Bluelion
Fire in the hole!
- 28/6/03
- 2,961
- 1
Thì đó, tại nhà nước không bảo kê... bảo kê sao nổi khi mà mấy bài báo chê game mang đầy tư tưởng bảo thủ còn nhan nhản, Karaoke bây giờ còn sắp bị cấm, game chưa bị cấm thì thôi chứ còn bảo chính phủ tài trợ --> không tưởng rồi.
Nước ta nhân tài không phải không có, trên thực tế là nhiều, giờ đang làm việc bên mấy hãng game nổi tiếng của nước ngoài kìa. Chơi game nào cũng vậy, hễ về nước nhìn phần Credits là thế nào cũng có ít nhất 1 cái tên VN trong đó. Và đó là những người có điều kiện ăn học thành tài. Và một khi đã tốn bao công sức ăn học bao năm để có được trình độ làm game chuyên nghiệp đến thế thì họ đâu có ngu gì mà mạo hiểm làm người đứng đầu ngọn gió, hy sinh để làm người khai phá đầu tiên cho ngành game VN?! Đâu trách được. Những người đang nói ở đây đều có hoài bão, nhưng điều đáng nói là khi các bác thực sự thành tài rồi, cơ hội ở khắp nơi trên thế giới. những tên khổng lồ trong ngành CN game nước ngoài dang tay mời gọi, liệu các bác có đủ can đảm và niềm tin để quay lưng từ chối, và ở lại hy sinh sự nghiệp bản thân để giúp cho ngành game VN không? Khó nói trước lắm. Cho dù bác dám hy sinh bản thân, thì bác cũng có gia đình riêng mà bác phải nuôi sống, có những người thân mà bác phải bảo bọc. Vậy thì giải pháp duy nhất là làm game cho nước ngoài để có thu nhập cao, hoặc là làm game tại VN và thêm những công việc khác nữa --> cực nhọc gấp đôi. Cái đó là chưa nói tới những khó khăn, áp lực mà thế hệ già nua - với những tư tưởng còn bảo thủ, và vẫn đang nắm giữ vị trí chủ chốt trong chính quyền - sẽ gây ra cho các bác. Nếu các bác thuận theo họ, làm mấy game kiểu như "Đảo phù thủy", thì cuối cùng game VN cũng không phát triển được. Cho nên, theo tôi thấy, dù có vẻ bi quan, nhưng cũng phải 30 năm nữa ngành game VN mới có chút hy vọng.
Nước ta nhân tài không phải không có, trên thực tế là nhiều, giờ đang làm việc bên mấy hãng game nổi tiếng của nước ngoài kìa. Chơi game nào cũng vậy, hễ về nước nhìn phần Credits là thế nào cũng có ít nhất 1 cái tên VN trong đó. Và đó là những người có điều kiện ăn học thành tài. Và một khi đã tốn bao công sức ăn học bao năm để có được trình độ làm game chuyên nghiệp đến thế thì họ đâu có ngu gì mà mạo hiểm làm người đứng đầu ngọn gió, hy sinh để làm người khai phá đầu tiên cho ngành game VN?! Đâu trách được. Những người đang nói ở đây đều có hoài bão, nhưng điều đáng nói là khi các bác thực sự thành tài rồi, cơ hội ở khắp nơi trên thế giới. những tên khổng lồ trong ngành CN game nước ngoài dang tay mời gọi, liệu các bác có đủ can đảm và niềm tin để quay lưng từ chối, và ở lại hy sinh sự nghiệp bản thân để giúp cho ngành game VN không? Khó nói trước lắm. Cho dù bác dám hy sinh bản thân, thì bác cũng có gia đình riêng mà bác phải nuôi sống, có những người thân mà bác phải bảo bọc. Vậy thì giải pháp duy nhất là làm game cho nước ngoài để có thu nhập cao, hoặc là làm game tại VN và thêm những công việc khác nữa --> cực nhọc gấp đôi. Cái đó là chưa nói tới những khó khăn, áp lực mà thế hệ già nua - với những tư tưởng còn bảo thủ, và vẫn đang nắm giữ vị trí chủ chốt trong chính quyền - sẽ gây ra cho các bác. Nếu các bác thuận theo họ, làm mấy game kiểu như "Đảo phù thủy", thì cuối cùng game VN cũng không phát triển được. Cho nên, theo tôi thấy, dù có vẻ bi quan, nhưng cũng phải 30 năm nữa ngành game VN mới có chút hy vọng.