- 3/1/07
- 634
- 164
Chào các bác ...
Thật ra cũng 2 lần định lập 2pic này rồi nhưng ghi dài dòng lan man quá nên del ...
Mình chỉ muốn tâm sự + vài lời khuyên chứ không có ý chém gió hay khoe khoang gì cả ...
Xin tóm phép gọn lại như sau:
Cách đây hơn nửa tháng thì mình có vài quán matxa với mấy ông bạn, rồi cũng gặp được bé này. Theo bé kể thì đây là ngày đầu bé đi làm + mình là người khách đầu tiên củ em ấy. Lần đầu làm nên bé ấy cũng có nhiều cái hơi lúng túng nên mình thấy cũng hơi buồn cười ...
Vài bữa sau thì mình có ghé vào lần 2, lần này thì nói chuyện nhiều hơn + xin đựợc sdt của em nó. Sau đó thì hầu như ngày nào bé cũng có nt cho mình nhưng cũng chỉ vài câu hỏi thăm hằng ngày vậy thôi ...
Rồi cũng có hẹn đi ăn uống, mua sắm (mình chỉ trả tiền ăn thôi còn mấy khoản mua sắm của em nó thì mình để em nó tự trả nhưng em nó vẫn vui vẻ nói chuyện + nt với mình => Thế nên mình loại trừ cái khả năng em này đào mỏ) ...
Cũng có ôm ấp, hun hít tới X nhưng tới Y thì không nó không cho nói là quen mình chưa lâu ...
Bữa rồi thì em nó có rủ mình tối đi chơi, thì cũng đi ăn uống rồi ra khu Q7 abc cho nó vắng vẻ sau đó thì trên đường đi mình đánh liều tấp đại vào 1 tiệm hotel. Em nó cũng chịu theo mình vào ...
Nhưng khi vào phòng mình đòi tới Z thì em nó không cho nói là "Anh nghĩ em là người như vậy à???" rồi blah blah "Nãy anh tấp vào em không muốn anh mất mặt nên mới theo anh vào chứ không lẽ lúc đó em bỏ đi ra???" "Anh với em quen nhau chưa lâu mà ???" "Nếu em dễ dãi như vậy thì ai em cũng có thể đi cùng vào đây được rồi ???" "Thật sự em cũng có ấn tượng thích anh nên em mới đi chơi với anh như vậy thôi" ... Blah blah blah ...
Thế là rốt cuộc mình chịu thua, 2 đứa nằm trên giường xem TV, rồi em nó cũng có tâm sự với mình chuyện dưới quê. Em nó có quen 1 thằng cùng tuổi được 3 năm nhưng gia đình ngăn cấm không cho thế là 2 đứa quyết định làm liều "ăn cơm trước kẻng" nhưng gia đình vẫn không đồng ý. Thế là 2 đứa chán nản không còn liên lạc gì nữa. Em nó cũng mới bỏ lên thành phố được 2 3 tháng gì ấy ...
Rồi lúc chở em nó cũng em nó cũng có nói chở đi mua thẻ đt + sinh tố gì ấy mình cũng chở đi mua (em nó tự trả tiền). Em nó có đòi mình chở đi thêm vòng vòng nữa nhưng lúc đó mình mệt rồi nên chở em nó về luôn. Lúc vế thì em nó có nói là vế tới nhà thì gọi cho em ấy. Về tới thì mình chỉ nt qua là "Anh xin lỗi. Chúc em ngủ ngon" rồi không thấy em nó rep lại nữa. Mấy bữa rầy cũng không thấy em nó nt qua hỏi thăm mình ...
Qua vài bữa cho tới hôm qua cuối tuần thì mình có ghé qua chỗ em nó để relax. Xong xuôi thì lúc về có gặp em nó, em nó trố mắt nhìn mình, mình cũng nhìn lại cái rồi đi tiếp ...
Rồi lúc chiều nay thì em nó lại nt qua hỏi thăm mình tiếp như lúc trước. Mình cũng có nt lại rồi nãy có gọi điện hẹn em nó bữa nào nghỉ ra xem phim. Em nó cũng nói là để sắp xếp nghỉ tuần sau (1 ngày nghỉ của em nó bị trừ 200k) ...
Em này thì mới làm nghề này chưa được 1 tháng nên có thể cũng chưa phải gì lắm. Cũng chả biết em nó có phải thích mình thật không ???
Thật ra cũng 2 lần định lập 2pic này rồi nhưng ghi dài dòng lan man quá nên del ...
Mình chỉ muốn tâm sự + vài lời khuyên chứ không có ý chém gió hay khoe khoang gì cả ...
Xin tóm phép gọn lại như sau:
Cách đây hơn nửa tháng thì mình có vài quán matxa với mấy ông bạn, rồi cũng gặp được bé này. Theo bé kể thì đây là ngày đầu bé đi làm + mình là người khách đầu tiên củ em ấy. Lần đầu làm nên bé ấy cũng có nhiều cái hơi lúng túng nên mình thấy cũng hơi buồn cười ...
Vài bữa sau thì mình có ghé vào lần 2, lần này thì nói chuyện nhiều hơn + xin đựợc sdt của em nó. Sau đó thì hầu như ngày nào bé cũng có nt cho mình nhưng cũng chỉ vài câu hỏi thăm hằng ngày vậy thôi ...
Rồi cũng có hẹn đi ăn uống, mua sắm (mình chỉ trả tiền ăn thôi còn mấy khoản mua sắm của em nó thì mình để em nó tự trả nhưng em nó vẫn vui vẻ nói chuyện + nt với mình => Thế nên mình loại trừ cái khả năng em này đào mỏ) ...
Cũng có ôm ấp, hun hít tới X nhưng tới Y thì không nó không cho nói là quen mình chưa lâu ...
Bữa rồi thì em nó có rủ mình tối đi chơi, thì cũng đi ăn uống rồi ra khu Q7 abc cho nó vắng vẻ sau đó thì trên đường đi mình đánh liều tấp đại vào 1 tiệm hotel. Em nó cũng chịu theo mình vào ...
Nhưng khi vào phòng mình đòi tới Z thì em nó không cho nói là "Anh nghĩ em là người như vậy à???" rồi blah blah "Nãy anh tấp vào em không muốn anh mất mặt nên mới theo anh vào chứ không lẽ lúc đó em bỏ đi ra???" "Anh với em quen nhau chưa lâu mà ???" "Nếu em dễ dãi như vậy thì ai em cũng có thể đi cùng vào đây được rồi ???" "Thật sự em cũng có ấn tượng thích anh nên em mới đi chơi với anh như vậy thôi" ... Blah blah blah ...
Thế là rốt cuộc mình chịu thua, 2 đứa nằm trên giường xem TV, rồi em nó cũng có tâm sự với mình chuyện dưới quê. Em nó có quen 1 thằng cùng tuổi được 3 năm nhưng gia đình ngăn cấm không cho thế là 2 đứa quyết định làm liều "ăn cơm trước kẻng" nhưng gia đình vẫn không đồng ý. Thế là 2 đứa chán nản không còn liên lạc gì nữa. Em nó cũng mới bỏ lên thành phố được 2 3 tháng gì ấy ...
Rồi lúc chở em nó cũng em nó cũng có nói chở đi mua thẻ đt + sinh tố gì ấy mình cũng chở đi mua (em nó tự trả tiền). Em nó có đòi mình chở đi thêm vòng vòng nữa nhưng lúc đó mình mệt rồi nên chở em nó về luôn. Lúc vế thì em nó có nói là vế tới nhà thì gọi cho em ấy. Về tới thì mình chỉ nt qua là "Anh xin lỗi. Chúc em ngủ ngon" rồi không thấy em nó rep lại nữa. Mấy bữa rầy cũng không thấy em nó nt qua hỏi thăm mình ...
Qua vài bữa cho tới hôm qua cuối tuần thì mình có ghé qua chỗ em nó để relax. Xong xuôi thì lúc về có gặp em nó, em nó trố mắt nhìn mình, mình cũng nhìn lại cái rồi đi tiếp ...
Rồi lúc chiều nay thì em nó lại nt qua hỏi thăm mình tiếp như lúc trước. Mình cũng có nt lại rồi nãy có gọi điện hẹn em nó bữa nào nghỉ ra xem phim. Em nó cũng nói là để sắp xếp nghỉ tuần sau (1 ngày nghỉ của em nó bị trừ 200k) ...
Em này thì mới làm nghề này chưa được 1 tháng nên có thể cũng chưa phải gì lắm. Cũng chả biết em nó có phải thích mình thật không ???






giá tốt vậy phải kiểm tra ngay chỗ này
.