con bé đi lung tung lắm. Nhưng nó có vẻ hâm mộ Alexandre de la Blablabla Madecon Cyclone Jet Armstrong lắm. Ngày nào cũng đến tượng ông ta một lát rồi mới đi chỗ khác.
 
0399.gif

Rio:
- Tên dài thật... Nhưng vì lý do gì con bé hâm mộ ông ta đến thế? Không chỉ tại nổi tiếng chứ.
 
FlVHN.png

Justin
-Hả? Cô không biết ông ta à? Tôi tưởng ai cũng biết chứ. Ông ta nổi tiếng và vĩ đại thế cơ mà?
 
0399.gif

Rio:
- Có thể. Tôi mới nghe lần đầu thôi. Ông có đồng ý dẫn tôi đến địa điểm bức tượng đó không? Biết đâu sẽ thấy con bé.
 
Touma.png

Shiro
- Err... Không ngờ nhà quý cô Francis to và lộng lẫy thật.
 
mAvdV.png

Eve
-Tất nhiên rồi.
mAvdV.png

Eve
-Mà ta có chuyện muốn nhờ. Lần sau ngươi hãy mua hộ ta quyển WSJ mới nhé.
 
Touma.png

Shiro
- Weekly Shounen Jump ? Ok. Tin ở tôi, thưa quý cô.
Nghĩ : Có khi mình nên tìm xem chỗ nào bán trong lần đi quanh thành phố sau.
 
Trông nơi này có vẻ náo nhiệt. Có vẻ chủ nhà đang dọn đi nơi khác.
 
FlVHN.png

Justin
-Đúng vậy. Tôi quyết định đưa con gái tôi ra nước ngoài sinh sống.
 
FlVHN.png

Justin
-Đúng vậy. Cám ơn cô đã đến chơi trong suốt thời gian qua.
 
0399.gif

Rio:
- Ko có gì. Niềm vui của tôi mà... Chúc ông và con gái sẽ sống hạnh phúc bên ấy.
 
FlVHN.png

Justin
-Cám ơn. Tôi đi đây. Có dịp tôi sẽ quay lại chơi.
 
Back
Top