Fullmetal Alchemist - Giả Kim Thuật

Truyện như thế nào

  • Dở tệ

    Votes: 7 4.1%
  • Bình thừong

    Votes: 7 4.1%
  • Khá

    Votes: 15 8.7%
  • Hay

    Votes: 52 30.2%
  • Rất hay

    Votes: 91 52.9%

  • Total voters
    172
ED cũng thỏa mãn phết.:x
 
tôi nghĩ là thằng pride chết rồi ? bởi thì thực sự homunculus ko thể lớn lên đc... 300 năm nay pride vẫn trong cái hình hài thằng bé... còn true form của nó là giống như "father" là mấy cái bóng ấy ... còn cái form hiện tại khi nó lớn lên chỉ là form của hòn đá mất hết sức mạnh thôi =((
tụi homunculus chết rất đúng với từng tội lỗi của mình =((
gluttony tham ăn chết vì bị ăn thịt
wrath chết bởi cơn giận dữ của scar
sloth chết vì quá lười biếng ..( đến lúc chết nó còn thích vì đc lười mãi rồi :D)
pride chết bởi thằng kimblee chui ra chửi bới xỉ nhục lòng tự kiêu :D
envy tự sát vì quá ghen tị với con người lại bị thằng ED nói trúng tim đen nên nhục quá cắn trim tự tử
lust chết vì ngớ nga ngớ ngẩn... con này chết nhảm nhất :D
greed chết đẹp bởi nó cảm thấy thỏa mãn vì lòng tham đã đc bù đắp bởi tình bạn :">

tui thấy thằng scar đáng ra chít mịe đi để thằng greed sống có hơn hem :D
 
greed là char rất hay trong truyện thế mà chết :| còn thèng scar sống là đúng roài , mainchar từ đầu mà :))
 
Đọc cái này lâu rồi giờ muốn đọc lại ai có link down ko cho share tớ với :D:D
 
dù sao cái chết của greed cũng đẹp... cả đời tham lam nhưng khi chết nó hào phóng hi sinh mạng sống của mình để cứu ling yao và làm bị thương father . nó còn nhận ra cuối cùng thì tình bạn chính là thứ bù đắp đc lòng tham cho nó :( trước khi chết nó còn cố cười nữa.... bùn bùn T_T
Buccanner chết cũng cảm động lắm huhuhhuhu
tại sao "father" lại chết như vậy ?... có phải nó là 1 phần tri thức sau cánh cổng bị lọt ra ngoài nên giờ nó phải quay trở lại ko :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Good ending, lúc đầu nghĩ Ed mất đi giả kim thuật thấy cũng hơi tiếc nhưng đọc đến đoạn cuối cảm giác giống như đọc đoạn kết của 1 cuốn slice of life, khá là thoải mái
 
tui thấy thằng scar đáng ra chít mịe đi để thằng greed sống có hơn hem
Truyện này kết 3 nv chiến đấu có phong cách nhất là wrath , scar với mustang :)
Nói chung kết vậy là được rồi , happy ending ftw \m/
 
ED mất giả kim thuật quá tiếc ấy chứ còn đâu danh hiệu FMA :|
 
Father- last boss-nguyên nhân gây ra ngòi nổ chiến tranh - đi rồi thì còn cần giả kim thuật làm gì nữa để mang danh FMA :|
hỏi 1 tý , ED mất giả kim thuật ko nói làm gì , sao Al cũng mất luôn thế :-?, AL có hy sinh để đổi lấy cái gì đâu nhỉ
 
thằng AL hình như ko mất... nó có thèm xài đâu mà mất... mà hiểu biết của thằng AL lớn hơn thằng ED nên nó cast trans ko cần chắp tay nữa luôn ( trong trận vs kimblee + pride đó X_X) nó đi học luyện đan thuật để thành tiên ông kìa :D
 
thằng ED chỉ đổi có 1 cánh tay bèo nhèo để thấy được the truth trong khi thằng AL đổi nguyên cơ thể
chắc chắn AL phải giỏi hơn rồi
 
trong trận vs kimblee + pride đó
Trận đấy nó cầm Philosopher's Stone. Không có hòn đá đấy thì chả có thằng nào thần thánh được như vậy cả, Father và Hoheinhem làm được vậy có lẽ là do chính 2 lão đã là hòn đá rồi:-"

Lượng kiến thức từ "The truth" Al đổi được là rất nhiều, nhưng vấn đề ở đây là nó quá nhiều nên sinh ra overload, đến nỗi Al gần như không thể nhớ được tí nào chứ đừng nói gì dùng được, mãi sau này mới dùng được trò clap-hand:-? Cái đống "bèo nhèo" của Ed cũng đủ để làm cu cậu gần phát điên lên lúc bị tống vào đầu rồi còn gì. Công bằng mà nói thì chưa tính đến đống kiến thức đổi được đấy thì 2 anh em Elric đều đã là loại thông minh kiệt xuất rồi. Nhưng mà phát hiện quan trọng hình như thường lại là do Ed khám phá ra:-?
 
Cuối cùng cũng hết truyện:D

Tuy một vài chap giữa không đọc, mong rằng sẽ xuất bản bộ này ở Việt Nam.

Kết thúc như vậy là đẹp rồi, vui vẻ cả làng:D
 
FMA xuất bản ở VN rồi còn gì nữa, đồng chí chịu khó ra hàng thuê truyện tìm thử xem:-?
 
^ hình như xuất bản ko hết hay sao ấy chứ ?
hồi trước có đọc xong lâu ra quá nên bỏ luôn.
 
thằng AL hình như ko mất... nó có thèm xài đâu mà mất... mà hiểu biết của thằng AL lớn hơn thằng ED nên nó cast trans ko cần chắp tay nữa luôn ( trong trận vs kimblee + pride đó X_X) nó đi học luyện đan thuật để thành tiên ông kìa :D

Ko nhầm thì đấy là do Al đang cầm Philosopher Stone mà nhỉ ?
 
FMA xuất bản ở VN rồi còn gì nữa, đồng chí chịu khó ra hàng thuê truyện tìm thử xem:-?

Hồi xưa tui có mua nhưng xuất bản dừng giữa chừng, cũng lâu quá rồi nên không nhớ là đã đọc đến khúc nào.
 
cuối cùng cũng hết.

Đoạn kết nhẹ nhàng thật, giống như đang xem 1 drama vậy :D
 
[spoil]Đọc đến đoạn phản đòn bằng bóng Trăng chỉ còn biết "oh sht", đúng là tác phẩm yêu thích của mình, cứ sợ sẽ quăng siêu niềm tin tuyệt đối vào hay rush end kiểu mấy series lâu năm như Inuyasha, end quá thỏa mãn.
Ed ko những mất GKT của mình mà còn mất luôn khả năng dùng GKT, nghĩa là có học cái gì mới như Rentanjusu hay học lại GKT cũ từ đầu cũng chả dùng đc nữa, nhưng vẫn ko nản chí mà còn tiếp tục đi về phía Tây để tìm tri thức giúp những người bị GKT ảnh hưởng cũng như Al đi về phía Đông. (gặp tớ, nghỉ sớm cho khỏe)[/spoil]
@ Lạy hồn 4 bác nào vote "loạn" thế. Btw, nói chung người theo Chúa chắc ko thích cái này lắm nhỉ :-? một phần của truyện có ý nói lên cuộc sống bất tử nhàm chán, theo đuổi ý nghĩa cuộc sống có giới hạn thì con người ta mới cảm nhận được sống là hạnh phúc mà quý trọng từng phút giây của mình.
 
Chính xác là như thế. Thông điệp mà mình diễn dịch từ bộ truyện này là: Truth is the absolute God. But not every god walks the same way with Truth.
 
Back
Top