Tóm lại chúng ta nên hạ màn cáivở kịch “game Fake’ này lại. Rất nhiều những bài viết tranh cãi lung tung sau này đã tìm cách “đánh trống lảng” né tránhnhwũng vấn đề thực chất mà Thach sanh và nem đã vạch mặt chỉ tên ra. Đó là gì, nên nhìn thẳng vào thựuc chất:
1/ Kẻ cắp gặp bà già: Lúc đầu ra rả là đây là game tự mình viết, hùng hồn khẳng định không “vay mượn” hình ảnh nào hết...đến khi bị chỉ ra chỗ đã lấy về thì đổigiọng theo kiểu “ free, down về có gì xấu”, ừ down không xấu, xấu là ở chỗ lúc đầu nói láo không biết ngượng, và sau đó bao biện cũng khôngbiết ngượng.
Rồi biện luận: máy tính Việt Nam cũng toàn lấy linh kiện của nước ngoài rồi gọi đó là máy tính VN. Buồn cười thật khi bạn đem phần cứng so sánh với phầnmềm. Xin hỏi: Có hãng máy tính Việt Nam nào “nổ” rằng máy của họ gồm linh kiện do họ tự sản xuất không? Chỉ đến khi người ta vạch ra cho thấy cái ổ cứng, cái mainboard, RAM.... đó làm ở Singapore, Đài Loan... thì nói rằng:” đúng là tôi có lấy mấy cái linh kiện nước ngoài đó gắn vô, mua linh kiện của người khác gắn vô có gì xâu??? Có ai làm những trò lố bịch như vậy hay không?
2/ Fake ( hay Fate...) có phải là game đầu tiên của VN hay không, và Shindra có phảilà người “mần” game Việt Nam đầu tiên ? Thôi đi cái trò tự phong đó đi, có nhiều lập trình viên ở Việt nam đã gia công làm game cho nước ngoài từ lâu ( công ty G. E. là một ví dụ),nhưng họ không hợm hĩnh vỗ ngực xưng tên, tự tâng bốc đến tận mây về mình...
3/ Có thực sẽ có cái game Fake hay Fate gì đó hay không?Câu trảlời là không, những ai muốn chờ cứ tiếp tục chờ đi, nhưng sẽ không có một cái game nàonhư thế ra đời. Qua những bài viết không đến nỗi quá khó hiểu lắm của Thach sanhvà Nem, bạn đủ hiểu là với khả năng của Shindra ( cả về trình độ lẫn phần cứng) không thể làm một games ra hồn. Sau những trò tự quảng cáo, một thời gian nữa, nếu ai hỏi về Fake (hay Fate..), thì Shindra sẽ trả lời với các bạn rằng: Mình bận quá, học hành nè, công việc nè... nên không có thời gian dành cho nó nữa...
Và nếu như những bài viết ở đây sẽ làm cho Shindra bị “nhột”, bị “vịn” không thể đưa cái trò “bận bịu” ra làm lý do về sự mất tích của cái gọi là “gameVn đầu tiên” đó, thì vào một ngày giông bão nào đó, Shindra sẽ chứng minh cho các bạn thấy Fate là như thế nào: Vài nhân vật cử động, đi lại, gật gù, lúc lắc đầu, quơ tay giơ chân... tóm lại là những demo đã download trên net về “xào nấu” lại một chút, vài đoạn được làm từ những chương trình game maker... và gọi đó là...game. Còn những nhân vật Pluto, công chúa, những gương mặt nhiều polygon .... với những lời quảng cáo mỹ miều là “đẹp hơn FF7” đó không bao giờ có trong game. tại sao? hãy xem lại những bài phân tích của Thach sanh và Nem sẽ hiểu.
Và lúc đó nếu có bạn nào thắc mắc: cái mớ tả pí lù này mà ông gọi là “game” và đẹp hơn Square à?, thì Shindra cũng sẽ trả lời giống y như những “cổ động viên trung thành” của cậu ta ở chủ đề này , đại loại là:’ Sao lại so sánh như thế, tôi chỉ có một mình, còn Square có hàng ngàn nhân viên, có cả trăm triệu $vv..và vv...
Đấy, lúc đầu thì nói là khả năng hơn được cả Square trong tầm tay, lúc sau thì nói đừng so sánh , mâu thuẫn và trơ trẽn đến cùng cực. Thứ lý luận trơ trẽn này cũng giống như vài tay lập trình nghiệp dư trình ra vài phầmmềm vớ vẩn xào nấu rồi tuyên bố là khả năng vượt qua ...Microsoft là trong tầm tay, và sau đó có thể lật ngược lại nói là Bill gate có cả tỷ $, tôi sao sánh được...
Và bây giờ tôi đưa cho các bạn một vài trang viết, nói đó là bộ tiểu thuyết đương đại tôi đang viết, có khả năng vượt cả Jack London hay G. Macket... các bạn không tin ư, thế thì hãy chịu khó...đợi đi, đợi một, hai, ba bốn năm nữa...đến ngày tôi hoàn thành nó sẽ đưa ra chứng minh cho các bạn thấy , còn bây giờ nếu không ai tài giỏi viết được cuốn tiểu thuyết nào, thì hãy...im đi, và ...cứ đợi đấy, haha, hay giống ...tấu hài thật!!!!
4/ Vì sao Shindra “nổ”, “nổ” có mục đích gì???
Có thể ngoài cái tật thích tự tâng bốc chính mình, động cơ còn lại có thể giống như tôi vẫn thường gặp trong giới CNTT trước đây: tự quảng cáo để thiên hạ phải biết... Anh ấy là ai? ồ, anh ấy là người làm...game Fake đầu tiên ở Vn đấy... Anh ấy cần gì? những công việc ngonlành, đến game...Fake anh ấy còn làm được, sá gì ba cái lẻ tẻ khác....
Một ví dụ : Gần 10 năm trước đây tôi gặp anh chàng “thạc sĩ Z.” lúc đó đang rao giảng khắp nơi về công trình đang thực hiện “Dịch văn bản tiếng Anh ra tiếng Việt” nổi đình nổi đám. Bántín bán nghi, tôi tìm đến gặp Z. để xem thử, và được nghe Z. khoe khoang rất nhiều về “công trình thế kỷ” đang thực hiện này: nào là chương trình có thể tự động nhận biết và dịch những từ đa nghjĩa, ví dụ như “rice” tuỳ lúc sẽ được dịch là “lúa”, là “gạo”, là “cơm” tuỳ theo nội dung...
Để chứng minh, Z. mở máy tính với một chương trình trong Dos, đánh vào đó một số kiểu câu tiếng Anh , sau đó thì “chương trình dịch” sẽ cho ra một số kết quả rất khả quan ( còn “hay” hơn cái Evtrans 2.0 bây giờ), nhưng khi tôi đề nghị Z. dịch thử một số mẫu câu tôi chuẩn bị sẵn thì Z. cười giả lả: Chương trình em đang cập nhật bổ sung từ điển dần dần, mong là sẽ hoàn thiện sơm, lúc đó sẽ mời anh đến coi...
Bây giờ đã gần 10 năm trôi qua, Z. trở thành “thạc sĩ”, kiếm được khá nhiều hợp đồng béo bở.Còn cái chương trình “Dịch văn bản kia”, đã giúp Z. nổi tiếng, được nhiều người biết, giúp Z. kiếm được khá nhiều hợp đồng, thì chẳng bao giờ thấy nó ra đời, chỉ vì nó là phương tiện để vô số người tin rằng Z. có thể làm được nhiều trò trống trên đời.
Bây giờ với một số ngươì mới vàonghề tin học, họ vẫn nghĩ răng Z. là một “chiên gia”, còn dưới mắt tôi, Z. mãi mãi chỉ là kẻ khoác lác, nếu không muốn nói là bịp bợm, cho dù anh ta cũng có một chút thực tài , và điều đáng buồn là sau Z. tôi còn gặp nhiều những kẻ như thế gia nhập giới CNTT.
Gửi Shindra...
Tôi không biết bạn là ai, nên cũng chẳng có chuyện “yêu – ghét” gì ở đây hết. Không ai trong số những người phản bác ở đây chê bai ý định làm game của bạn cả, nhưng vấn đề là lời nói phải đi đôi với việc làm, đừng có “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”, đưa ra mấy cái screen, mấy cái model “quơ” trên net,vài đoạn movie bằng những chương trình tạo sẵn mà những người như Nem chỉ cần làm trong vài giờ rồi “nổ” lung tung rằng có thể hơn được Square là hết sức chướng tai gai mắt. Shindra à, lẽ ra ý định của bạn cũng có thể được nhiều người ủng hộ ( còn làm được hay không, làm đến đâu là chuyện khác),nếu như bạn có được hai đức tính: Trung thực và khiêm tốn.
Bạn có thể loè được vài người bạn của bạn, bạncũng có thể loè được một số người trong forum của bạn. Nhưng chớ dại dột huênh hoang lên báo như vừa rồi, vì điều đó cũng có nghĩa nhưmột cái tát vào mặt những graphic designer, nhưng lập trình viên chuyên nghiệp... rằng bạn tưởng họ dốt đến mức bạn muốn nói gì cũng được. Những người như Thach Sanh, Nem... bỏ chút thì giờ vào đây chsinh là để cho bạn có dịp nhìn lại bạn đó thôi, chứ nhiều người trong nghề mà tôi đã gặp, đã bĩu môi khi nói về những tuyên bố hùng hồn của bạn rằng “ ôi, kệ nó, ba cái đứa lóc chóc”...
Nào, bạn hãy chứng minh rằng chúng tôi sai đi, cá nhân tôi rất vui nếu bạn chứng minh bạn đang làm một game - tôi nhắc lại là game chứ không phải là cái mớ hổ lốn mà bạn đã đưa ra trong chủ đề này. Để đánh giá khách quan, tôi sẵn sàng nhờ một vài ngườì bạn của tôi, những người chuyên môn trong lãnh vực graphic design, những người đã và đang làm game gia công cho nươc ngoài đến đánh giá những thứ bạn đang có có thực đáng gọi là game không, và có triển vọng để “vượt” Square như bạn tuyên bố hay không? bẠn có thể để lời hẹn trên box này vì tôi cũng muốn một số bạn ủng hộ hay phản đối bạn trên đây cũng đến chứng kiến để “tâm phục khẩu phục”. Nếu như bạn chứng minh được, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn một số software khá hiếm dùng trong đồ hoạ 3D cũng như giới thiệu cho bạn một số site có những model hay demo độc đáo ( vì bây giờ thì mọi người đều biết là bạn toàn lấy trên net xuống làm của mình rồi mà :) ) để giúp bạn hoàn thành nhanh game Fate của bạn.
Còn nếu bạn không thể chứng minh được gì, hay tìm cách từ chối, thì tôi nghĩ điều tốt nhất bạn làm bây giờ là im lặng, và hạ giùm màn kịch game Fake được rồi....
T.B. à, bạn có lẽ nên tập viết báo, xem ra bạn có khả năng đấy, tự viết bài phỏng vấn chính mình để lăng xê rồi làm như người khác đến phỏng vấn, quả có năng khiếu....
Gửi lúc 04:12, 21/06/03