Fullmetal Alchemist - Giả Kim Thuật

Truyện như thế nào

  • Dở tệ

    Votes: 7 4.1%
  • Bình thừong

    Votes: 7 4.1%
  • Khá

    Votes: 15 8.7%
  • Hay

    Votes: 52 30.2%
  • Rất hay

    Votes: 91 52.9%

  • Total voters
    172
chết đủ rồi

h ngồi đợi BD thôi .
 
Huynh đài cho hỏi BD là gì vậy? :-/

Tác giả của FMA là một người phụ nữ??? :-o
 
Chỉnh sửa cuối:
^:uh h mới biết ah
20zbpcg.jpg

anime end cùng lúc với manga

h ngồi đợi Green - Yellow ray Disk chứ có cái j đâu
e75ca844.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
chap cuối đã có và là 1 happy ending :D
 
Vote 1 phiếu cho truyện hay.
Đã đọc từ khá lâu rồi, h mình chỉ nhớ là linh hồn thằng e bị ép vào 1 bộ giáp sắt, còn lại thì chịu ko nhớ dc gì nhiều.
Hồi đó thích truyện này lắm.
 
theo dõi 1 manga epic ngay từ những chap đầu qua bao nhiêu năm đi đến hồi kết quả là 1 cảm giác tuyệt vời :-*


---Joshua_Mai---
 
Farewell My Alchemists !
 
tuyệt vời, tuy nhiên kết happy quá :( Để có thằng nào chết có phải sướng ko :-?
 
tuyệt vời, tuy nhiên kết happy quá :( Để có thằng nào chết có phải sướng ko :-?
chết thằng Greed ,thằng Buccanner ,ông già người Xing còn chưa đủ à :((


---Joshua_Mai---
 
Chỉnh sửa cuối:
Chẳng đỡ được .... seiyuu lồng tiếng cho Wrath trong FMA 2003 lại là nữ X_X .......... mà còn là Mizuki Nana nữa chứ =)) (đã từng voice cho Fate trong Nanoha, Hinata (Naruto), Moka (Rosario vampire) ....) ... cái giọng khàn khàn đực rựa đấy mà của Mizuki Nana à =(( ....

http://en.wikipedia.org/wiki/Nana_Mizuki
 
Chẳng đỡ được .... seiyuu lồng tiếng cho Wrath trong FMA 2003 lại là nữ
đề nghị xem lại bộ FMA 2003, thằng Wrath đấy là thằng nhóc tạo ra từ nguyên mẫu là con của sư nương Izumi. King Bradley trong đấy là Pride=))
 
Chỉnh sửa cuối:
tuyệt vời, tuy nhiên kết happy quá :( Để có thằng nào chết có phải sướng ko :-?

thế là dc rồi

từ lâu mình đã mong dc thấy cảnh Alphonse lấy lại body, Edward cao hơn Winry =))

hapy ending \m/

xem xong nhẹ lòng kinh ;))
 
Happy ending, hồi đầu cứ sợ sẽ chết sạch chứ, Father imba vãi đạn. \m/
 
Chưa dám đọc cái end, đang down lại cả bộ để chiến luôn, truyên hay kinh
Đừng ai spoil, còn nhiều người chưa đọc
Mà cháp cuối những 100 page, tác giả dữ thiệt
Mà có ai biết truyên cũng của tác giả này mà tên Vn là 7 vị tinh tú ko
 
Thanks nhiều nha, ủa mà tác giả drop hay sao mà lâu vậy còn Ônging ta
 
chết thằng Greed ,thằng Buccanner ,ông già người Xing còn chưa đủ à
Không ai thèm nhắc tới Hohenheim à? 8-}
 
[spoil]Hoheinhem chết thế là mãn nguyện rồi còn gì|-)
Mà anh Ed cả đời nghiên cứu alchemy lại tự đi phế võ công, không biết anh kiếm cháo bằng nghề gì bây giờ nhỉ, chả nhẽ bám lấy cái cửa hàng automail của vợ, hay lại đi theo đường alchemy thuần túy lý thuyết kiểu Stephen Hawking=))[/spoil]
 
mà Mustang lấy lại mắt kiểu gì thế :-? Chẳng nhẽ quẳng cho viên đá là ok à :-?
 
mà Mustang lấy lại mắt kiểu gì thế :-? Chẳng nhẽ quẳng cho viên đá là ok à :-?

có viên đá triết gia thì lấy lại mắt đơn giản thôi mà
 
Back
Top